Kinh nghiệm: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Tương ớt cô Vinh, 12/11/2011.

  1. Tương ớt cô Vinh

    Tương ớt cô Vinh LH: Cô Vinh 093.225.3009

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    5,498
    Đã được thích:
    2,198
    Điểm thành tích:
    913
    Chả là thế này, hôm nay nhân dịp lâu lắm mới có tối thứ bảy rảnh rang, zai nhà rủ em đi chơi.
    Lúc đầu 2 đứa định đi Rock Storm sau lại ko thích lắm nên thôi. Định đi xem phim nhưng đến nơi thấy chiếu muộn quá (8h30 lận) nên lại thôi. Rủ nhau đi mua quần áo đi mấy chỗ chẳng thấy ưng lên lại thôi. Thế là đi lòng vòng phố, rồi đi ăn kem, rồi về.
    Thú thực là em thấy hơi... nhạt :(
    Haizzzz!

    Đúng là, yêu nhau lâu rồi nó thế. Chứ ngày xưa ra ngoài đường thôi là thấy vui lắm rồi :"D

    Thế, em muốn nhờ các ss trước là chia sẻ với em vài địa chỉ tung tăng để hâm nóng tình yêu :">, sau là chị em mình cùng chia sẻ với nhau (theo ý kiến cá nhân mình) những quán xá nên biết, các món nên ăn, những nơi nên đến... ở HN ạ :"D

    Các ss chia sẻ rồi em sẽ quote dần lên bài viết này để tất cả mng cùng biết nha :D

    Thanks các ss nhiều ạ ^^
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tương ớt cô Vinh
    Đang tải...


  2. Shop_Bay

    Shop_Bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ....

    Em có nhớ câu thơ này, nói chung là đúng :)
     
  3. Tương ớt cô Vinh

    Tương ớt cô Vinh LH: Cô Vinh 093.225.3009

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    5,498
    Đã được thích:
    2,198
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Ơ....
    Em thấy cũng đúng :(
    Phải tự kiếm "lửa" tự trong tâm mình thôi :">

     
  4. bibibebe2410

    bibibebe2410 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    3,491
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    topic này hay thế mà :)
    cách đây 1 năm mình và zai cũng đi lượn suốt ấy, hầu như chiều nào tối nào cũng lượn mà loanh quanh cũng chỉ có xem phi, đi chợ đêm, lên Hồ, cafe mà chẳng biết chán gì. Bây giờ thời gian 2 đưa gặp nhau cũng ít hơn, phần là vì bố mẹ kêu đi nhiều quá, phân là còn bận công việc nữa. 1 tuần mình đi lượn có 1 2 lần mà nghĩ sao chẳng có chỗ nào mà đi :))
    Zai đề xuất đi du lịch để hâm nóng tình cảm, dự định đi Tam ĐẢo với Khoang xanh, đại loại là mấy khu du lịch loanh quanh HN :)) Mình chỉ đi đựoc trong ngày ấy thế mà lên kế hoạch hết rồi cuối cùng bị phá sản. Nghe nói năm nay là năm hạn ( mình và zai = tuổi) trứoc khi đi khoảng 3 tuần thì mình bị tai nạn xe máy thế là tịt luôn. Sợ quá chảng dám đi đâu nữa.
     
  5. Tương ớt cô Vinh

    Tương ớt cô Vinh LH: Cô Vinh 093.225.3009

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    5,498
    Đã được thích:
    2,198
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Êu, nhà mình y chang nhà nàng :(
    Ngày xưa có khi chúng mình lêu lổng ngoài đường cả ngày CN ko biết chán. Lên Đinh Lễ mua sách rồi ăn kem, đi mua len rồi cafe, tối đi chợ đêm rồi đi ăn caramen, mà ko biết chán :-s
    Nhà mình cũng chịu khó đi xa vài lần một năm lắm. Năm ngoái thì đi nhiều, Bắc Trung Nam đủ cả. Năm nay thì làm mấy chuyến Đông Bắc rồi :D
    Cơ mà cuối tuần ở HN vẫn chẳng biết làm gì cả. Toàn ngồi nhà xem HBO :"> Thi thoảng thì ăn uống nhậu nhẹt với bạn bè chứ riêng 2 đứa thì chẳng mấy khi.
    Hay là già rồi nhỉ, nên lười :(
    Có khi cuối tuần sau rủ nhau ra Bách Thảo or Bảo Tàng DTH chụp ảnh cho vui vậy hehe. Hay hai nhà mình cùng đi đi ^^
     
    rocy thích bài này.
  6. _aminh

    _aminh Banned

    Tham gia:
    18/10/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    PhuongMinh22 thích bài này.
  7. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    hix vc em cũng vậy lúc mới iu chồng 2 đứa ở xa cách nhau cả trăm km mỗi lần gặp nhau là đi ko biết chán thấy xa quá nên 1 tháng sau là chuẩn bị cưới cưới rùi hàng ngày vẫn đi chơi ko chán nhưng có bầu rùi vẫn đi giờ có con rùi là hết đi nhưng lâu lâu đi đc cũng thấy chán chẳng gì chơi mua sắm thì mua nhiều òi hok dám mua nữa ăn kem thì càng ko vì sau sinh ko đc ăn lạnh, koi phim hoài chán, nên chỉ còn đi nhậu rùi đi bar rùi masage xong về hix....hết 1 ngày quậy phá
     
    PhuongMinh22 thích bài này.
  8. PhuongMinh22

    PhuongMinh22 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/10/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    rocy thích bài này.
  9. cubicuame28062010

    cubicuame28062010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    He, nghe các mẹ nói mà chán quá.

    Bên mình mới mở quán ốc Hải Phòng rất ngon ( ốc xào dừa, ốc xào me, ốc mít luộc mắm, ốc môi đỏ xóc muối, ốc vặn, ốc giấy, ốc mút chụt chụt...)

    Thôi mình quảng cáo tý thui, nếu mẹ nào thích ăn ốc thì qua quán nhà mình nhé. Đảm bảo ngon.

    Quán nhà mình chỉ mở từ 3-10h chiều thôi nhé.

    Địa chỉ: Số 39 ngõ 175/5 Định Công ( gần Giải phóng + Cầu Định Công) - Nhà ngõ to, ô tô vào được.

    Liên hệ : Ms Thảo (0904534866) hoăc Hưng (0915137387)
     
  10. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Nhà mẹ này chắc ngày xưa yêu đương lãng mạn lắm đây :D

    Em cũng lượn lờ ở đây 1 vài time, thích cả xuối bãi Giữa chơi nữa.
    Em rất thích khu Hồ Tây - Hà Nội. Nhất là cuối tuần mùa thu đông :d, ra đấy ốc luộc, cafe, ngắm hố, nghe thanh nhạc, có zai bên cạnh nữa thì tuyệt vời, he he :D
     
  11. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Chỗ mẹ nó thì thì hơi xa chỗ em, thôi thì để hôm nào diễn đàn ọp ẹp nhé ^^
     
  12. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,079
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Cách đây khoảng 1 năm thì e vs zai nhà e cũng lượn ngoài đường suôt. Có tuần gần như ngày nào cg đi. Cũng chỉ lượn lờ, đi mua sắm, xem phim, đi ăn. Hồi đó đi ko biết chán. Nhg 1 năm trở lại đây vì bận cv cũng ít đi đc, nhg mà đi nv cũng thấy chán chán r nên cũng toàn ở nhà xem TV :(
    2 đứa chúng e cũng hay lượn lờ ra đường Hàn Quốc Hàn Xẻng nhg mà chưa bao jờ đứng bên hồ tâm sự as nhiều đôi, cứ lượn qua đó 1 vòng là quay ra lượn phố tiếp ( chả lãng mạn gì cả). Noel này cũng hẹn hò nhau đi chơi, nhg vẫn là câu hỏi muôn thuở " Đi chơi ở đâu? ăn gì?"
     
    Tương ớt cô Vinh thích bài này.
  13. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Em thấy Hà Nội có nhiều cái hay lắm mà :D, Bãi Đá, Bãi Giữa, Bãi bồi sông Hồng, cầu Long Biên... Mỗi 1 chỗ kia là có 1 buổi picnic ngày cuối tuần rùi.

    Xa xa hơn thì đi Bát Tràng, Đường Lâm, các khu sinh thái ở Ba Vì...

    Điều quan trọng là tinh thần và lửa lượn lờ luôn phải ở mức cao độ :D.

    Em thích đi Đường Lâm lắm cả nhà ạ, xuống đấy chụp ảnh nhà cổ và nói chuyện với những người dân thôn quê để giảm nhẹ cái áp lực của cuộc sống xô bồ. :)
     
    Tương ớt cô Vinh thích bài này.
  14. Tương ớt cô Vinh

    Tương ớt cô Vinh LH: Cô Vinh 093.225.3009

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    5,498
    Đã được thích:
    2,198
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Bài của cubicuame28062010 bị xóa rồi, may mà bác rocy kịp quote hihi :D
    Trời lạnh rồi, đc măm ốc là nhất đấy. Để hôm nào em qua ủng hộ mẹ nó nhé ^^
     
  15. Tương ớt cô Vinh

    Tương ớt cô Vinh LH: Cô Vinh 093.225.3009

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    5,498
    Đã được thích:
    2,198
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D


    Nhà mình cũng lượn ác lắm đó. Giờ cũng vẫn thế, nhưng thi thoảng lại thấy lười lười... :"> Một năm thì đi chơi xa xa - gần gần vài chuyến thay đổi không khí ^^ Giờ nhà thì mình có thú vui mới, là lê la các quán cafe lạ. Giờ đọc báo thấy quán nào hay ho, đẹp đẽ là rảnh rảnh rủ nhau đi. Đc cái là có không gian riêng và thay đổi không khí một cách nhẹ nhàng ^^ (Cơ mà nói thực, sau nửa năm sống ở SG giờ ở HN đi quán cafe nào mình cũng thấy chật chội và phục vụ kém quá :-< Haizzzz)

    Với cả tuổi già đến, giờ cuối tuần thích ngồi nhà xem HBO cho thảnh thơi. Hihi :D

    Nhưng bạn rocy nhắc đến Đường Lâm, hôm nào tớ đi lại một cái ^^ ĐL đi hoài mà ko chán hihi ;)
     
    Kún iu thích bài này.
  16. mẹ_tuấn_minh

    mẹ_tuấn_minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/2/2011
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Đúng là tình trạng chung mấy mẹ nhỉ. Mà nó phụ thuộc vào cả túi tiền nưa. Lúc bạc mặt kiếm cơm lo con cái thì chả hứng đi đâu. Lúc rỉnh rang có vài đồng mà cũng hứng phết.
    Hôm trước kỷ niệm mới có 2 năm ngày cưới, e và zai cũng cố gẵng 8h30 pm ra lượn phố. Hiềm nỗi lượn mãi ko nghĩ ra đi đâu rồi cuối cùng lại về với ku tí. Chả ăn chả uống chả ngắm cái gì. Nghĩ cũng nhạt.. Hix.
     
  17. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,079
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Gần đây e chả đc lượn lờ mấy, hoặc thik thì toàn đi vs mấy chị bạn thân thui. huhu. Mà đi chơi xa thì 1 năm chúng e đi đc 2 lần, toàn đi cùng bạn bè.
    Hồi trc chúng e cũng hay xem trên mạng, trên báo, rùi ai chỉ đâu có quán cafe view đẹp là mò đến. Có 1 thời gian chỉ thik ngồi Avalon trên Cầu Gỗ đến mức mà bis tầm qua 7h tối lên đó ko có chỗ ngồi nên 2 đứa quyết tâm lên đó uống cafe r mới đi ăn, jờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười. hihi. E chưa vào SG bao jờ, nhg công nhận nhiều quán cafe ở Hn phục vụ chán lém!!!
    Jờ tjan of e cũng ở nhà xem tv nhiều hơn đi chơi gấp mấy lần r (Hum hội chợ e nhìn thấy bác r, jà đâu mà jà, hehe)
     
  18. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Em cũng thích Avalon :) - hí hí, dạo trước cũng suốt ngày ngồi. Giờ chuyển qua cafe Đinh - nhưng mà cafe Đinh chưa 21h đã đóng cửa rùi nên hơi chán :((
     
  19. Tương ớt cô Vinh

    Tương ớt cô Vinh LH: Cô Vinh 093.225.3009

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    5,498
    Đã được thích:
    2,198
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Mình ngồi Đinh hồi SV đến mãi khi đi làm. Nhưng sau zai nhà mình ko thích quán Đinh nên cũng ít lên. Lại còn kiểu zai đưa lên Đinh mình lên đó ngồi một mình hoặc với bạn bè trưa zai qua đón về :)) thi thoảng lên đó buổi sáng sớm CN một mình cũng rất thú ^^ Có đợt còn đi chợ hoa sớm rồi mua hoa tặng bác Bích nữa :D
    Zai nhà mình ko thích Đinh, nhưng lại thích Giảng :D Nên có đợt hay hẹn hò trên đó :"D Cafe trứng sữa + hướng dương + ngồi tràng kỷ (tầng 2), thích phết hihi ^^
     
    rocy thích bài này.
  20. Tương ớt cô Vinh

    Tương ớt cô Vinh LH: Cô Vinh 093.225.3009

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    5,498
    Đã được thích:
    2,198
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hà Nội - Ăn gì, chơi gì, mua gì, ở đâu? :D

    Em nghĩ anh chị thử đi dạo lòng vòng Bờ Hồ rồi kiếm 1 quán cafe dễ thương nào đó ngồi ôn lại kỷ niệm xem, cũng hay đấy ạ :D Như tụi em còn đang yêu nhau nên rảnh rang, chứ như anh chị có ku tí rồi có thời gian riêng là quý lắm íh :heart: (em thấy các chị em hay kể thế ^^) Đi xem phim, hay giả bộ "hẹn hò" hí hí ^^ :">

    Ở SG mình thấy quán cafe nào cũng đẹp - nhiều hoa, cây xanh, mỗi quán 1 gu thẩm mỹ, một phong cách, phục vụ luôn chu đáo, cafe ngon-rẻ, nước trái cây sinh tố cũng thía. Ra ngồi cafe vỉ hè cũng sướng rồi. 11h trưa mà cứ có bóng râm là vẫn mát rượi :heart:
    Avalon mình chưa qua bao giờ, nó đang trong danh sách những quán cafe đẹp mình và zai sẽ đi dần hihi ^^
     

Chia sẻ trang này