Con mình được 12 tháng,nhưng bé chưa biết đi,không cứng cáp lắm,đã biết leo cầu thang,mình không yên tâm với bà vú của bé bây giờ?nên muốn gửi bé đi học,minh thấy trường mầm non Chong chóng nhỏ ở YÊN Thế P2.Tân Binh,mẹ nào đã gửi con ở đó cho mình thêm chút thông tin.Lo cho con quá!mà bé nhà mình lại bị hen suyễn nữa,nên càng phân vân...???mẹ nào biết chỉ giùm mình nhé!mình ở Ngã Tư Phú Nhuận,có trường nào tốt mà gần đó nữa không các mẹ nhỉ?
Không mẹ nào ở Sài Gòn tư vấn cho mẹ nó à! Em ở Hn chả giúp gì được nhỉ! Mẹ nó đã tìm được chỗ ưng ý chưa?
Theo em 12 tháng tuổi nếu con biết đi rùi thì gửi tư thục còn đỡ, chứ chưa biết đi thì chỉ nên gửi người trông trẻ thôi. người ta nhận ít có thể theo dõi con đc. mà bé ăn uống dễ còn đỡ chứ k ăn đc thì tội lắm mẹ nó à. theo e nếu cô vú em đó có knghiệm thì cứ để ở nhà. làm cái webcam theo dõi là ổn. 15-16 cứng cáp hơn thì đi cũng đc mà
Mình cũng nghĩ thế, mẹ nó nên thay người giúp việc là tốt nhất, chứ bé nhà bạn bé quá cho đi nhà trẻ thì khổ thân cho bé. Ở nhà trẻ đông nên cô giáo chắc chắn là không thể thay quần ngay cho bé khi bé tè..., không thể chờ cả nửa tiếng để xúc cho bé ăn được.... Chúc bạn tìm được hướng giải quyết tốt cho cả mẹ và bé.
Bé con chị gái mình phải đi gửi trẻ ở nhà trẻ Bông Sen, ngõ 12 Nguyễn Ngọc Nại từ lúc 6 tháng tuổi, tội lắm cơ. Các cô cả ngày không thèm thay bỉm để con ị cứt khô cả ra, quần áo thì mặc phong phanh làm con bé cứ đi học được 3 ngày thì mẹ phải nghỉ 1 tuần để chăm con ốm nào là sốt, nào là viêm phế quản, nào là bị hăm, bị nấm,... Đấy là chưa kể cháo nhà mình nấu đưa sang toàn bị các cô đổ hổ lốn cùng với cháo loãng toẹt chả có chất gì của nhà trẻ. Đến khi phát hiện ra các cô chăm con mình như vậy thì bé cũng hơn 1 tuổi rồi. May mà sau đấy chị mình cùng tìm được 1 bà nhận trông trẻ rất khéo và cẩn thận. Giờ thuê người giúp việc cũng khó, họ toàn đứng núi này trông núi nọ, so đo tính toán, làm được vài bữa lại bỏ, chán lắm. Giá chung giờ là 1,5 triệu/tháng nhưng họ toàn kêu ở Mỹ Đình, Trung Hòa NC trả tối thiểu 2 triệu/1 tháng mà ăn sung mặc sướng, thế mới xứng đáng với sức họ bỏ ra. Trong khi đấy, lương mình đi làm có 3 triệu/tháng mà còn phải lo chi tiêu bao nhiêu khoản, đúng là chẳng bằng nghề osin.
Bạn mình mới thuê người trông con từ 8h sáng đến 6h chiều: lương 2 triệu Trong khi mẹ bằng Thạc sỹ ra trường, làm cơ quan nhà nước: lương 1,7tr. Hí hí.........
mình thuê ng giúp việc theo giờ ý. mình bít có dịch vụ này, 5ok/h, cũng ổn.chị ý có tuổi nên chu đáo lém.cần mình giới thiệu cho. mail : phamhongngoc2008@yahoo.com.vn
học đại học ra chẳng bằng mắy bà giúp việc nhỉ? 50k/h. 1 ngày ít cũng 8h. 400k lại còn đc ăn. 3 ngày đc 1.2 triệu rùi. 30 ngày thì sao nhỉ? mà bây giờ NVG còn kênh kiệu lắm, nghe chủ mắng chửi như xưa cac mẹ nhỉ? hic