Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Chúc gia đình nhỏ của bạn luôn ngập tràn hạnh phúc. Bạn viết hay lắm!
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Cám ơn mọi người đã vào đọc những dòng cảm xúc của mẹ Lavie nhé, chúc cho tất cả các bé yêu luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe để các bố, mẹ yên tâm công tác nha
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu của mẹ, hôm về bà ngoại mẹ sơ ý để con nghịch cho tay vào cánh quạt làm đau tay con, mẹ xin lỗi con gái yêu nhé. Trộm vía con gái mẹ ngoan lắm, chỉ khóc có tí rồi ti ti lại ngủ à, ngủ dậy là quên ngay mình bị đau và lại nghịch như thường, hì hì, yêu của mẹ ngoan quá. Mẹ thương yêu nhất trên đời
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Trộm vía, con thật ngoan ngoãn và đáng yêu. Chúc Con luôn hay ăn chóng nhớn nhé!
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Con gái à, bà Sỹ lại không ở nhà mình nữa rồi, mẹ lại tiếp tục chiến dịch tìm người trông con, nhưng may là ngay trong sáng nay mẹ đã tìm được 2 người, để mẹ lựa chọn xem thế nào, con gái mẹ thích ai hơn nhé. Hành trình tìm người giúp việc thật mệt mỏi con ạ, mong sao kiếm được người mà cả nhà mình ưng ý. Cố lên gái yêu của mẹ....
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu chúc bé luôn khoẻ và đáng yêu..............................
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie à, bà Sỹ lại muốn ở lại trông con, bố mẹ đang băn khoăn, với 1 bà tính khí không bình thường như thế mẹ sợ khi con biết nói sẽ học theo bà ấy, thôi để bố mẹ chọn nhé, xem như thế nào là hợp với con gái mẹ nhé, con gái mẹ cứ việc ăn no ngủ kỹ là ngoan rồi. Bố mẹ yêu con gái nhiều
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie ơi, thôi mẹ lại cho bà Sỹ ở lại chăm con nhé, bác kia lại ko nhận trông con vì nói con còn nhỏ quá sợ khó trông, thôi con cứ ở nhà ko phải đi đâu nhé, cố thêm ít thời gian nữa vậy
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu thương, vậy là cuộc thi gửi thiên thần nhỏ đã kết thúc rồi, nhưng mẹ vẫn gửi thư cho con đều đều nhé, topic của 2 mẹ con mình mà. Con gái yêu ơi, hôm nay là 22/7, vậy là con gái mẹ đã được 12 tháng 20 ngày rồi đấy, thế mà vẫn lười tập đi lắm nhé. Nhìn con gái đứng mấy ngón chân cứ bám chặt xuống đất làm cả nhà ai cũng buồn cười, mẹ mong một ngày gần nhất con sẽ tự bước đi thật chững chạc, yêu thương của mẹ nhé
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu, Hôm qua bố mẹ cho con gái đi bơi nhé, hi, đi đâu con cũng là em bé nhất à, cả bể bơi chỉ có 1 bạn bằng tuổi con, nhưng bạn ý cũng đc 19 tháng rùi đó,hơn con những 6 tháng cơ mà, con gái mẹ thích nghịch nước quá, nhìn các anh chị bơi nước bắn tung tóe mà khoái chí cười vui lắm. Hi hi, cuối tuần bố mẹ lại cho con đi bơi nhé, học bơi thật là thích con gái nhỉ
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie à, mẹ mừng quá, hôm qua con gái mẹ đã biết đi rồi, mới hồi chiều con chập chững được 2 bước, thế mà đến tối bố mẹ cho con đi chơi, con đã sà xuống sân tập đi luôn, kể từ lúc đó là con ko cho bố mẹ ngồi lúc nào cả, cứ phải đi theo con thôi, bế con lên con cũng ko chịu, hi hi, Lavie của mẹ lớn rồi mà, yêu quá. Con gái mẹ giỏi lắm, chắc chỉ tuần nữa là chạy băng băng rồi, và cả nói líu lo với mọi người nữa chứ. Cố lên con yêu nhé!
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu của mẹ, mấy hôm nay mẹ bận quá nên không viết cho con được. Con gái mẹ lớn lắm rồi nhé, mẹ kể cho con gái nghe nè, hôm nay lúc mẹ đang nhắn tin cho bố, bố con nhắn về làm máy kêu tin tin, con gái mẹ tò mò nên cứ đòi điện thoại của mẹ, rồi cầm nghịch tắt luôn nguồn điện thoại. Mẹ mới giả bộ mắng con " gái hư nhé, làm hỏng điện thoại của mẹ rồi", con nhìn mặt mẹ rồi mếu mếu, biết như mình làm sai rồi nên bị mẹ mắng, thấy mặt mẹ nghiêm lại, thế là tủi thân oà khóc, cứ khóc nức nở như bị oan lắm ý, hi hi, thương con gái quá à, giờ con gái mẹ đã biết hờn dỗi rồi đấy. Nhưng mẹ không năn nỉ dỗ dành đâu, vì con cần biết là phải tự nín khóc, mình làm sai mà, nên mình không được khóc nhè nhé, đấy là con chưa biết nói đấy, chứ biết nói rồi là mẹ bắt con xin lỗi mẹ đấy nhé, gái yêu của mẹ ngoan lắm mà. Mẹ yêu con gái nhiều lắm
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu ơi, cả tuần rồi mẹ ko viết cho con được, mẹ đang bận ôn thi, hì hì, nói thế cho oách chứ tại mẹ lười đấy mà chứ có ôn được bao nhiêu đâu, tối về thì quanh với bố con nhà cún là hết tối của mẹ rồi. Con gái mẹ dạo này ngoan và biết nhiều lắm nhé, biết giận dỗi mẹ buồn cười lắm đó. Mẹ chỉ mong 1 ngày tự nhiên đi làm về con gái biết gọi "mẹ, mẹ" thay vì chỉ cười tít mắt như bây giờ nhé, hôm nay gái yêu của mẹ được 13 tháng 1 ngày rồi đấy, tập nói đi con !
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie ơi, mai bố đi công tác trong SG rồi, những 6 ngày mới về cơ, hai mẹ con mình ở nhà buồn quá nhỉ, hic hic, con gái thì vẫn ngây ngô chẳng biết gì nhỉ, để hôm nào bố về bố mua quà cho con gái nhé, bố mẹ yêu con nhiều
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Bố mẹ nó thật chăm con. Cúc cho bé luôn khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn, bé nhé!
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Hic ic, hôm nay bố cháu đi công tác rùi đây, 2 mẹ con cháu ở nhà bùn lém, nhớ bố quá !
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie ơi, hôm nay là con được 13 tháng 13 ngày rồi nhé, con gái mẹ giờ đi "thành thạo" lắm rồi, chỉ còn học nói nữa thôi là ngon lành rồi đấy, hi hi, cố lên con gái, học nói líu lo nói hết phần của bố mẹ đi nha