Hôm qua bạn mẹ sinh em bé, một cậu con trai kháu khỉnh nặng có 3 kg thôi con yêu ạ! Mọi người gọi em bé là Tít. Lúc đó mẹ nghĩ tới con! Không biết con của mẹ sau này có nặng hơn anh Tít không nhỉ? con của mẹ có ngoan ko nhỉ? Hay sẽ quấy khóc và chỉ mỉm cừoi khi ở trong vòng tay của mẹ! Mẹ khao khát, muốn con đến với mẹ thật nhanh! Những thưc tế, mọi thứ chưa cho phép con ạ! Mẹ nghĩ đến 1 tương lai cho con, con sẽ có những bộ quần áo đẹp, đồ chơi đẹp, cái gì cũng phải có cho con, vì thế mẹ đang cố gắng, mẹ sẽ người lớn hơn! Để chẳng lâu nữa, mẹ được bên con! Con yêu đừng lo nhé! Trên mỗi bước đi, mẹ sẽ bên con! Đứng sau và nâng con mỗi khi con ngã, đứng sau mỉm cười một nụ cười hạnh phúc mỗi khi con thành công! Rồi trên những chuyến đi đó, mẹ luôn dang rộng vòng tay ôm con vào lòng, cho con ngủ giấc ngủ ngon, không gì bận tâm! Và con yêu của mẹ ơi! Chúng ta sẽ về thăm ông bà ngoại, con sẽ bi bô tiếng gọi ông bà, con sẽ chạy và cười đùa sung sướng... Mọi thứ, thật thích thú phải không con! Bà ngoại cũng sẽ ôm con vào lòng! Giống như mẹ ôm con vậy! Mẹ phải làm việc rùi! Nhớ con yêu! Mẹ viết đôi điều... Rảnh mẹ tâm sự với con nhé! Cún yêu của mẹ!
Ðề: Gửi con yêu tương lai của mẹ! lúc mang thai cảm giác kỳ diệu lắm, nhìn thấy trẻ con là bắt đầu suy nghĩ xem sau này cún nhà mình sẽ ntn nào. chúc mẹ con bạn luôn vui vẻ nhé
Ðề: Gửi con yêu tương lai của mẹ! Mình chưa có vợ nhưng mà nhìn mấy bé mới sinh là thích lắm. Muốn ẵm với hôn má thôi. Cảm giác đó thật là tuyệt vời.
Ðề: Gửi con yêu tương lai của mẹ! Đâu còn hạnh phúc nào hơn khi chị em mình được tận hưởng giây phút thiêng liêng khi được làm mẹ. Làm mẹ uhm thì có lắm lúc khiến ta buồn lo, suy nghĩ và chúng ta phải cực khổ làm việc nhiều hơn, đối mặt với rất nhiều những khó khăn khác trong cuộc sống nữa...song đổi lại chỉ cần được nhìn thấy nụ cười nở trôi môi đứa con thân yêu của mình thì mọi nỗi buồn, cơ cực như tan biết hết. Làm mẹ thật diệu kì^^
Ðề: Gửi con yêu tương lai của mẹ! Mỗi khi đi làm về thấy con bi bô là quên hết mọi mệt mỏi. (u). Nhà thơ nổi tiếng của Ấn Độ nói : ''Con cái khôn chỉ là con cái, con cái còn là của để dành của bố mẹ''
Ðề: Gửi con yêu tương lai của mẹ! mình đọc xong rất cảm động, cảm ơn bạn đã chia sẻ,mình sẽ cố gắng làm ng con ngoan có hiếu .
Ðề: Gửi con yêu tương lai của mẹ! Hạnh phúc quá, ấm áp quá. Niềm hạnh phúc của người sắp làm mẹ, đón chào sinh lính mới, ánh nắng nhỏ bé cuộc đời.
Ðề: Gửi con yêu tương lai của mẹ! hì mình nói thật là mình thích trẻ em ngoan thôi trẻ em hư là không thích hi
Ðề: Gửi con yêu tương lai của mẹ! Hihi, sau bé biết được mẹ tâm sự thế này chắc yêu mẹ nhiều nhiều lắm hihi