Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu hi, cảm ơn cô nhé, mẹ cháu đang đi vận động đây ạ, nhưng mà cũng để cho an ủi thui mờ
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Lavie yêu ơi, Hôm nay ở nhà bà Phượng có ngoan ko con? sáng nay bố bảo đưa con sang bà Phượng ngoan lắm, bố trao tay cho bà về luôn, con không khóc tí nào, con gái mẹ ngoan quá. Từ hôm đi gửi đến giờ thấy con biết nhiều thứ lắm, bố mẹ vui ơi là vui, con chơi cũng giỏi, mà giận dỗi cũng tài, hi hi, yêu gái thối của mẹ quá !
Ðề: Gửi thiên thần nhỏ của mẹ - Lavie yêu Con gái ơi, mấy hôm ở nhà ngoan với mẹ quen rồi, hôm nay đi gửi nhà bà Phượng khóc to quá nhé, làm bố mẹ xót ruột quá, lớn rồi mà cón như em bé vậy à con gái, mình thanh niên rồi mà, phải làm gương cho em Huyền Phương nhà cô Giang nữa chứ