Tâm sự Gửi Những Thiên Thần Bé Nhỏ Của Mẹ!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi surin_1988, 18/1/2017.

  1. surin_1988

    surin_1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Những lần các con đến với mẹ đều bất ngờ, và sung sướng biết bao khi mẹ cầm trên tay cái que thử 2v. Lần đầu tiên, cảm giác thật khó diễn tả mẹ nhìn mà tưởng chừng đó ko phải , tay run run, chụp ảnh hỏi hết bố rồi cô con. Sau đó báo tin cho mọi người biết được tình hình ra sao và lần đầu ấy ko may mẹ đã mất con mãi mãi vào 1 ngày đầu xuân . Lúc ấy mẹ tưởng chừng như mọi thứ đã sụp đổ,mẹ ko thể bước tiếp nhưng vì tất cả mẹ đã đứng lên chiến đấu, tìm thầy thuốc và uống mọi loại thuốc để mong tới đây con đến bên mẹ được trọn vẹn.

    Sau đó 4 tháng con cũng đến bât ngờ lắm, nhưng lần này thì lúc con lên 2v lúc thì chả có vạch nào khiến mẹ thật điêu đứng, mẹ chạy hết bác sĩ này rồi bác sĩ khác nhưng đều ko có cơ sở, mãi lúc beta con lên rồi sau 48h lên dc 1,5, có tia hy vọng khi thấy con trong tử cung. Một tuần sau, mẹ thấy đau bụng đi ngoài, và theo linh tính mách bảo mẹ đã mất con 1 lần nữa ko rõ nguyên nhân.

    Sau thời gian ấy mẹ suy sụp, mẹ tưởng rằng mẹ chả thể làm được gì, nhưng nhìn bố con và ông bà ngoại mẹ lại cố đúng dậy đi tiếp. Lần này mẹ thuốc men đầy đủ, và hơn 1 năm sau khi mất con mẹ mới thả lại. Lần này khác những lần trước, mẹ thả là mẹ dùng thuốc luôn, 3 tháng liền như vậy nhưng con chưa về cũng một phần do mẹ có nhiều việc căng thẳng, một phần mẹ sốt ruột. Đến lúc mẹ thất vọng nhất và xác đinh sang năm mới đi iui, rồi đợt ấy về quê ngoại, quê nội nên mẹ ko thuốc thang gì nữa, chậm kinh 2 ngày ôi nhìn v2 lên nhanh. Con ah, mẹ mừng và mẹ đã khóc trong toilet bởi sự sung sướng này, mẹ tin lắm điều kỳ diệu đã đến. Mẹ lên báo tin cho bố con, mẹ ngắm nghía cái que mãi và so đi so lại với 2 anh chi của con trước kia thì lần này con khỏe mạnh hơn. Mẹ đi xét nghiêm beta và cầu mong con khỏe mạnh, beta tăng xác định con đã đến bên mẹ. Ngày hôm sau mẹ thử que thì đậm hơn, con biết mẹ mừng lắm ko, nhưng đến ngày thứ 3 cũng là ngày mẹ làm beta sau 48h xem con phát triển như thế nào thì que thử có vẻ nhạt hơn ngày hôm trước, linh tinh làm mẹ như mách bảo mẹ điều gì ấy, mẹ buồn và lo lắm. Hôm ấy,mạng chậm có tin nhắn báo đã có kết quả me ko thể xem được, gửi mã số cho bố con rôi gửi cho bác Th xem hộ, kết quả beta tăng được 30%. Ôi thôi, vây là mẹ khóc như mưa như gió, ko tin vào mắt mình mẹ gọi hỏi bệnh viện rồi thì đêm ấy mẹ đã nghĩ ko có con chẳng còn gì để mất. Đôi mắt của bố con là niêm tin & chỗ dựa của mẹ nhừng hôm ấy đôi mắt ấy cũng lạ lắm, đỏ hoe và ko nói với mẹ lời nào.Và rồi, điều gì đến nó sẽ đến con nhỉ, kết quả beta giảm sau đó 2 ngày, sau 1 tuần từ ngày beta giảm thì con bỏ mẹ mà đi mãi mãi. Mẹ lại 1 lần nữa khóc ko dc mà cười lại càng ko. Mẹ tạm biệt con 1 cách nhẹ nhàng & êm ái. Nhìn giọt máu mẹ muốn ôm trọn con vào long nhưng ko thể được. Mẹ đã bất lực, mặc dù mẹ dùng đủ thuốc nội tiết, anti cả tiêm và uống.

    Con à, chẳng lẽ mẹ đã làm điều gì đó khiến các con ko vui, các con buồn và rồi bỏ mẹ đi tìm gia đình mới.
    Các con yêu quý của mẹ! Dù có thế nào đi nữa mẹ vẫn nhớ các con rất nhiều, chẳng ai hiểu được nỗi lòng của mẹ, nhiều đêm mẹ khóc vì nhớ các con mà chẳng biết các con ở đâu để mà đi tìm. Vì mất các con mà mẹ cũng mang tiếng xấu tinh bởi trong lòng ko thoải mái thì ai làm gì hay thế nào cũng đâu thấy hài lòng đúng ko các con?. Nếu một ngày tới đây mẹ thả để đón em của các con về thì hãy phù hộ cho e con được khỏe mạnh, bình yên 9m10d các con nhé.

    Mẹ yêu và nhớ các thiên thần của mẹ nhiều lắm!Chúc các con sớm siêu thoát , về với mẹ hoặc tìm được gia đình mới tràn đầy yêu thương nhé.

    Mẹ của các con Vũ Lê Nguyên, Vũ Lê Thanh, Vũ Lê Phúc
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi surin_1988
    Đang tải...


  2. medaudau139

    medaudau139 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    823
    Thương mn quá, mn cố gắng nhé, rồi có ngày con sẽ đến vs mẹ nó thôi
     
  3. surin_1988

    surin_1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mn nhiều nhé.
     
  4. bunbun91

    bunbun91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/1/2017
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    xin chia buồn với chị và gia đình. Cố gắng vượt qua nỗi đau này chị nhé, để con yên tâm ra đi thanh thản. Duyên con chỉ ở được với mình có vậy thôi. Cuộc sống là vậy, thấy buồn mà ko khóc được, thấy nhớ nhưng chẳng thể nói ra, thấy cô đơn mà ko có ai bên cạnh, thấy đau nhưng vẫn phải mỉm cười. Cố gắng lên chị nhé.
     
  5. surin_1988

    surin_1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn em, tới giờ c cũng bớt tâm trạng hơn và pải cố gắng để vượt qua nỗi đau còn đón con yêu về.
     
    bunbun91 thích bài này.
  6. bunbun91

    bunbun91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/1/2017
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Chị cố gằng ăn uống, giữ gìn sức khỏe, tinh thần thoải mái rồi bé sẽ về với chị thôi. Có tin vui vui chị thông báo để em bà mọi người trên diễn đàn vui cùng chị nhé
     
  7. surin_1988

    surin_1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn em nhé, c đang uống thuốc và bồi bổ sức khỏe, mong vẫn kịp gà con năm nay. Có tin c sẽ báo e nhé
     
    bunbun91 thích bài này.
  8. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    123
    đọc mà rớt nước mắt, tâm trạng của chị thật giống em chị à
    Cảm giác khi thấy que thử 2v, cảm giác đi SA lần đầu khi con vào tử cung thật hp và hồi hộp cho lần đầu tiên làm Mẹ.
    Nhưng cảm giác hụt hẫng, buồn bã và thất vọng, dằn vặt bản thân khi cảm nhận đc con k phát triển qua XN beta và SA 1,2 lần tiếp đó...
    Một buổi chiều phải vào BV bỏ con, k thể tả đc nỗi đau đớn nào hơn thế. con chỉ mới chỉ nhỏ xíu như hạt đậu và mẹ fai tạm biệt con trong chua xót...

    Chị ơi, chị thoải mái tinh thần lên nhé, em chúc chị luôn khỏe mạnh và những đứa con bé bỏng sẽ về với gia đình chị khoẻ mạnh và vẹn nguyên!
     
    Vit-Hial thích bài này.
  9. surin_1988

    surin_1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn em! Đau khổ được phép khóc 1 ngày, rồi gạt nước mắt đứng dậy để cố gắng hơn. Cứ bt để cố gắng đi hết con đường mong sẽ được đón thiên thần nhỏ của mình khỏe mạnh bình an e ạ.

    Em bị lâu chưa? Nay đã có lại chưa em?
     
  10. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    123
    e mới làm hôm 9/3 thôi chị ạ
     
  11. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,436
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    963
    mn đi làm cầu siêu cho các con đi để lòng nhẹ nhõm , mình đã từng nghe kể và cũng có bạn bị thai lưu vài lần có lần con 5 tháng còn bỏ bạn ấy nữa lý do là nội tiết yếu nhưng bạn ấy vẫn mạnh mẽ lắm, mn hãy đi khám cả 2 vc và theo 1 bác sĩ trong phụ sản xem sao nhé, chúc mn sớm có tin vui!
     
  12. surin_1988

    surin_1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mn, mình cũng khám xét đầy đủ và theo bs ở C từ lần thứ 2, 3 nhưng ko được, kết hợp cả đông tây y nên chữ Duyên vẫn cần lắm với mình. Mình làm đủ lễ cầu siêu rồi, hàng năm rằm tháng 7 mình làm tiếp nữa. Nhưng là con mình thì vẫn ko thể quên được mn ah.
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  13. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,436
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    963
    VẬY là do nội tiết mn hay do trứng vậy? có người bị máu đông nên phải tiêm thuốc trong thời gian mang thai mới giư dc
     
  14. surin_1988

    surin_1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    EM ở đâu, nếu ở Hà Nội thì về thầy Duẩn Hà Nam cắt thuốc xem, c thấy nhiều bạn tới đây dùng mà thành công lắm rồi
     
  15. surin_1988

    surin_1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    MN ơi, theo đông y thfi do nội tiết, vì máu đông mình xn thì âm tính hết, nói chung cũng chẳng bt đâu mà lần. Lần 2, 3 mình đều dùng đủ cả thuốc nội tiết + máu đông rồi mà đều ko được, tới đây thả chắc pải kết hợp cả đông tây y nữa.
     
  16. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    123
    c đang uống thuốc thầy Duẩn a
    Quê em gốc ở Hà Nam chị ạ
    Nhưng em e ngại thuốc bắc chị ạ, vì bảo giờ có chất bảo quản chị ạ
     
  17. surin_1988

    surin_1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đnag uống cũng được 2 tháng rồi, mà thấy sức khỏe khỏe lên, nên ko bt ra sao, tới đấy mình thấy nhiều ng Hà Nam lấy thuốc của thầy, khá uy tín và sạch sẽ.
    Ví dụ: ngải cứu phơi khô và đó đúng là ngải cứu luôn. Hay là cao ích mẫu chặt rồi rửa sạch phơi khô, thuốc để 1 tháng ko uống sẽ bị mốc => cái này rất giống cao ích mẫu từ cây mẹ mình chặt phơi khô mình sắc uống, nếu để lâu ko phơi lại thì vẫn bị mốc.
    bạn ở Hà Nam tới lấy xem thế nào.
     
  18. liulymai

    liulymai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc ... sẽ gặp được nhìu hạnh phúc sau này
     
  19. surin_1988

    surin_1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn nhé.
     
  20. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,024
    Đã được thích:
    976
    Điểm thành tích:
    773
    cố lên nha chị ơi....
     

Chia sẻ trang này