Những cơn gió mùa về cho biết trời đã thực sự vào Đông... Con thực sự thấy lạnh và muốn tìm về nơi ấm áp . Điều đầu tiên con nghĩ đến là gia đình của mình - nơi đó có mẹ luôn chờ đợi con. Con nhớ lại những ngày còn bé, con là một đứa con gái nghịch ngợm, đi học thì đánh bạn, hay la cà không chịu về nhà, hay ăn quà vặt... Con hay bị bố phạt bắt ôm gốc cây đu đủ đầu hiên. Cứ mỗi lần như thế mẹ lại mắng, mắng to hơn cả bố nhưng sau đó là ôm con vào lòng và bắt con ăn cơm. Con biết mẹ thương con... Con nhớ những ngày con đi học, bận bịu họp lớp, họp đoàn, hội hè, tụ tập không về nhà đúng giờ, mẹ đã mắng con té tát nhưng con biết mẹ thương con... Khi con bước vào thời gian quan trọng nhất trong tuổi trưởng thành, con chuẩn bị thi đại học. Con đi học cả tuần không ngày nghỉ, con thức đêm ôn bài, mẹ thường pha sữa cho con và bắt con đi ngủ sớm. Con biết mẹ yêu con thế nào... Khi con bước chân vào đại học mẹ luôn hỏi thăm con, chuyện trò cùng con mỗi ngày, dặn dò con giữ gìn sức khỏe. Mẹ nói mẹ vẫn có thể nuôi con mà không cần con phải có học bổng, không cần con phải đi làm thêm, chỉ cần con giữ sức khỏe của con cho mẹ. Con đã biết mẹ là động lực phấn đấu của con Khi con năm cuối đại học, mẹ đã nói con không cần phải tốt nghiệp loại giỏi, con chỉ cần cố gắng và luôn cảm thấy vui vẻ là mẹ cảm thấy vui rồi. Con nhận ra rằng bằng giỏi mà con đạt được không chỉ có công sức cố gắng học tập của con mà đằng sau còn có một bầu trời yêu thương của mẹ. Khi con ra trường, với tấm bằng giỏi, với thành tích hoạt động phong trào xuất sắc, nhưng con thất nghiệp, con buồn. Mẹ đã nói con hãy làm bất cứ việc gì, chỉ cần khi làm nó con cảm thấy vui vẻ. Khi con đi làm mẹ luôn gọi điện dặn con nhớ uống thuốc mỗi ngày, nhớ ngủ sớm, ít dùng máy tính, điện thoại thôi. Con biết rằng lúc nào mẹ cũng là chỗ dựa cho con. Bây giờ, trời đang mưa... Hà nội không vui bằng ở nhà... Và con biết. Người con yêu nhất trên đời là mẹ
Ðề: Gửi mẹ yêu của con Mình cũng nhớ bố mẹ mà ít khi viết ra được những dòng cảm động vậy, năng về thăm quê nha
Ðề: Gửi mẹ yêu của con Mẹ chỗ dựa tinh thần lúc con buồn hay vui cũng như lúc ốm hay khỏe mạnh. Mẹ là tất cả
Ðề: Gửi mẹ yêu của con hihi. đi xa nhà em nhớ mẹ lắm các chị ạ. nhiều lúc chỉ biết ngồi ôm gối khóc thôi ý
Ðề: Gửi mẹ yêu của con Bởi vậy phải biết trân trọng những giây phút khi được ở bên bố mẹ.... nhớ bố mẹ quá,,, chỉ muốn chạy về nhà ôm miết luôn thôi
Ðề: Gửi mẹ yêu của con vâng mẹ em cứ dặn nay mai lấy chồng gần nhà thôi sẽ có nhiều cơ hội ở bên mẹ. cơ mà chẳng biết có được không. Giờ đi làm xa cũng chẳng mấy khi rảnh để về nhà
Ðề: Gửi mẹ yêu của con Rất sâu sắc, cảm ơn bạn vì những tâm sự này cũng là những lời mình muốn nói ra với mẹ