Chào mọi người! Em là gái đất tổ, sinh viên sư phạm Hà Nội năm 2. Em thật sự rất mê guitar nhưng tiếc là em chưa biết chơi. Em muốn học, ở nhà trọ em cũng có thằng cu bạn em nó biêt chơi nhưng nó có ny rồi nên em ko tiện xuống nhờ nó dạy gì cả(ny nó gen ầm ầm). Vậy bạn zai nào sinh viên Công Nghệ, thuơng mại hay trường gì gì cũng được, có thời gian rảnh (chưa ny)và chơi guitar giỏi thì chỉ bảo cho em với nhé! Vô cùng cảm ơn và hậu tạ cái bánh đa!
Ðề: Guitar-Em Yêu anh !!! học cái này là nhanh nản lắm đó. trc h` mình cho 10 bác mượn đàn thì cả 10 bác trả lại. đam mê nhưng ko học nổi =)) e muốn học thì đơn giản lắm. trc hết học đánh 1 bài dễ dễ ( tuổi hồng thơ ngây chẳng hạn ). tìm hợp âm trên mạng, bài này chỉ có vài hợp âm thôi. nhìn cách để tay, sau đó đánh thế nào cho nó kêu lên tiếng là đc ) dần dần quen tay e sẽ tự để tay vào nhịp đc người dạy ko quan trọng, chủ yếu e phải mò mẫm, xem các clip trên mạng ý. chúc e thành công. đừng bỏ cuộc sớm nhé ^^
Ðề: Guitar-Em Yêu anh !!! m ngày xưa ở gần dh sp nhưng pjo chuyển nhà lên cổ nhuế r. đúng là học cái này thì 10 ng thích chỉ 1 ng kiên trì học được thôi. thời gian đầu cực kì đau tay. nếu vượt qua được giai đoạn này khoảng 1 tháng. (mỗi ngày tập đều đặn 15-20p) thì đầu ngón tay sẽ chai và oánh k đau nữa. đầu tiên có thể tập bài hòn đá cô đơn. cực dễ. m kug chỉ mày mò học trên mạng k đi học lớp nào cả. pjo kug đánh dc vài bài hát khi đi sinh nhật :v chúc bạn thành công. con gái mà biết chơi guitar thì con trai phê như điếu đổ ngay
Ðề: Guitar-Em Yêu anh !!! Mình mê 1 gã chơi guitar giỏi lắm ấy. nên là mình hứng thú. Mình sẽ thử nghe lời mấy bạn thử xem nào.
Ðề: Guitar-Em Yêu anh !!! Mình cũng từng quen 1 người biết đánh guita, mỗi lần nghe tiếng guita lại nghĩ mông lung nghĩ về người đó.... ^^
Ðề: Guitar-Em Yêu anh !!! Bánh đa ah, cạnh tranh với Bắc Giang quê a chăng =)), a cũng thích học đàn mà ko có cơ hội. Chúc em sớm thỏa mãn đam mê ^^
Ðề: Guitar-Em Yêu anh !!! anh biết guitar này, nhưng nhà anh ở tận giáp bát cơ ) có hứng thì anh dậy cho )
Ðề: Guitar-Em Yêu anh !!! Đúng là học guitar thì nhanh nản lắm các bạn ợ. Con trai thì dễ học hơn vì không bị đau tay lâu nhưng lại nhanh nản hơn Cái này đòi hỏi sự đam mê rất mãnh liệt mới theo được. Và tiếc là mình không theo được