Thiên thần nhỏ của mẹ ơi ! Mẹ biết mẹ có rất nhiều khuyết điểm khi nuôi dạy con, con đừng buồn mẹ con nhé vì mẹ là 1 bà mẹ tuổi teen. Khi mẹ sinh con ra mẹ mới tròn 20 tuổi cái tuổi đang còn ăn chưa no ngủ chưa kỉ. Nhưng con ơi ! Mẹ lúc nào cũng yêu con hơn cả bản thân mình , từ khi mang thai con mẹ đã dành cho con tất cả tình yêu của 1 người mẹ, lúc nào mẹ cũng nhẹ nhàng xoa bụng nói chuyện với con và dường như con hiểu mẹ và cũng đáp lại mẹ bằng 1 cách rất dễ thương . Mẹ sinh con ra có 2,7kg lúc đỏ con đỏ hỏn như cục than hồng vậy , lúc đó mẹ đã khóc cùng tiếng khóc chào đời của con , mẹ đã hứa với bản thân mình rằng mẹ sẽ cố hết sức để cho con được 1 cuộc sống tốt đẹp nhất, 1 cuộc sống chỉ có yêu thương và tiếng cười , 1 tuổi thơ thật hạnh phúc bên mọi người. Con gái ơi ! Nhiều lúc mẹ thấy mẹ tệ quá , mẹ bực tức con vì con quấy mẹ , mẹ đã đánh con vì con không cho mẹ làm việc. Mẹ tệ lắm phải không con . Mẹ thấy mẹ có lỗi với con nhiều quá, nhưng không phải vì mẹ không yêu con mà là vì có đôi lúc mẹ mệt mỏi nên mẹ như vậy, mẹ xin lỗi con nhiều. Bây giờ con đã được 10 tháng 9 ngày rồi con nặng 9kg rồi mà lúc nào mẹ cũng nói con nhỏ xíu, mẹ lúc nào cũng bắt con ăn hết cái này đến cái kia. Vì mẹ chỉ mong muốn sao con lớn nhanh để cùng mẹ đi trên con đường tràn đầy hạnh phúc mà mẹ đang đi cùng bố con . Con đã biết làm nũng mẹ , biết ăn vạ mẹ khi mẹ không đồng ý cho con làm 1 việc gì đó, biết thơm vào má mẹ khi mẹ giận con, biết leo cả cầu thang nữa dù nó rất cao, con đã biết bước chập chừng được 3, 4 bước rồi mẹ hạnh phúc lắm con ah ! Con đẩy xe tập đi chạy bon bon trong ngõ mà không quên quay đầu lại xem mẹ có đi cùng con không , con gái của mẹ cứ yên tâm nhé, con cứ vui chơi với tuổi thơ của con , con cứ khám phá thế giới xung quanh con bằng cách của con, con cứ làm những gì con muốn và con hãy đón nhận cuộc sống bằng 1 nụ cười vì lúc nào bố mẹ cũng ở bên cạnh con, luôn che chở từng bước con đi. Mẹ yêu cuộc sống này như yêu chính con vậy từ khi có con mẹ biết thế nào là mất ăn mất ngủ khi con bị ốm , khi con không chịu ăn uống, mẹ biết được tình yêu của bà ngoại dành cho mẹ lớn lao đến như thế nào, mẹ biết được nuôi 1 đứa con lớn lên vất vả như thế nào.Mẹ cảm ơn ông trời vì đã ban cho mẹ 1 món quà vô giá là con . Mẹ yêu con !
Ðề: Gửi cho con gái yêu của mẹ ! Chúc gia đình Baby Love luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười nhé ^,^
Ðề: Gửi cho con gái yêu của mẹ ! Em cảm ơn nhé ! Chúc gia đình chị luôn zui zer, buôn bán đắt hàng nhé chị