Chào các mẹ! Em bức xúc quá nên phải nói ra dù em là người rất rất ngại khi đụng chạm đến ai. Nhưng vì bức xúc quá và muốn nói để cho các mẹ khi gửi hàng nên chọn chỗ làm ăn có trách nhiệm để gửi. Chuyện là như thế này: hôm qua nhà cung cấp có gửi hàng ra cho em bằng dịch vụ của NASCO. Khi đến nhận họ bắt em trình nào chứng minh thư, nào đọc số ĐT rồi bắt ký cọt giấy tờ, thanh toán xong xuôi rồi mới đem hàng giao cho em mà không cho em có thời gian kiểm tra gì hết. Em cứ tưởng họ tử tế mang hàng ra tận xe cho em chằng buộc vì hàng nặng những 30kg. Không ngờ về nhà bỏ hàng xuống mới biết bị moi mất đồ bên trong. Mình mất mình thiệt chứ họ thì không bao giờ chịu nhận trách nhiệm cả. Mình bán hàng lấy công làm lãi mà bị mất hàng như này thì coi như mất hết lãi. Khổ cho em thế.
Ðề: Gửi hàng qua NASCO Mình cũng đã từng nhận qua Nasco nhưng gói của mình nhỏ, mình vẫn kiểm tra trước khi nhận