Sự mất nhân cách của người chồng, bất hiếu của người con trai đang gây ra một làn sóng phẫn nộ với không chỉ người dân ở khu phố Trương Định, Hà Nội. Đêm ngày hôm qua (18/9), tổ 45B phường Trương Định, quận Hoàng Mai (Hà Nội) náo loạn vì vụ việc con trai và bố khóa trái cửa đánh mẹ gãy đốt sống cổ và đến nay, theo chuẩn đoán của bệnh viên là đang có nguy cơ bị liệt nửa người vĩnh viễn. Đến ngày hôm nay, người dân sống sống ở tổ 45B vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ kể lại chuyện “động trời” chưa từng xảy ra ở nơi đây. Được biết, người con trai tên là N.T.Khôi (SN 1985), “là người có học, hiện đang công tác ở một công ty lớn, khóa trái cửa, túm tóc lôi ngửa cổ để bố đánh”- C. Luân, hàng xóm của gia đình kể lại. Người chồng đánh vợ tên là N.D.Tiến-SN 1956 - giáo viên dạy Toán lớp 9 của trường THCS N.P.S. thì không ngừng la lớn “Tao sẽ đánh mẹ mày tới chết” khi hàng xóm tới đập cửa để giải cứu. Nạn nhân là chị Lê Thị Liên (SN 1958 ) hiện đang nằm trong khoa Sọ não, bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng chấn thương nặng, từ khi cấp cứu cho đến hôm nay nước mắt vẫn không ngừng chảy ướt đẫm, ai cũng hiểu nỗi đau đớn trong lòng lúc này còn nặng nề hơn rất nhiều nỗi đau trên thân thể. Chị Lê Thị Liên hiện đang nằm trong khoa Sọ não, bệnh viện Thanh Nhàn, tình trạng rất nghiêm trọng có thể dẫn tới liệt nửa người vĩnh viễn. Chị H., Hàng xóm của gia đình cùng nhiều người dân khác nữa sống trong tổ 45B nghe hết những tiếng quát tháo, chửi bới và tiếng than kêu cứu của cô Liên. Chị Hằng kể bàng hoàng kể lại: “Khi chúng tôi vào được nhà, cô Liên đã nằm sóng xoài bất tỉnh, máu mũi chảy ướt áo và thậm chí, những cú đánh mạnh đã làm cho cô Liên đại tiện ngay tại chỗ. Thằng con trai đập phá hết đồ đạc trong phòng mẹ, còn ông bố thì vẫn không ngừng quát tháo mặc dù cô Liên đã bất tỉnh”. Tiếp xúc với chị Liên khi chị đã tỉnh, không nói nên lời, không nhắc nhiều đến việc chị bị chồng đánh, chị nghẹn ngào nhắc đến nỗi đau đớn về người con trai muốn “bố đánh mẹ tới chết”. Được biết, mâu thuẫn của gia đình đã âm ỉ từ lâu, chồng của chị Liên là anh Tiến đã đánh vợ trận lớn trận bé đã 8 năm nay, kể từ khi chị Liên phát hiện chồng ngoại tình ở bên ngoài. Những trận cãi vả xảy ra thường xuyên, những lúc ấy bằng những từ ngữ khó nghe, ông Tiến xúc phạm, lăng mạ vợ mình trước mặt con cái. Chị Liên kể trong gia đình, kinh tế phụ thuộc chính vào chồng đi dạy, chị mở một tạp hóa nhỏ ở nhà để bán hàng nhưng chồng phá quán không cho bán. Hễ có việc gì, anh Tiến lại dùng tiền để dụ dỗ con trai hùa theo bố và chởi bới mẹ. Từ đó cho đến nay, không ngày nào là chị Liên không sống trong lời chửi bới, miệt thị của con trai mình. Đến ngày hôm qua, lại là một cuộc cãi vã như bao ngày, thế nhưng anh con trai có học thức nghe bố xúi “hôm nay đánh một trận cho nó khỏi già mồm” đã túm tóc mẹ, bật ngửa ra để bố đánh, đấm và đạp vào cổ mẹ. Người con trai của chị còn cài chốt cửa lại, vừa chửi vừa cùng bố đánh mẹ đến khi mẹ ngất xỉu. Kể đến đây, nước mắt chị Liên ứu ra, chị nói: “Bây giờ, còn có con Linh (con gái của chị) chưa lấy chồng, còn nhỏ, cần mẹ. Còn nếu không tôi cũng muốn được chết ngay lúc này, người làm mẹ như tôi không ân hận vì ngày con trai lấy vợ, tôi cũng được về Thanh Hóa hỏi vợ cho con, cho con được 24 triệu để con trai lấy vợ. Con không thương mẹ nhưng mẹ vẫn dõi theo con. Nhưng hôm qua con đánh mẹ, mẹ đau quá. Mẹ van xin con tha cho mẹ, mà con vẫn đánh...” – Nói đến đây, chị Liên dường như lại chợt ngất đi. Cô con gái của Chị Liên đang trông mẹ ở trong bệnh viện. Đến giờ thăm, hàng xóm đến chật phòng bệnh để thăm, động viên chị Liên. Ai ai cũng vô cùng phẫn nộ về việc làm bất đạo của người con trai. Đặc biệt, tuy bị tạm giữ ở đồn công an Phường Tương Mai, anh Tiến vẫn gọi điện về cho con gái và nói rằng: “Tao sẽ chạy tiền để ra khỏi đồn, đừng để tao lại phải đánh chết mẹ mày”. Con gái của gia đình là N.L.D.Linh (SN 1991), run run nói về mối quan hệ rạn nứt của gia đình đã gần 10 năm nay: Kể từ khi, bố của mình ngoại tình ở ngoài từ năm 2004 thì nhiều lần bố về kiếm cớ gây chuyện với mẹ để có ý đuổi mẹ ra khỏi nhà. Ngày cưới anh, bố dẫn một cô gái về và công khai đó là vợ sắp cưới, mẹ ngậm đắng nuốt cay để hôn lễ của anh được diễn ra tốt đẹp nhưng rồi, sau ngày ngang nhiên công khai đó, những lần bố gây sự, lăng mạ, chửi đánh mẹ càng nặng nề hơn. Đến tối hôm qua, bố lại lấy cớ đánh mẹ và không ngờ lại nặng tay như vậy. Theo Kenh14.vn
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ Thật sư hãi hùng về các cư xử của một người con . Là 1 người có học và làm việc cho Trường Hải auto . Tôi không biết rằng giám đốc công ty nghi gì khi tuyển dụng 1 người như thế này làm việc cho mình ???? Link chi tiết http://kenh14.vn/doi-song/ha-noi-dau-long-con-trai-giu-me-cho-bo-danh-den-gay-co-2012091902221814.chn
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ Đúng là lũ khốn nạn. Giết chết đi. Mang nặng đẻ đau để rồi bị nó đánh Biết thế thà k đẻ nó ra còn hơn http://soha.vn/phap-luat/ha-noi-kin...g-va-con-trai-be-gay-co-20120919022057998.htm
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ Đọc xong thấy quá khốn nạn. Sao lại có loại con như thế..............
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ Người chồng như vậy không đủ tư cách làm giáo viên dạy học, hiệu trưởng nên đuổi ông ta ra khỏi ngành. Vì đạo đức tha hóa như vậy không thể dạy trẻ con...
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ Đọc xong bài viết này mà mình cảm thấy ruột gan tê tái.Thật tàn nhẫn.
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ Trời, sao lại còn có chuyện thế này nữa? Chẳng hiểu xã hội bây h đảo điên đến mức nào nữa rùi. Hix.
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ cái mặt thằng con trai thú vật đây này các chị ạ (mà e xin lỗi thú vật, vì cỡ thằng này so với thú vật thì là sỉ nhục thú vật)
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ em đọc bài này em shock luôn, sao trên đời có thằng láo lếu đến vậy trời ơi. Phải để cho luật pháp xử thằng này thích đáng mới được
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ Hic, dạo gần đây đi đến đâu cũng nghe đến vụ án này, nghe mà nao lòng quá, XH bây giờ sao còn tồn tại những con người vô nhân tính này chứ
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ đúng là thú vật, vợ với mẹ mà sao đánh vậy
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ thằng này em biết các mẹ ạ, nó học cùng đại học với cô em em, là nguwif yêu của đứa bạn thân nó, thằng này nó vay đứa bạn của em gái em 10 củ, mà chẳng chịu trả, chẹp chẹp
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ đúng là không còn gì để nói, hành vi của 2 người đàn ông thật đê hèn, rồi có 1 ngày "quả báo nhãn tiền"
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ bọn này phải ngũ mã phanh thây. Mình gọi điện cho anh mình làm hình sự trong quận này bảo ông ý để ý đến thằng mất nhân tính này hơn rồi, các mẹ yên tâm,thằng này nó đánh người giỏi chứ ko phải chịu người đánh giỏi đâu. Vào tù đến thằng ăn cắp,ăn trộm, xã hội đen cũng thuơng mẹ chứ ko khốn nạn như thằng này đâu, chúng nó biết thằng này vào tù vì tội gì thì chúng nó đánh cho ko còn sức để mà túm tóc bất cứ ai nữa luôn!
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ nghe thật động trời. Thế nên ông trời hãy có mắt ngay đi ạ........
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ đúng là không bằng súc vật, nhìn cái mặt chỉ muốn tương cho mấy viên gạch
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ Thằng này nếu em là sếp ở cty nó cũng sẽ cho nó nghỉ việc luôn, khốn nạn!
Ðề: Hà Nội: Đau lòng con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ nó thì làm ăn gì mà lo đuổi việc, lông ba long bông ý mà