Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu thương của mẹ Hôm nay con gái ở nhà có ngoan không? Hôm qua con bị đi ngoài, mẹ cho con uống thuốc đỡ luôn rồi, tối qua không thấy đi lần nào nữa. Con gái ngoan của mẹ phải cố gắng ăn cho tốt, ngủ ngoan vào cho chóng lớn nhé, bố mẹ yêu con nhiều lắm.
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu của mẹ, Con gái mẹ hôm qua ra vườn hoa chơi với bố, mải chạy nên bị ngã sưng vù môi nhé, khổ thân con gái, mới biết đi nên hào hứng quá, cứ bị ngã suốt thôi. về nhà nhìn thấy mẹ tủi thân khóc nước mắt ngắn, nước mắt dài thương quá là thương. Trộm vía con cũng quên nhanh, à ơi tí là ngủ thôi. Thương con gái lắm, từ giờ đi đứng phải cẩn thận con nhé, đừng có chạy vù vù lại ngã thì khổ, cái mặt nó lại bớt xinh, hì hì
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Mắm yêu của mẹ, Hôm qua trời mưa to cả đêm con ạ, bố mẹ lạnh quá nằm đắp chăn co ro, thế mà cứ tắt quạt đi là con gái đạp chân tay ầm ầm, con gái mẹ buồn cười quá cơ, chân tay thì rõ lạnh mà lúc nào cũng đòi bật quạt, mẹ chỉ sợ con bị ho thôi. Hôm nay mưa mát trời chắc con gái mẹ chơi ngoan lắm nhỉ, ăn ngủ tốt cho chóng lớn nhé. Bố mẹ yêu con gái nhiều
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie sáng nay dậy cứ bám vào mẹ đòi theo nhé, không cho mẹ đi làm à? bà Sỹ bế thì cứ khóc lăn lộn, khổ thân nước mắt nước mũi tèm nhèm ra, bà Sỹ phải bế ra vườn hoa chơi mới thôi khóc, lúc mẹ đi làm nhìn thấy mẹ mà ngó lơ không thèm chào hả? giận mẹ vì mẹ không bế con à? đến giờ mẹ phải đi làm rồi mà con gái, mẹ cứ đi làm muộn hoài là các bác sếp cho mẹ nghỉ luôn ở nhà với con đấy. Con gái ngoan trưa mẹ lại về với con nhé, mẹ yêu con gái nhiều:heart:
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie ơi, dạo này con lười ăn quá, ở nhà cả ngày với mẹ mà chỉ ti thôi, mẹ bê bát cháo lên mà con cứ quay mặt đi nhất định không chịu ăn, mẹ đã đổi món liên tục rồi mà con vẫn không thích là sao, con làm mẹ buồn quá, cứ như thế thì sao cún con của mẹ lớn được, thương con gái quá à.
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu lavie yêu thương, hôm qua con bị sốt đùng đùng, bố mẹ lo thắt ruột, đang đêm sờ đầu con nóng rực, phải ép mãi con mới uống được chén thuốc hạ sốt, mẹ dán Akido cho con, thật may là sáng nay con đã trở lại bình thường, thương con gái quá. Chắc tại hôm qua nhà mình đi nhiều quá làm vất vả con gái rồi, mẹ xin lỗi con gái nhé, từ giờ mẹ sẽ chú ý hơn. Đừng ốm con nhé, bố mẹ yêu con nhiều lắm
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu thương quá, đây sẽ là những kỷ niệm đáng quý nhất trong cuộc đời làm mẹ chúc chị và bé luôn vui khỏe
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Nhất định rồi, trưa nay về thấy bà gv bảo sáng nay chơi ngoan, ăn tốt, trán lại hết nóng rồi, vui quá
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Bé lavie yêu thế, nhìn giống mấy thiên thần trong quảng cáo nước khoáng Lavie :heart:
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie ơi, hôm qua con bị đi ngoài, mẹ đi làm về nhìn đống quần thay ra mà lo quá, cho con uống thuốc thì con khóc quá trời luôn, cuối cùng mẹ phải đổi thuốc, làm hết cách cho con uống, may mà chiều lại khỏi luôn, bố mẹ mừng quá. Con gái mẹ đừng ốm nhé, ngoan ngoãn ăn chơi thôi nhé, bố mẹ yêu con gái nhiều
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie ơi, hôm nay là trung thu đấy, tối nay không mưa bố mẹ đưa con xuống cơ quan mẹ chơi nhé, năm nay con gái lớn lắm rồi
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu thương, mấy hôm nay con chịu ăn hơn rồi, mẹ cũng mừng hơn chút, nhưng vẫn là biếng ăn đấy nhé, cố ăn mà lớn chứ con, bố mẹ yêu con nhiều lắm
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Dắm xịt của mẹ hôm nay ở nhà có ngoan ko? có xổ mũi nữa không? chỉ còn ít ngày nữa thôi là mẹ cho bà Sỹ nghỉ, con lại có bà khác trông nhé, môi trường mới, người trông mới cố gắng quen nhanh con nhé, mình anh dũng lắm mà, ko phải sợ ai cả, đừng ốm đau gì đấy nhé, bố mẹ luôn ở bên dắm yêu mà
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Con gái yêu ơi, hôm nay là ngày thứ 2 con đi gửi nhà bà Phượng, trưa hôm qua mẹ đón con về, 2 mẹ con líu díu với nhau, đến lúc đi thì trời lại mưa. Trưa nay mẹ ăn cơm ở cơ quan xong về với con, cho con ti ti rồi ru con ngủ, con ở lại ngủ với bà Phượng còn mẹ về nhà, vì sợ trời mưa con ko đi được, với lại mẹ cũng muốn để con ở lại cho quen. Nhưng mẹ về nhà nằm một mình thấy trống trải quá, nhớ con vô cùng, mẹ nhắn tin cho bố và cứ thế khóc, cứ hình dung ra con, mẹ lại định chạy sang bà Phượng để nằm với con nhưng nghĩ để cho cả nhà bà ngủ nên thôi. Thế là mẹ dậy và đi làm, kẻo nằm ở nhà chắc chiều mắt mẹ sưng húp mất, nhớ con gái yêu lắm lắm. Chiều mẹ về sớm đón con nhé, yêu con nhiều nhiều
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu ơi, con giờ quen bà Phượng rồi nhỉ, trưa nay trời mưa con ở lại nhà bà ngủ nhé, mẹ ăn cơm ở cơ quan rồi ở lại nhé, chiều mẹ về sớm với con nhé, mẹ yêu con gái nhé
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Bạn mình cũng đặt tên cậu con trai với tên gọi ở nhà là Lavie. Bài viết hay quá.
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Hi, sự tích về cái tên Lavie này hay lắm mẹ nó ạ, chả là bố mẹ cháu có anh bạn, anh ý có 2 thằng ku là fanta và coca rất nghịch ngợm và xinh xắn, từ hồi yêu nhau bố mẹ cháu đi chơi đã bảo, nếu mình đẻ con trai sẽ đặt tên là vodka còn con gái sẽ là Lavie để đọ lại nhà kia, hi hi, và cuối cùng bé Lavie ra đời đấy ạ. Cả nhà bên ngoại thì quen gọi theo bố mẹ cháu là Lavie, còn bên nội thì chỉ gọi tên Hà Anh thôi ạ. Mẹ nó vào bình chọn cho Lavie thi ảnh nhé, thanks
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu mọi người vào vote cho Lavie thi ảnh nhé, được giải nhà cháu sẽ khao ạ, các cô, các bác vào link http://dutchlady.com.vn/ đăng ký địa chỉ email của mình, kích hoạt rồi vào link http://dutchlady.com.vn/smart-kids/62b2b3ad-e448-0082-49d2-3961e7f764e8/?ref=hoang-do-ha-anh để vote cho Lavie nhé, nhớ để lại comment để bố mẹ cháu đọc cho sướng, hi hi, có 3 ảnh dự thi đấy ạ, cả nhà cháu cảm ơn!
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Chà, cổ vũ vận động hành lang cho bé nhà bạn sôi nổi nhiệt tình quá nhỉ, để mình vào coi rồi vote + comment cho, gọi là ủng hộ