Con gái yêu à, Hôm nay lang thang trên net mẹ vô tình đọc được cuộc thi " Gửi thiên thần nhỏ" trên diễn đàn LCM, mẹ muốn tham gia gửi cho con gái yêu những lời yêu thương nhất từ lòng mẹ. Con gái à, Bố đã lập riêng cho con gái một hòm thư điện tử, bố bảo lập cho con hòm thư để sau này con lớn sẽ mở ra đọc những bức mail bố mẹ viết cho con, để con hình dung được những gì tuổi thơ con đã trải qua. Kể từ hôm đó, mỗi khi rảnh bố mẹ đều ngồi gửi thư cho con gái đấy, đầu tiên mẹ bảo ngày nào mẹ cũng gửi, nhưng cuối cùng thì cũng phải vài ngày mẹ mới gửi được một lần, mẹ kể cho con nghe từng những "thành tích" mà con gái đã đạt được, từ hôm con gái bắt đầu biết đi men nè, biết vỗ tay nè, biết chúm chím "ơm" vào má bố mẹ nè, yêu lắm cơ. Bao giờ con gái lớn, biết mở vi tính, biết đọc mail, con gái sẽ tha hồ mà đọc những cảm xúc của bố mẹ dành cho con nhé. Lavie yêu của mẹ, Chỉ còn vài ngày nữa thôi, con gái mẹ sẽ tròn 1 tuổi, bố mẹ đã chuẩn bị sinh nhật cho con cách đây mấy tháng rồi, những dự định ngọt ngào sẽ dành cho con gái yêu vào ngày tuổi của con được tính bằng năm. Những buổi tối bố mẹ vui đùa với con, bố mẹ lại nhắc lại cho nhau nghe thời con còn bé tí ti, đêm nào cũng khóc hết công suất, bố mẹ thay nhau dênh con đến 3 h sáng mới chịu ngủ, trời thì nóng bức, cả nhà mình ở trong căn nhà thuê trật chội túa cả mồ hôi, thương con bị nóng mà không ngủ được. Trộm vía sau 4 tháng, tự nhiên con gái mẹ lại ngoan lạ thường, ăn ngon, ngủ ngon, mập mạp đáng yêu lắm, cả nhà mình lại được ngủ ngon giấc. Bây giờ thì con gái mẹ được tiếng ngoan nhất xóm, ngoan nhất trong các anh chị nhà các bác mình nữa nhé, chỉ chơi và ăn ngủ thôi, hiếm khi thấy tiếng khóc. Con gái mẹ lại hay cười nhé, đôi mắt đen tròn long lanh, mẹ bảo bố là mắt con giống mắt mẹ quá, bố lại bảo mẹ tự PR cho mình nhé, hi hi, thôi cả hai mẹ con mình đều xinh, cả bố đẹp giai nữa, hì hì. Mắm xinh của mẹ ơi, Bố mẹ gọi con bằng nhiều cái tên lắm nhé, cứ nghe thấy tên gì là gọi tên đó thôi à, lúc nào con cũng cười khi nghe bố mẹ gọi, yêu lắm là yêu. Cho dù gọi con bằng gì thì con gái vẫn là thiên thần yêu nhất của bố mẹ. Lúc nào không ở bên con là mẹ lại nhớ con, trên màn hình desktop của mẹ lúc nào cũng có hình con gái mẹ cười xúng xính đáng yêu, mẹ lại mong chóng hết giờ để về dang tay ôm con vào lòng và nói ti ti nào. Cái miệng xinh xắn của con lại mở ra như chú chim non đớp mồi, yêu không thể tả hết được. Cuc cu của mẹ ơi, Đôi điều mẹ dành tâm sự với con, mẹ không coi đây là cuộc thi gì cả, vì mẹ cũng chẳng chau chuốt gì câu văn, chỉ viết và viết thôi, đọc được đề tài là mẹ viết không cần suy nghĩ, cũng như những bức mail mà mẹ vẫn gửi cho con, mẹ muốn cả thế giới này biết bố mẹ yêu con đến nhường nào, thiên thần bé nhỏ của mẹ. Mẹ mong con gái của mẹ sẽ luôn ngoan ngoãn, hay ăn nè, chóng lớn nè, luôn đáng yêu trong mắt mọi người nhé. Yêu con vô cùng, Lavie thương của bố mẹ Chúc mừng sinh nhật cún yêu của bố mẹ nhé, mọi điều yêu thương dành cho con ( 2-7-2011)
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Bài viết hay quá... Đó là tâm sự của 1 người mẹ, mà cũng là tâm sự của Tất Cả Các Mẹ. Chúc Gia Đình luôn hạnh phúc.
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Cảm ơn mẹ nó nhé, những tình cảm của bố mẹ dành cho con là vĩnh cửu và chẳng có bút nào tả được mẹ nó nhỉ
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Bác vote cho bé Lavie nhé! chúc con gái hay ăn chóng lớn, nghe lời cha mẹ để cha mẹ còn yên tâm kiếm tiền mua nhà mới nhé! ở nhà thuê vất vả lắm.
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Mẹ con cháu cám ơn bác nhé, chúc gia đình bác cũng luôn hạnh phúc nha
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu lavie yêu của mẹ ngày kia là tròn 1 tuổi rồi, con gái mẹ lớn lắm rồi nhé, tập đi đi con nhé, biết đi men lâu lắm rồi mà ko chịu đi nhỉ, cố gắng lên con yêu của mẹ!
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu của mẹ, ngày mai con gái mẹ tròn 1 tuổi rồi, bố mẹ mong từng ngày kỷ niệm ngày sinh của con, bố mẹ yêu con nhiều lắm. Happy Birthday to Hà Anh yêu!
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Bài viết của mẹ nó độc đáo ở chính ngôn từ, mẹ nó viết mà như không viết, không chau chuốt ngôn từ nhưng lại rất mộc mạc, chân tình. Đúng là chỉ có tình mẫu từ mới có những cung bậc cảm xúc như thế. Vote cho mẹ nó nhé.
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Cảm ơn mẹ nó nhé, mình cứ viết thôi, viết cho con mà, chẳng sửa sang gì cả, hi hi, con cái là tài sản vô giá của chúng ta mà
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu LAVIE yêu của mẹ, vậy là con gái mẹ đã được 1 tuổi 2 ngày rồi nhé, lớn lắm rồi. Sinh nhật con trời mưa tầm tã, làm bố mẹ lo và buồn nữa. Buồn vì sinh nhật đầu tiên của con gái yêu mà trời mưa to quá, chẳng có ai đến được. Chiều cả nhà mình đi Big C mua bao nhiêu là đồ, dự định sẽ sẽ có rất nhiều anh chị và các bạn đến thổi nến cùng con nè. Vậy mà trời mưa tầm tã từ 6h tối, mẹ lo quá, cả bố mẹ mặt cứ ỉu xìu, chỉ có con gái mẹ là vô tư chưa bit gì, cứ cười khanh khách, yêu quá cơ. Bố mẹ còn nắm tay nhau, vẫn trêu câu như mọi ngày, rằng " anh tin rồi mọi thứ sẽ qua" ( bố bảo mẹ vậy), hi hi, rồi cả nhà mình đóng cửa cười rinh rích, chụp ảnh với nhau. Bố bảo sau 8 h nếu ko có ai đến thì sẽ sang đón chị Quỳnh hàng xóm sang thổi nến với con, nhất định con gái mẹ sẽ được nhìn ánh nên lung linh với ánh mắt thích thú như hôm sinh nhật chị Quỳnh. Hi, thật vui làm sao, khi hơn 8 h cả nhà ngoại đi trên otô bác Phiên ra, sau đó cả bố và mẹ vẫn thắc mắc sao cái otô 4 chỗ bé tí mà vẫn nhét được 5 người lớn và 5 trẻ con, hi hi, đông vui quá. Rồi cho dù trời vẫn hơi mưa, ông nội, các bác và các anh nhà nội cũng lên, thêm 5 người lớn và 3 trẻ con nữa, rồi các cô chú bạn bố mẹ nữa. trời, đông ơi là đông nhé, nhưng gái yêu của mẹ vẫn chẳng biết vì sao nhà mình đông người thế đâu nhỉ, cứ bám vào mẹ thôi, chẳng cho mẹ chạy đi đâu vì sợ người lạ, hi hi. Sinh nhật con gái yêu mà, bố mẹ vui quá, bao nhiêu người yêu quý con nhé, đến với con gái trong lần sinh nhật đầu tiên. Bố mẹ chúc con gái luôn ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn, luôn là con gái yêu của bố mẹ nhé. Bố mẹ yêu con nhiều
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Chúc cả nhà bé lavie luôn luôn hạnh phúc nhé Bé lavie lúc nào cũng xinh xắn và chăm ngoan nhé Mẹ Bắp cải
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Mẹ con Lavie cám ơn Mẹ Bắp cải nhé, chúc cho mọi gia đình đều hạnh phúc, hi hi
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie cám ơn bác nhé, chúc gia đình bác luôn hạnh phúc, chị Quỳnh ngoan nha
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Vote cho bài viết hay cùng cô con gái xinh xắn của mẹ nó nè.
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu của mẹ, dạo này con gái mẹ ngoan quá, ngủ cả đêm chẳng tè lần nào, mẹ đỡ phải đóng bỉm cho con, trời nóng thế này mà đóng bỉm thì khổ thân con gái mẹ quá, à, hôm qua "rình" lúc con ngủ mẹ cắt tóc cho con đấy, nhìn bi giờ hệt như thằng cu mặc váy nhé