chẳng ngủ được thế là ngồi dậy viết cái note này cho cháu, có lẽ là cái note dài nhất mà mình đã từng viết. Và có lẽ cũng k còn cái nào dài ntn. hôm nay 2 cô cháu ngủ cùng nhau, cháu ôm và thủ thỉ mình: " sau này cô Nga lấy chồng cho con theo nhé!", thấy bất ngờ và buồn cười về câu nói của cháu- 1 học sinh lớp 3....Mình chỉ xoa đầu cháu và cười, đây là lần thứ 2 cháu nói với mình câu này rùi, thấy vui vui nhưng cũng hơi cay cay khóe mắt! cháu- là đứa cháu đầu tiên của cô, gắn liền với cô bao kỷ niệm, từ cái ngày cháu mới sinh ra, đã tỏ vẻ là 1 đứa khó chiều, kén ăn, cháu khó ăn tới nỗi k ai có thể cho cháu ăn được. cháu-1 đứa bé mà cô chăm từ khi cô chỉ là đứa học sinh lớp 9, thế nhưng cũng tỏ ra đảm đang lắm nhé. Cũng bế cháu, pha sữa, thay tã.... Cháu - đứa bé đi theo cả tuổi thơ của cô, những ngày đi học về là chạy tới ôm cháu. Có lẽ cô k quên cảm giác sung sướng khi lần đầu được làm Cô, lần đầu có Cháu. Thế rồi thời gian cứ trôi đi, cô cũng theo dõi từng bước trưởng thành của cháu, sao thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào cháu chỉ là 1 đứa bé, khó ăn, khó chiều..( có lẽ tới giờ vẫn vậy ^^)..thế mà tới bây giờ, cháu đã là học sinh lớp 3, cao tới vai cô rồi, cứ lâu lâu lại chạy ra so chiều cao với cô.... Những lúc ấy cô toàn trêu: Sắp có bạn gái rồi.... Thế là cháu lại xị mặt bảo: k thích con gái đâu!! Cô Nga cứ trêu con.. Mỗi lần ý cô buồn cười lắm cháu ạ! rồi mỗi lần đi học về là cháu lại chạy ra hỏi cô tối nay ăn j? Có món cháu thích k? cô có làm bánh cho cháu k? hnay cô làm món j thế?....Rồi những hôm cháu chạy nhảy nhiều, lại xà lòng cô nói: Con đói lắm, Cô Nga nấu con ăn đi... Lúc ý dù có mệt cũng thấy thương cháu và dậy nấu cho cháu ăn...Có lẽ tuổi thơ của cháu gắn liền với những món ăn của cô chăng??? ^^ Cháu à! sau này sẽ có nhiều đường đi cho cháu, có lẽ nói ra cháu k hiểu đâu, vì còn bé quá mà. Cháu sẽ gặp nhiều người hơn, sẽ là người đàn ông trưởng thành, là trụ cột gia đinh ( ngày ấy sẽ k xa đâu), nên cô chỉ là 1 phần nhỏ nhoi của cuộc sống cháu thôi. Hãy là người đàn ông mạnh mẽ, cô sẽ luôn dõi theo con đường cháu đi! p/s: Đây là chuyện thật của e các mẹ nhé!
Ðề: gửi cháu của cô! hihi, mẹ nó viết vănhay quá! mình thì chưa có cháu nên cũng chưa biết cảm giác ra sao
Ðề: gửi cháu của cô! vâng, đôi khi tâm trạng nó cứ dạt dào như thế mn ạ..............................
Ðề: gửi cháu của cô! Mình cũng c\ó 1 đứa cháu gái, năm nay đang học lớp 1 rồi, dễ thương lắm. Mình tập cho nó thói quen viết bằng cách viết thư cho nó mỗi tuần đấy, hihi
Ðề: gửi cháu của cô! hay quá, e cũng dạy cháu e xem ntn mới đc, có khi tăng đc vốn văn của cháu tăng ý nhỉ
Ðề: gửi cháu của cô! đúng là một người cô tuyệt vời, mình cũng có cháu nhưng không thân thiết như bạn
Ðề: gửi cháu của cô! tại mình chăm cháu từ bé mà bạn, nên cũng hiểu đc phần nào, hnay đưa cháu đi chơi nè,hi
Ðề: gửi cháu của cô! tại mình chăm cháu từ bé mà bạn, nên cũng hiểu đc phần nào, hnay đưa cháu đi chơi nè,hi
Ðề: gửi cháu của cô! Có cháu thích quá nhỉ, nếu 2 anh em sinh xa nhau ra chút thì mình cũng sẽ đc như bạn nhưng 2 anh em mình cách nhau có 2 tuổi mình lại là con gái nguy cơ lấy ck trc là cao hơn