Gửi con ở đâu để đi kiếm tiền bây giờ, hic

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tranganh1983hp, 21/9/2011.

  1. tranganh1983hp

    tranganh1983hp Mẹ Moon

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ơi, số là em đương ở nhà trông con, chồng nuôi, nay con gái em gần 2 tuổi rồi, em cũng muốn đi làm thôi.
    Nhưng em đang băn khuăn không biết có trường mầm non tư thục nào nhận trông trẻ thêm cả ngoài giờ hành chính không?
    Vì vợ chồng em đi làm sẽ không thể về trước 7h tối.
    Thuê người giúp việc thì không yên tâm, ông bà lại ở quê, trên này có 2 vc em thôi.
    Các mẹ có biết trường mầm non nào thì tư vấn em với, em ở Kim Mã ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tranganh1983hp
    Đang tải...


  2. mekuau

    mekuau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Gửi con ở đâu để đi kiếm tiền bây giờ, hic

    Con bạn gần 2 tuổi rồi thì quá đơn giản. Hầu hết các trường tư đều trông đến 5h chiều, ngoài giờ này ra bạn trả thêm tiền overtime cho các cô là ok. Còn một phương án nữa là bạn ngó nghiêng trong khu phố nhà bạn có ông già bà cả nào ở nhà rảnh rỗi, nhờ ngta trông cho có khi lại rẻ và chất lượng hơn, với TH này bạn phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho con và mang sang nhờ ngta cho bé ăn
     
    tranganh1983hp thích bài này.
  3. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gửi con ở đâu để đi kiếm tiền bây giờ, hic

    ĐỒng ý vs ý kiến mẹ này, bổ sung là có thể thuê người trông trẻ theo giờ ở nhà.
     
    tranganh1983hp thích bài này.
  4. tranganh1983hp

    tranganh1983hp Mẹ Moon

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi con ở đâu để đi kiếm tiền bây giờ, hic

    Các mẹ cho em hỏi trường nào cho gửi trẻ ngoài giờ nữa ạ, chứ em hỏi mấy trường họ đều nói rằng trông đến 5h30 là cùng, hic, chán quá. Em vẫn thích cho con đi hoc hơn, có cô giáo với bạn bè, con nó vui hơn, chứ gửi ở nhà người ta, cứ thấy tội tội con thế nào ấy
     
  5. PN2102

    PN2102 Nothing To Lose

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi con ở đâu để đi kiếm tiền bây giờ, hic

    :( Chị ơi, cho bé đi học thì tìm trường nào có camera í ạ. Lúc nào rỗi mình dòm ngó qua xem bé đang làm gì. Các cô có chăm cẩn thận ko ? Em thì mong chị tìm được trường cho bé. Ko phải em có ý gì cã, em cũng ko vơ đũa cã nắm nhưng em chứng kiến và đọc về nhiều trường hợp lạm dụng trẻ em bởi hàng xóm, có những người già cã luôn rồi í :( Em sợ lắm :(
     
    tranganh1983hp thích bài này.
  6. Kinhdoanh_muanet

    Kinhdoanh_muanet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi con ở đâu để đi kiếm tiền bây giờ, hic

    Mình cũng tán thành ý kiến của mẹ này
     
    tranganh1983hp thích bài này.
  7. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,285
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Gửi con ở đâu để đi kiếm tiền bây giờ, hic

    Camera chưa chắc đã yên tâm đâu mẹ nó nhé. Con mình đi gửi đây camera có, 2 hôm đầu mình theo dõi liên tục thế mà con còn bị bạn cắn cho tím hết cả tay và nhiều lúc chẳng thấy bé đâu mất hút, có khi chúng nó mang con mình vào chỗ góc camera ko nhìn đc chúng đánh cho tơi bời mình cũng ko biết ấy chứ mà con thì bé có biết về mách lại đâu
     
    tranganh1983hpPN2102 thích.
  8. thislovefinally

    thislovefinally Don't Cry (Never)

    Tham gia:
    31/10/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi con ở đâu để đi kiếm tiền bây giờ, hic

    Có trường hợp thế này luôn ấy hả mẹ nó :-s
     
  9. mekuau

    mekuau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Gửi con ở đâu để đi kiếm tiền bây giờ, hic

    Ko đến nỗi bị ngược đãi đâu các mẹ ạ, những thông tin đưa lên báo chí cũng chỉ tin được một phần nào và cũng là số ít thôi. Mình quen một chị hồi con 4 tháng chị đã phải đi làm, chồng chị làm cho SNV ở tận Sapa thì phải, họa huần lắm mới về thăm vợ con được. 2 mẹ con chị ko ai giúp và tự mình xoay xở. Lúc ấy, nhà chị ở Gia Lâm (đi làm xe máy ~20km/chiều - sang Láng Hạ), chị nhờ bà hàng xóm trông con giúp, nấu ăn và mang sang đó nhờ ngta cho ăn. Buổi sáng dậy tranh thủ chợ búa rồi. Chiều về chị chưa đón con vội mà tranh thủ nấu cơm, tắm rửa trước rồi mới sang đón con. Với các mẹ có chồng ở gần còn đỡ vì trong thời gian cơm nước có thể nhờ chồng trông con. Chị ấy bảo hàng xóm còn đáng tin cậy hơn vì ngta biết mình và mình biết ngta, nể nhau là chính. Tất nhiên là tùy quan điểm từng người. Mình nghĩ khi bạn chọn ai đó trông con tức là phải chọn mặt gửi vàng rồi. Sau khi gửi quan sát biểu hiện của bé xem sao, trẻ con nhạy cảm lắm, chắc chắn chúng sẽ có biểu hiện chống đối nếu ng đó cư xử ko tốt với nó - mẹ cố gắng tinh ý là ổn. Các bạn cứ nghiên cứu kỹ các TH trên mạng, các nạn nhân phần lớn đều xuất thân từ những gia đình bố mẹ ko quan tâm/ko có điều kiện quan tâm tới con cái...
    Dù gì mình cũng tin tưởng xã hội này vẫn còn những điều tốt đẹp và còn nhiều ng tốt (có khi ngta chăm con mình còn tốt hơn mình ấy).
     
    tranganh1983hpPN2102 thích.
  10. PN2102

    PN2102 Nothing To Lose

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi con ở đâu để đi kiếm tiền bây giờ, hic

    Hix ... thế thì em cũng ko biết phải làm thế nào luôn. Nói thật ban đầu em nghĩ có camera thì dễ quan sát bé, nhưng giờ chị nói thế thì em lại nhận ra đúng là mình vẫn chưa nhìn xa và nghĩ xa được.
    Thú thật với chị, ngày em còn nhỏ, khoảng năm em 4 tuổi em đi mẫu giáo. Lúc đó em nghịch lắm, nên hay bị cô đánh đòn. Có điều tính em lì quá nên đánh em chẳng xi nhê gì. Thế là cô đem em nhốt vào khi thì nhà kho, khi thì phòng vệ sinh.
    Em rất sợ ... có lẽ em sợ bóng tối cũng là vì những ám ảnh lúc nhỏ như thế này. Đến tận bây giờ, có nhiều đêm em vẫn còn nằm mơ thấy mình của lúc đó. Tỉnh dậy vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi của bao nhiêu năm về trước.
     
    tranganh1983hp thích bài này.
  11. baongoc1503

    baongoc1503 Mrs Quỳnh

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,850
    Đã được thích:
    1,073
    Điểm thành tích:
    773
    Gửi con đi nhà trẻ thì chuyện bị bạn cắn hoặc đánh nhau thì các mẹ cũng nên dự trù trước, chứ đến lúc đó lại quá xót con, em thì nghĩ phiên phiến nên cũng ko lo nhiều dù thỉnh thoảng khi đón bé vẫn thấy vết bầm, vết càu cấu, hỏi cô giáo thì cô đều giải thích vì sao bé bị như thế, và cũng 1 phần do con em cũng nghịch nên chúng nó hay đánh nhau khi giành đồ chơi. Còn camera thì có hay ko cũng vậy thôi, nếu tin tưởng thì gửi con, ko thì tìm chỗ khác, chứ các mẹ theo dõi qua camera thì lại xót ruột khi chẳng thấy con mình đâu, lại nghĩ có khi con bị lôi vào góc khuất (và cũng có thể có thật), các cô giáo khi bị camera quan sát cũng có tâm lý khó chịu, ngay cả bản thân mình cũng thế mà, đâu thích ai cứ quan sát mọi cử chỉ của mình từ xa. Mong mẹ nó tìm ra phương án tối ưu nhé.
     
    tranganh1983hp thích bài này.

Chia sẻ trang này