Tâm sự Gửi Anh! Người Cuối Cùng Em Muốn Ở Lại.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi TeachArt, 25/8/2015.

  1. TeachArt

    TeachArt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2015
    Bài viết:
    1,085
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    48
    Anh à!
    Em chẳng thể biết anh như thế nào nữa, chẳng thể biết tình yêu anh dành cho em còn như ngày đầu không nưa, em chỉ biết rằng: Càng ngày em càng lo lắng và sợ nếu một ngày em phải rời xa anh!. Mỗi lần ở bên anh, cảm giác hạnh phúc xen lẫn với điều gì đó như mơ, em không thể định nghĩa được những gì xảy ra, chẳng thể nào biết được. Và em vẫn không tin rằng em có anh những lần ấy!. Em vẫn ước: giá như mình đến với nhau chầm chậm thôi.... như thế có lẽ em sẽ được bên anh nhiều hơn, chẳng phải vội vã như thế để rồi lại phải rời xa - rời xa như chính lúc mà mình chưa từng là gì cả.
    em-buong-tay.jpg

    Anh! Em mỏi lắm...em chỉ muốn được dừng lại bên anh mãi mãi, chỉ muốn được dừng lại và cùng bước với anh trên con đường phía trước, nhưng..... em biết điều đó là không thể. Không phải vì mình không hợp nhau như anh từng nói mà vì....em không còn đủ tự tin nữa, em không còn đủ can đảm để bước cùng với anh. Em sợ - sợ anh mệt mỏi, sợ anh lạnh nhạt hơn bây giờ, sợ em sẽ yêu anh hơn thế nữa... vậy mà em lại sợ phải rời xa anh.
    Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?, em vẫn còn nhớ như mới ngày hôm qua - vẫn còn nguyên những cảm xúc đó. Em nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt của anh khi ấy nó cho em cảm giác bình yên, và... hạnh phúc. Nhưng với anh những cảm xúc đó chẳng còn nhiều nữa, anh cứ xa em từ từ như thế, em cố gắng chạm vào anh thật sâu nhưng.... anh lại đẩy em đi, đẩy em ra xa để em chẳng thể chạm vào anh được nữa.
    173302_nho1.jpg
    Em vẫn tự hỏi lí do để anh chẳng còn như trước - chắc do bàn tay em vô dụng, vô dụng để chẳng thể giữ nổi yêu thương cho riêng mình. và..... em sẽ rời xa, rời xa anh mãi mãi....
    Sẽ không sao phải không anh? Em sẽ không cô đơn, sẽ không yếu đuối, sẽ không khóc như một đứa trẻ... và....em sẽ mạnh mẽ, mạnh mẽ như chính con người của em.
    Hãy yêu người con gái cho anh hạnh phúc và... hứa với em phải thật hạnh phúc anh nhé!. Còn em, em không biết là em làm được điều đó không nữa, nhưng ....em sẽ cố gắng ạ.

    Thế là em chẳng còn được bên anh nữa rồi, em sẽ chẳng còn được anh ôm em, chẳng còn được dựa vào vai anh nữa, sẽ chẳng được nắm tay,... chẳng được rúc rúc vào anh, sẽ chẳng cảm nhận được mùi thơm của anh nữa... và sẽ chẳng bao giờ được nghe anh nói yêu em nữa - Tất cả những gì từng là quen thuộc của em, anh hãy dành cho người con gái khác và yêu thương thật nhiều anh nhé!
    ..................Vĩnh biệt anh! - người cuối cùng em muốn ở lại....................................... .​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TeachArt
    Đang tải...


  2. panda26288

    panda26288 HẢI SẢN QUẢNG NINH NGON, BỔ, RẺ

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,806
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    223
    Buồn quá mn ạ. M cũng từng có mối tình như thế, nhưng rồi mọi thứ đều đã qua. Ng ấy h cũng có vợ rùi. M thì đang hạnh phúc bên cạnh gđ nhỏ. Có đôi khi m nghĩ, để đến đc vs chồng m thì m phải đi qua nhiều người, mọi điều trong cs đều có lý do của nó. Có thể vào lúc này đây bạn đang đau khổ, cái cảm giác yêu một ng nhưng lại kô đến đc vs nhau nó đau đến mức tim cứ nhói lên, trc nhiều khi m khóc trong mơ mà kô biết, dậy thấy gối ướt mới biết đấy. Cảm giác đau ấy nó vô thức và ám ảnh lắm. M cứ nghĩ cả đời m kô bao h vượt qua đc, m cũng đã từng sợ tình yêu này sẽ hành hạ và theo bám m mãi. Vậy mà cũng có ngày như bây h, khi nghĩ về ng cũ đã kô còn đau nữa. Có lẽ m là ng may mắn vì đã gặp đc chồng mình. Anh kô hoàn hảo nhưng anh có những điều m cần. Anh làm m cười và thấy lạc quan hơn. M hy vọng bạn cũng sẽ tìm thấy ng đó một lúc nào đó nhé.
     
  3. TeachArt

    TeachArt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2015
    Bài viết:
    1,085
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    48
    Em cảm ơn c ạ. :)
     
  4. Cô Thị

    Cô Thị Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/8/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng có một người mà mình muốn ở bên đến cuối đời... Nhưng tiếc là,...
     
    TeachArt thích bài này.
  5. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,758
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Hazz gần giống chn của mình. Nhưng mình có vẻ sống lý trí hơn là tình cảm nên chỉ cảm thấy đau tim 1 tgian rồi thôi lại quay lại với guồng công việc và bạn bè như chưa hề có gì xảy ra :)
     
  6. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Cố lên e, rồi sẽ ổn hết
     
  7. nhomeyeu81

    nhomeyeu81 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/8/2015
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Mình có một ty làm mưa làm gió, yêu điên đảo...rồi có một cậu bé trai ra đời, nhà anh ấy và nhà mình không còn cấm cản gì nữa...những tưởng thế là mĩ mãn, hoàn hảo... nhưng rồi lại chia tay....
    ty là cái gì đó mà con người chẳng bao giờ hiểu nổi , chỉ biết điều tất yếu là khi yêu là được bay bổng, lúc chia xa cảm thấy đắng đắng, đau đau thôi....
    cố gắng lên bạn nhé !! Tất cả rồi sẽ qua !
     
  8. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,863
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Buồn quá , Mình cũng có 1 người trong ký ức và giờ mỗi lần nhớ đến mình gọi với cái tên " Ng iu cũ".
     
  9. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,257
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    Đã từng có 1 người, mình muốn nắm tay đến chọn đời, nh tiếc thay... giờ ng đó cũng có vk, chuẩn bị có con, còn mình thì vãn chỉ lặng lẽ 1 mình...:(
     
  10. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Hầu như ai cũng có 1 người cuối cùng muốn ở lại. Nhưng người cuối cùng muốn ở lại là người tên là "chồng" :D Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, ai cũng từng nghĩ đó là cánh cửa cuối cùng dành cho mk nhưng ko pải mn ah :)
     
    yến tứ phương thích bài này.
  11. Vũ Thanh Thảo

    Vũ Thanh Thảo mẹ Mít

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    mình cũng muốn ở bên cạnh ng ấy nhưng duyên phận ko đến dc với nhau...hãy tự nhủ và vững tin vào phía trước bạn nhé..
     
  12. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, kí ức, cũng có những lần như vậy, cố lên bạn nhé
     
  13. Tình yêu là gì hả mẹ ?

    Tình yêu là gì hả mẹ ? Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    cố lên bạn ơi !
     
  14. linhlinh12

    linhlinh12 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    kí ức lại ùa về.... chuyện gì đã qua thì cho qua nhưng chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình, nhiều khi cứ ngồi thần thờ nhớ lại... một kí ức buồn.
     
  15. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Chia sẻ với bạn nhé ^^. Nhưng cái gì nó thuộc vào quá khứ thì cứ để nó qua đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cuộc đời mà, hầu như ai cũng sẽ có khái niệm "Người yêu cũ" . Nhưng quan trọng cái hiện tại của mình nè có hạnh phúc ko thôi
     
  16. LinhSan Hoàng

    LinhSan Hoàng Thành viên yêu màu tím .

    Tham gia:
    22/2/2014
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    Cố lên bạn ơi :D
     
  17. chucchuc

    chucchuc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    buồn quá bạn ơi , mình cũng từng có 1 người trong ký ức và giờ mỗi lần nhớ đến chỉ còn lại những kỉ niệm thôi.
     
  18. Mitsubishi29

    Mitsubishi29 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    đúng là cuộc đời nhỉ. sao những mảnh đời cần tình yêu thực thụ sao k gặp nhau nhỉ...
    Mình có cảm giác nhưng gì bạn viết có cái gì quen quen, hay vì cảm súc giống nhau nên thấy vậy.
     

Chia sẻ trang này