Con không còn cơ hội được đặt tên Dẫu tên con, mẹ chắc từng định đặt Con không còn cơ hội được mở mắt Nhìn mọi người, nhìn được mặt mẹ con Người nhân gian ước con vuông mẹ tròn Mẹ sinh con, để thùng rác chữ nhật Rồi mấy hôm sau, con lại trở về đất Bạn con sinh cùng, êm ấm ở trong nôi..... Con hận mẹ, mãi mãi hận cả đời Dẫu đời con, chỉ là vài khoảnh khắc Linh hồn con chỉ một niềm thắc mắc Tội tình gì mẹ lại bỏ con đi. Mẹ ơi, nếu còn biết nghĩ suy Xin mẹ đừng tạc hình em con nữa Sai lầm này đã không thể sửa chữa Xin mẹ đừng... sai lầm nữa khổ em con.
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! Người mong ngóng mãi chẳng có , kẻ có thì kiếm đường vứt đi ....
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! Mong rằng sẽ ít có những bà mẹ phải lầm lỡ như vậy!!!!!!!!!
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! đọc bài thơ này mà buồn quá, tiếc thương cho nhiều sinh linh bé nhỏ....
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! chẳng biết nói gì, xót xa.......... Ngày mới sinh đứa đầu, mấy bà gì qua thăm, kể chuyện Phan Bích Hằng : Khi các vị sư 1 ngôi chùa đến 1 bệnh viện nọ để đưa các vong linh em bé về chùa. Ở cổng bệnh viện có 1 cái cây, có rất nhiều các vong linh trẻ con bám quanh mà nhìn xa như những con ếch bám vào thân cây. sau khi làm lễ cầu nguyện , các vong linh đều rời cái cây để bay về chùa, riêng chỉ có 1 vong linh bé gái ko chịu đi, bà mới hỏi thì đựoc trả lời :'' mẹ con dặn con ở đây đợi mẹ con quay lại đón''. Khi được hỏi thăm về câu chuyện của em bé đó, người ta mới kể rằng, ngày trước có 1 đứa bé khi sinh ra, mẹ em do lầm lỡ ko nuôi đựoc nên đã bỏ em vào trong cái làn, để ở cổng bệnh viện với 1 lá thư nhờ ai nhặt đựoc đem về nuôi...Nhưng đêm hôm đó trời mưa gió nên ko có ai cả, sáng hôm sau người ta nhặt đựoc thì em bé đó chết rồi...................và em bé vẫn cứ đợi mẹ em đến đón như lời hứa. Câu chuyện cứ làm mình buồn mãi............
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! KO biêt chuyện PNH kể có thật ko nhỉ, đọc mà em sợ quá!
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! e cũg nghe kể chuyện này rồi. Tội nghiệp...Nhưng phụ nữ thiệt thòi quá...Bgiờ thì công nghệ biến đổi gen làm cho đàn ông chửa thay đc nhỉ ..................
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! Chuyện đàn ông chửa thay đâu còn khó, ống nghiệm có thể thay được, nhưng cái quan trọng là ...phụ nữ có ý thức được SKSS hay ko ?
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! đọc bài thơ của chu top xúc động quá!!! thương thai cho các em bé ko may mắn!!! còn bài mẹ Đinh Mai sao xót quá vây??? có tàn nhẫn quá ko??? em khó tưởng tượng nổi lại có chuyện này????
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! Nhiều khi mang thai nhưng có nhiều lý do ng ta cũng ko thể giữ đứa bé, thật tội nghiệp cho cả 2, sinh linh non nớt và ngay cả người mẹ
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! mình thì tin chuyện này có thật mẹ nó ah, có lẽ lúc để con lại thì ng` mẹ nghĩ sẽ có nguoi` nhặt đựoc đem về nuôi, nhưng ko may trời mưa gió thôi...còn chuyện vong linh hay gì đó thì nó thuộc tâm linh nên chẳng thể lý giải đựoc... còn mình thì luôn nghĩ trẻ con nó ngây thơ, cứ tin vào lời hứa của mẹ thôi... haizz, nói chung là 1 câu chuyện buồn...
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! đang bức xúc và chán nản đọc bài này lại càng buồn quá .. vứt bỏ giọt máu khi con chưa thành hình cũng tội .. mà sinh ra rồi vứt bỏ cũng đáng oán .. lầm lỡ rùi mang con đc 9 tháng rui .. đưa con đến với cuộc đời ko nuôi nổi thì mang vô chùa hay cho vô viện .. để những người kém may mắn trong chuyện con cái có thể xin nuôi .. có thể thanh mình nuoi dưỡng đứa trẻ .. đừng dại dội tự ý quyết định sống chết của đứa bé .. phải tội lắm ,,,
Ðề: Gửi các bà mẹ ..lầm lỡ...buồn!!!!!!!!!!!! đọc bài này thấy tâm trạng quá.............................