Kinh nghiệm: Gửi Con Trai Tương Lai Của Bố

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Kudo.Nguyen, 19/6/2016.

  1. Kudo.Nguyen

    Kudo.Nguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/6/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Gửi con trai tương lai của bố!

    Thực ra, bố sẽ không viết những dòng này nếu hôm nay không phải là ngày của bố. Con nghe cho kỹ, là “Ngày của bố”. Được rồi, chúng ta sẽ thẳng thắn như hai người đàn ông với nhau. Năm nay bố cũng đã 23 tuổi, cũng vài năm nữa thôi thì chúng ta sẽ được đối đầu nhau rồi đấy! Với những gì bố đã trải qua, bố sẽ kể con nghe, rồi một ngày nào đó khi con lớn như bố, chắc chắn con sẽ hiểu cảm giác của bố bây giờ.

    Con biết không, khi bố được sinh ra, chỉ có bà nội của con tại bệnh viện. Ông nội con đang lấm lem bùn đất lái máy cày kiếm tiền mua tã cho bố. Ấy vậy mà bố không biết điều, bệnh lên bệnh xuống. Tiền lương tháng ít ỏi 80.000 vnd (chỉ 80k con nhé) của ông nội chỉ đủ tiền mua thuốc và vài hộp sữa cho bố. Thế nên, sau này con phải ngoan, tiền lương làm triển khai của bố, không đủ để mua thuốc cho con hàng tuần đâu, nhớ đó!

    Nghĩ lại thì ông nội con thật tuyệt vời, nhưng đôi khi rất hay troll bố. Khi bố mới 10 tháng tuổi, đã dạy bố nói “ba-nô”, mặc dù bố chẳng biết từ này nghĩa là gì. Rồi lớn thêm một hai tuổi nữa, lại hỏi khó nhau những câu đại loại “chữ này viết làm sao, chữ kia đánh vần thế nào, rồi cộng trừ các kiểu..”. Thế nên, con cũng chuẩn bị trước tâm lý sẽ bị bố troll còn ác hơn như thế cơ, ngoài những chiêu của ông nội, bố sẽ dạy con xếp hình (xếp hình logic con nhé, không được nghĩ lệch đi đâu!).

    Có một chuyện vui thế này, khi còn bé không hiểu vì lý do gì, bố đã giận ông nội của con, mà ôm gối và mền qua ngủ với chú và bà nội của con. Thật nực cười phải không? Sau này bố sẽ không dễ dàng để con qua ngủ với mẹ, chúng ta sẽ cạnh tranh sòng phẳng nhé. Trong đầu bố đã quy hoạch cho con 1 phòng ngủ riêng đấy, học tự lập từ nhỏ là vừa rồi! :v

    Một điều nữa, bố khuyên con không được học các thói hư tật xấu, bố sẽ đánh đòn con, như khi ông nội đánh đòn lúc bố thả lưới trong ao cá nhà người ta (mặc dù không cố ý vì nghĩ là ao hoang :v). Bố sẽ dạy con biết đồng tiền làm ra cực khổ như thế nào và quý trọng nó, nếu có thể, ngày nghỉ hè, con sẽ được về với ruộng đồng quê nội, để biết những ngày mùa xuống giống cực khổ ra sao, những ngày gặt tất bật từ ba giờ sáng như thế nào. Ông nội con giỏi lắm, làm được tất đấy, bố chỉ phụ tí thôi là đã kêu ca rồi. Sau này bố nhờ việc gì, con đừng kêu ca giống bố lúc bấy giờ con nhé. Bố sẽ buồn và thất vọng lắm!

    Con biết không, vào ngày lễ trưởng thành (Lễ Bao Đồng) của bố, khi nhìn những giọt nước mắt rưng rưng như muốn trào ra trên khóe mắt đỏ hoe của ông nội con như một điều tự hào rằng đứa con của mình đã trưởng thành. Bố đã nhận ra rằng tình thương của những người bố dành cho con của mình đúng thật là như núi thái sơn, tuy không như tình mẹ dạt dào biển cả, nhưng núi thật to vững trãi mà rất âm thầm lặng lẽ. Khi đó bố đã rớt nước mắt, nhưng bố hy vọng con sau này sẽ mạnh mẹ hơn bố khi đó, đừng làm bố khóc theo đấy!

    Ngày nhập học đại học, bố đã rất đòi hỏi con ạ. Nào là laptop, xe máy, tiền ăn… nhưng bố lại quên mất một điều rằng. Ông bà nội con tại quê nhà phải oằn lưng cấy lúa, tích cóp từng hạt thóc bó rau để bố được học hành xa hoa. Những ngày đầu khi bố mới xa nhà, bà nội con đã khóc hằng đêm vì nhớ bố. Bố đã chẳng thể biết chuyện này nếu ông nội con không cho bố biết. Và bất chợt, bố nhận ra rằng ông nội của con thật mạnh mẽ. Bố và con sau này phải học tập theo!

    Bố lớn dần, trưởng thành dần, và rồi một ngày bố nhìn thấy ông nội con khóc. Đó là ngày bà nội của bố mất. Chính giây phút ấy, khiến bố lạnh sống lưng và lo sợ một ngày nào đó bố cũng sẽ gặp nỗi đau như thế! Giờ đây, lưng của nội con đã yếu, tuổi cũng lớn dần, mắt kèm nhèm hơn trước, ấy vậy mà vẫn phải làm lụng vất vả lo cho bố và cô chú của con. Nếu thực sự có ước muốn trong cuộc đời này, thì bố chỉ muốn được mãi ở nhà để báo đáp công ơn của ông bà nội con.

    Hôm nay, ngày của bố, bố gọi điện về nhà cốt là để hỏi thăm ông nội con. “Alo, bố hả” - “ ừ, nay gọi có chuyện gì thế” - “vâng, à… à… mà bố ơi!” - “gì đấy” - “ à… mẹ đâu rồi hả bố” - “mẹ mày đây này, nè, thằng Hai nó gọi”. Đấy, con thấy không. Bố chẳng đủ can đảm để nói với ông nội con quá ba câu cả. Thật tệ phải không nào, sau này con có gọi điện cho bố, thì bố cũng biết con muốn nói gì rồi (Chắc là xin tiền học av hoặc đóng tiền phòng, bố hiểu bọn sinh viên tụi mày quá mà!). Nhưng bố vẫn sẽ yêu con, như ông nội yêu thương bố vậy (Mày yên tâm, bố nói thế thôi nhưng vẫn gửi tiền cho mày không chết được đâu!).

    Chốt lại một điều, sau này con bằng tuổi của bố, thì lo làm việc chứ đừng ngồi viết linh ta linh tinh như bố. Bố mà đọc được thì cũng chỉ like cho 1 cái chứ không gửi gì lên cho con đâu!

    Thôi, đến đây thì chả biết nói gì mà cũng chả hiểu nãy giờ đang nói gì, gặp đúng chuông nhà thờ đang reo rồi, bố đi tắm và đến nhà thờ đây! Chào con tương lai của bố. Hy vọng con sẽ đẹp trai và không bị hâm như bố!

    Bố của con.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Kudo.Nguyen
    Đang tải...


  2. trangnguyenbk56

    trangnguyenbk56 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/1/2013
    Bài viết:
    6,941
    Đã được thích:
    1,377
    Điểm thành tích:
    913
    tự nhiên mày mò lại ra bức thư này, mình cũng giống chủ top, ko biết có phải bn đúng là tác giả của bức thư ko nhưng rất hay và ý nghĩa
     
  3. mp3minhthu

    mp3minhthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/2/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    đọc xong cảm thấy mình thật tệ chưa làm gì được cho ba mẹ .. mà đòi hỏi nhiều từ cha mẹ :(
     
  4. tranam

    tranam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2015
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    hic, cảm động quá!
     

Chia sẻ trang này