Gửi con trai yêu quý tròn 23 tháng tuổi của mẹ. Con trai yêu quý của mẹ, mẹ đang tự hỏi…. ...vì sao con lại chọn mẹ là mẹ của con? …con có hạnh phúc không khi là con của mẹ? … con có yêu mẹ không khi thi thoảng mẹ bực mình cáu giận với con? ….con của mẹ sao mà đáng yêu đến vậy? Con yêu, con là món quà vô giá mà ông trời đã mang đến cho mẹ. Khi mẹ được sinh ra, mẹ cũng là một đứa trẻ khỏe mạnh. Nhưng đến năm mẹ 12 tuổi, mẹ đã bị ốm, và sau đó một bên mắt của mẹ cứ mờ dần, mờ dần, và không còn nhìn thấy gì nữa. Con mắt đó đã làm cho bà ngoại bao đêm khóc thầm, con mắt đó đã làm cho tài sản của nhà mình thâm hụt bao nhiêu. Con mắt đó đã làm cho ông ngoại thấy mệt mỏi, từ thương mẹ mà chuyển sang cáu giận, rồi không quan tâm đến mẹ nữa. Con mắt đó đã làm cho mẹ tự ti, cảm thấy mình không giống như những người khác. Con mắt đó vì để chữa nó mà mẹ phải uống bao nhiêu thuốc, cuối cùng mắt thì không chữa được mà mẹ lại bị thêm bệnh vào người. Rồi mẹ gặp bố, bố đã giúp mẹ xóa bỏ những tự ti về bản thân, giúp mẹ yêu bản thân mình, và bố đã cho mẹ thấy mẹ quan trọng với bố thế nào. Con chính là kết tinh 3 năm tình yêu của bố mẹ đấy \\/. Người mẹ nào cũng khen con mình, và chắc mẹ cũng không ngoại lệ. Đối với mẹ, con là những báu vật không tì vết mà mẹ có được, con là phần hoàn hảo nhất trong mẹ đấy con trai. Từ khi biết mẹ có con, mẹ đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ chăm đi tập thể dục để giữ gìn sức khỏe, để có sức còn chăm con chứ. Mẹ chịu khó ăn uống hơn, nên khi mẹ có bầu con ai cũng bảo trông mẹ xinh hơn. 9 tháng 12 ngày mang nặng, mà con chả chịu chui ra ngoài. Cuối cùng, bác sĩ đành phải cho con ra bằng đường bụng. Những ngày đầu nuôi con mẹ gầy rộc cả người vì hôm nào con cũng thức đến 4h sáng, mà con có chịu nằm im đâu. Hôm nào con cũng gào, cũng muốn mẹ chơi cùng với con. Trộm vía, càng lớn con càng ngoan hơn, đi ngủ cũng vào nề nếp hơn. Con trai của mẹ rất tình cảm, hôm nào mẹ buồn con đều chạy ra ôm mẹ rồi hôn mẹ nữa chứ. Con lấy 2 bàn tay bé xíu vuốt lên má mẹ là mẹ thấy hết mệt mỏi rồi. Nhưng mà con trai mẹ cũng rất cá tính, rất là thích nịnh nhé. Nếu mẹ mắng con, quát con, thì con sẽ chẳng bao giờ nghe lời cả. Con thích mẹ nói nhẹ nhàng với con cơ thì con mới chịu nghe lời mẹ. Con trai mẹ thích có mẹ chơi đồ chơi cùng chứ không bao giờ chịu chơi một mình cả. Mẹ thích như vậy, mẹ thích cái cảm giác con muốn mẹ chơi cùng với con lắm. Về sau này, khi con lớn lên, con sẽ có nhiều bạn, nhiều mối quan hệ mới, lúc đó chắc con trai mẹ sẽ không chơi với mẹ nhiều như bây giờ. Nhưng mẹ sẽ không buồn, vì mẹ biết con mẹ sẽ trưởng thành nhiều hơn... Có lẽ đến suốt cuộc đời này mẹ sẽ không hết hối hận về lần con sốt mà mẹ chủ quan, để con bị giật. Lần đấy con phải nằm viện 10 ngày, 10 ngày đấy là 10 ngày cái kim bướm găm vào đôi bàn tay bé xíu của con mẹ. Nhìn tay con bị băng vì kim bướm, trán con thì dán miếng hạ sốt mà mẹ không cầm được nước mắt. Thương lắm bé con của mẹ. Con trai mẹ có lẽ hơi chậm nói một chút, nên hôm qua khi 2 mẹ con mình đi ngủ, con nói “Yêu mẹ”, mẹ thấy tuyệt vời quá. Tự dưng con nằm và nói điều đó, đấy là điều mà mẹ mong ước bao lâu nay. Con yêu, còn 1 tháng nữa là đến sinh nhật con tròn 2 tuổi. Mẹ đang có kế hoạch bao giờ con được 2 tuổi thì mẹ sẽ bắt đầu kế hoạch có em Sâu để con còn có thêm anh em để chơi cùng. Lúc đấy con hãy yêu thương em của con nhé. Mẹ muốn 2 anh em con sẽ đoàn kết như mẹ với mẹ Trang, hay bố và cô Hiền ý, nhà mình ai cũng sống rất tình cảm nên mẹ mong con trai mẹ sẽ như thế. Cuộc đời này có lẽ sẽ còn nhiều khó khăn, bão tố, nhưng mẹ tin rằng con trai mẹ lúc nào cũng bình yên khi ngủ trong vòng tay mẹ, trong ngôi nhà hạnh phúc của gia đình mình. Mẹ hứa… mẹ hứa với con, dù mẹ không phải là người mẹ tuyệt vời nhất, nhưng mẹ luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất mà mẹ có. Yêu con trai mẹ.
Ðề: Gửi Thiên thần Sóc Sọc So`c Sóc Cảm động quá Sóc à. Phệ cũng được mẹ yêu nhiều lắm nhưng mẹ Phệ không viết lên lời. Hóa ra, với các mẹ thì các con luôn bé bỏng, đáng yêu và là vật báu mà mẹ nào cũng nâng niu, chăm sóc và tôn thờ. Sóc với Phệ và các bạn sẽ cố gắng không bao giờ làm các bà mẹ của chúng ta buồn nhé.
Ðề: Gửi Thiên thần Sóc Sọc So`c Sóc Mỗi người có một cách yêu thương con riêng mà bà. hì hì, trước thì tôi cũng hay viết blog cho Sóc, nhưng chỉ viết cho mình thôi. Đọc bài của các mẹ trên này cảm động quá nên tôi mới theo chưn các mẹ viết cho Sóc
Ðề: Gửi Thiên thần Sóc Sọc So`c Sóc Mẹ nó viết cảm động quá. Đúng là ai cũng yêu con mình nhất trên đời, chỉ là bằng các cách khác nhau thui. Vote cho mẹ nó. Chúc mẹ nó sớm có em Sâu. .
Ðề: Gửi Thiên thần Sóc Sọc So`c Sóc Cảm ơn cả nhà mình đã vote cho mẹ Sóc. Hi hi, mẹ Sóc cảm động lắm ạ
Ðề: Gửi Thiên thần Sóc Sọc So`c Sóc Chúc mẹ con bà đoạt giải nha. Mà bà marathon kịp nhà Chou không đấy?
Ðề: Gửi Thiên thần Sóc Sọc So`c Sóc Lần đầu tiên Phệ gọi "Bố ơi", xã nhà tôi đã rớt nước mắt đấy bà ạ.