Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Bạn ơi, may là 3tr chứ không phải là 10tr hay là 30tr. Bạn bị lừa 100% rồi. Theo tôi bạn nên nói với ox bạn và nhanh chóng bỏ tiền túi ra trả đi coi như là của đi thay người đừng trông mong gì ở "người bạn" 10 năm này nữa. Và tốt hơn nữa hãy cho cả nhà biết nick của "người bạn tốt" kia đi để cả nhà còn tránh vì trên này ngoài bạn ra cũng có rất nhiều người khác cũng có lòng tốt như bạn.
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Chẹp, chia sẻ với chủ top. Lừa nhau như thế, mất đi 1 tình bạn lớn! Mà tình bạn thân đâu phải dễ dàng có được đâu!
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi đúng đấy, bạn đưa luôn nick lên cho mọi người cảnh giác nhé, có 3 triệu mà mất hết cả tự trọng
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi NHiều lúc mình tin bạn quá cũng khổ, em cũng thế tình hay cả nể, nên cũng có 1, 2 chỗ nợ 1 triệu thôi, giờ cũng ko đòi đc
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Haizzzz cảm ơn các mẹ đã chia sẻ...bây giờ bạn em cũng đang bị đối chất vì vấn đề tiền nong này rồi nên em cũng mong bạn e vượt qua đc khó khăn. Em đã nói chuyện với chồng em để anh thông cảm.anh nhà e đã thông cảm nhưng lại k thông cảm cho bạn em vì bảo đấy là hành vi lừa đảo..a nhà em bên luật mà, anh í tức vì bạn bè mà nỡ lừa nhau
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Hic, em nghĩ mẹ nó cứ đưa nick ấy lên cho mọi người cùng tránh, haizzzzzza con người đúng là .......................
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Thật ra mọi người bảo bạn này đưa nick lên bạn ấy cũng khó xử. Nhưng bạn ấy bảo người kia cũng đang bị đối chất vì vấn đề tiền nong thì có lẽ người bạn đấy ko đàng hoàng và có hành vi lừa đảo thật rồi. Nếu đc bạn nên công khai nick cho mọi người còn biết mà tránh.
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Chia sẻ với em. Chị bị bạn em lừa đã đau ròi. Em bạn thân nữa lại càng đau. Chii biết e ko muốn là to vụ này. Nhưng nên ko + số nợ 3 t của em vào tổng nợ. Vả đây chị hỏi em luôn. Bạn em có cơ sở để trả ko hay pải nhờ pháp luật can thiệp
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Chị ơi, em biết bạn em làm các chị rất thất vọng, bây giờ chị nhờ đến pháp luật thì chỉ dồn nó vào bước đường cùng thôi chị ạ...em cũng k biết nói sao cho chị thông cảm bây giờ...em cũng đang điên với nó đây ạ
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Đến đây là mọi người chắc ai cũng biết cái bạn đấy là ai rồi nhé. Haizz... Sang mục đối chất nghiên cứu thôi.
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Mình = tuổi nhau. Chính vì = tuổi nên mình càng thương hc của thủy. Thưong đến ngu ngốc đưa cho thủy tiền mà ko càn giấy nợ. Ko cần 1 vật làm tin....... . Nếu để nhờ ca. Mình nghĩ thủy vẫn còn cái nhà để trả nợ chứ ko pải ko có cái j để trả. Mình cũng đang roi lắm. Sai lầm. Ngu ngốc. Bài học xưong máu. Bây giờ biết tin ai????
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Thế bạn ơi, tớ nói chân thành, nhà nó cũng muốn bán lắm nhưng thật tình k ban đc vì k có sổ đỏ bạn ạ...nhà nó ở đấy mấy chục năm nhưng k làm sổ vì k có tiền, bố nó mất rồi, 2 mẹ con trông vào tiềm tạp hóa nhỏ của mẹ nó thôi..đợt trước nó làm trực tổng đài taxi, bây giờ chuyển chỗ nào tớ k rõ vì từ vụ vay tiền tớ cũng bực k hỏi han nữa, tớ chỉ mong bạn cho thủy 1 cơ hội để làm lại, chứ bây giờ bạn thưa nó thì nó cứ trốn chui trốn lủi liệu có làm gì ra tiền để trả bạn k...mong bạn cho nó thêm cơ hội
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Hi vọng là chị Thủy sẽ có tiền để trả cho các mẹ. Con người ta khi gặp hết túng quẫn này đến túng quẫn khác,sẽ thiếu tỉnh táo trong mọi vấn đề. Các mẹ có lòng giúp đỡ chị ấy khi chị ấy khó khăn vất vả nhưng chị ấy bây giờ có lẽ cũng quay quắt trong lo âu. Vấn đề ở đây là khó tìm được giải pháp cho chuyện này, hi vọng những điều tốt sẽ đến để k làm rạn nứt đi tình cảm gắn bó mà ngôi nhà lamchame đã bao lâu được tạo dựng!
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Cảm ơn bạn đã nói giúp thủy...giờ mình nghĩ thủy cũng ăn k ngon ngủ k yên rồi nên mình mong sự cảm thông hơn là sự trách móc bạn ý....
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi chị ơi em đây này: Mình đi thuê nhà, còn nó thì là dâu HN, có nhà cửa hẳn hoi...nhưng khổ lỗi sinh năm 89 mà đã 1 nách 3 con - đứa lớn 5 tuổi, đứa thứ 2: 2 tuổi, đứa thứ ba 5 tháng, thất nghiệp ,àm làm gì có thời gian mà kiếm tiền; chồng thì lười lao động...cả nhà ăn bám bố mẹ chồng. Nhưng con bé này thì quê Hưng Yên, tính nó cũng tốt, hiền lành lắm. Đợt trước em ở Đại La, đấy trọ ngay bên nhà nó; đợt ấy chẳng hiểu chồng nó làm gì mà phải cắm xe trả nợ, thế là ông bố chồng nó biết - ông ý đòi tống cổ cả nhà nó ra đường, thế là nó bảo vay em 5 triệu để chuộc xe, vc em thấy cũng thương nên cho vay. Lúc vay thì nó bảo là khi nào cần ới nó trước 2 ngày nó chuẩn bị sẽ gửi mình. Nhưng thôi - 5 tháng rồi, mỗi lần nó trả được 1 triệu, bjo vẫn còn 1 triệu, mà vc em chuyển chỗ khác rồi chứ, nản lắm em rút kinh nghiệm, không bjo cho những người không tin tưởng vay tiền nữa, mệt mỏi lắm,...bjo anh em còn lừa nhau đấy ah chứ nói gì hàng xóm, bạn bè
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Ừ em à...chị thất vọng quá...tin tưởng nó là vậy, vậy mà vào mục đối chất mới biết đang bị hỏi...chán quá em ạ...mà cũng thương bạn nữa, nó bjo k biết đi đâu nữa...khỏi thân phải nuôi con 1 mình...
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi hic, bà ơi, chia sẻ với bà nhé, nhưng bà có 3tr thôi, tui thì bị lừa tận 43tr lận, tui sắp chết rùi bà ơi...