Mình là người hay tâm trạng và muốn chia sẻ cùng mọi người những cảm xúc ấy.Cảm xúc dành cho con yêu,nghĩ về con-thiên thần bé nhỏ của mẹ! "Trước khi gặp và yêu bố con" Con yêu, Trước khi gặp và yêu bố con, mẹ cứ nghĩ tình yêu là điều gì kỳ diệu lắm. Có những lúc tim đập rất nhanh và nhớ nhung điên cuồng. Có những lúc cảm thấy nếu không có người mình yêu bên cạnh thì sẽ chết dần chết mòn và không thể nào chịu đựng được. Trước khi gặp và yêu bố con, mẹ cứ nghĩ nếu đã là yêu thì sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ cảm thấy chán. Một khi đã thấy chán, là tình yêu như món ăn, ăn hoài cũng ngán.... sớm phải ly tan. Nhưng con thân yêu, cuộc sống còn có nhiều điều đáng quý hơn tim đôi lần đập nhanh bất chợt, hơn những cảm giác điên cuồng sớm có, chóng tan. Và tình yêu không có nghĩa là luôn ở bên nhau, là thấy đau khi xa cách, là phải luôn vui và không có chán bao giờ. Nếu con nghĩ như vậy, hẳn lúc ấy con vẫn còn là một đứa trẻ. Yêu tình yêu non nớt như mẹ đã từng.... ngày ấy, rất xa xưa. Mẹ vui khi bố con vui. Dù có đôi lúc thắc mắc ai yêu nhiều yêu ít. Nhưng ngay cả khi câu trả lời mang đến cho mẹ đôi phần thua thiệt, mẹ vẫn thấy hài lòng. Mẹ yêu bố con cho dù bố con đôi khi hoài nghi điều ấy. Mẹ vẫn yêu ngay cả khi mẹ không ở bên bố con được, và cũng chẳng được nhìn thấy bố con. Theo thời gian, tình yêu càng lâu, mẹ càng không thấy tim mình đập nhanh dù vẫn nhớ. Mẹ cũng chẳng thấy cần phải lẽo đẽo theo người đàn ông của mình xuyên suốt 24 giờ. Có đôi lúc, bố con làm mẹ chán ngấy, mẹ thấy ông ấy thật phiền hà. Những tranh cãi nảy lửa giữa hai chúng ta, đôi khi còn khiến mẹ cảm thấy người đàn ông này thật là đáng ghét. Nhưng con yêu à, tình yêu trong mẹ chính là, dù có ghét nhưng vẫn còn yêu, dù không ở bên cạnh nhiều những vẫn luôn trân trọng. Sau này, khi con càng trưởng thành, tình cảm của con dành cho người mình yêu thương sẽ ngày càng trở nên dịu dàng hơn và đằm thắm lại. Con có thể khó chịu, có thể nổi cáu, các con có thể tranh cãi, thậm chí làm tổn thương lẫn nhau như chúng ta đã từng.... Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không phải một tình yêu đẹp. Mẹ yêu bố con theo cái kiểu một người phụ nữ bình thường yêu người đàn ông của cuộc đời cô ấy. Con của mẹ, con có biết không, như con khi còn là một phôi thai, tình yêu cũng phải theo thời gian mới nảy mầm rồi kết trái. Cảm giác nồng nàn như cơn say nắng choáng váng, không bền lâu, không ở bên con mãi đâu. Hãy tin mẹ!
Ðề: Gửi con yêu! mom nó viết giàu cảm xúc và ý nghĩa quá. theo mình bạn nên có cuốn sổ ghi lại, sau này sẽ cho con đọc để hiểu mẹ yêu con đến thế nào (u)