Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! – Đêm 29/9, trước ngày diễn ra lễ khai mạc Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, các con đường xung quanh Hồ Gươm xuất hiện rất nhiều những bãi giữ xe tự phát. Giá vé được đẩy lên gấp 10 lần. Khi phóng viên hỏi chuyện thì người giữ xe trước Bộ Công Tthương (phố Đinh Tiên Hoàng) lại trả lời bằng cách… cầm mũ bảo hiểm đuổi đánh. Lý do mà các chủ bãi xe nói với với chúng tôi là tranh thủ mấy đêm trước ngày cấm đường (từ 1/10) để phục vụ cho đại lễ. Giá gửi xe được đẩy lên gấp 10 lần so với quy định. Kẹt cứng đường lên Hồ Gươm 21h tối ngày 29/9, mọi ngả đường lên Hồ Gươm đều chật kín người. Du khách và người dân từ các khu vực ở Hà Nội đã tranh thủ kéo nhau đi ngắm cảnh, vui chơi trước ngày cơ quan chức năng triển khai lệnh cấm các con đường lân cận quanh bờ hồ để phục vụ Đại lễ. Các ngả đường đi lên hồ Gươm đều chật kín người và phương tiện. Ảnh: Duy Tuấn Tại phố Huế - Hàng Bài, con đường chạy thẳng lên Hồ Gươm là đông đúc nhất. Lượng xe máy, ô tô lưu thông hướng này quá nhiều khiến cho tuyến phố này chật kín. Nhiều người đã không chịu được cảnh ùn tắc đã phóng xe lên vỉa hè khiến cho khu vực dành cho người đi bộ cũng chật kín xe máy. Đến khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Phố Huế, do lượng người lưu thông quá đông, lực lượng CSGT đã phải dùng hiệu lệnh, buộc các phương tiện muồn lên bờ hồ phải rẽ sang phố Trần Hưng Đạo, qua phố Phan Chu Trinh, Tràng Tiền để đến hồ Gươm. Các con phố này vì thế cũng kẹt cứng người và phương tiện. Cứ mỗi ngã tư có 2 chiến sỹ CSGT đứng phân luồng. Gửi xe 3 tiếng mất 70 nghìn Nhóm PV VietNamNet vào gửi xe tại bãi đỗ xe tại số 91, phố Đinh Tiên Hoàng, trước trụ sở Bộ Công Thương và trụ sở khai bao tạm trú tạm vắng, tuần tra nhân dân (khu phố 3, Công an phường Tràng Tiền) để đi tác nghiệp. Bãi giữ xe này chiếm dụng hết toàn bộ vỉa hè. Bãi giữ xe với mức giá 30.000 đồng/1 xe ở số 91 Đinh Tiên Hoàng. Trên vé chỉ có ghi: VP Bộ Công Thương. Khi hỏi chuyện giá vé thì ngay lập tức chủ bãi giữ xe đã cầm mũ bảo hiểm đuổi đánh phóng viên (cũng là khách) Ảnh: Hoàng Sang Bãi gửi xe lúc này đã gần như kín chỗ, ước lượng cũng phải mấy trăm chiếc. Khi nghe người trông xe thông báo giá mỗi xe máy là 30 nghìn thì chúng tôi đã hốt hoảng vì được biết giá vé xe máy gửi đêm ở khu vực này chỉ là 3000 đồng/1 xe. Tức là gấp 10 lần so với quy định. Bãi xe chiếm dụng toàn bộ vỉa hè trước Bộ Công thương, trụ sở đăng ký tạm trú, công an phường Tràng Tiền. Ảnh: H.S Sinh viên Trần Thị Hường, một người khách vào gửi xe tại đây bức xúc nói: Bình thường chúng em gửi xe chỉ mất 3.000 đồng, không biết ai cho phép mà bãi giữ xe này thu tận 30.000 đồng. Thật là chặt chém khách quá. Do các bãi xe xung quanh đều giá đó nên tụi em đành chấp nhận. Tại phố Nguyễn Xí cũng xuất hiện nhiều bãi trông xe tự phát của các gia đình, chiếm gần hết lòng đường. Con đường chỉ độ 3m chiều rộng này có tới 2 lối trông xe. Giá vé ở đây mềm hơn một chút 20.000 đồng/1 xe, mặc dù trên vé xe ghi chỉ có 1.000 đồng (không ghi ngày tháng). Vé xe có đóng dấu của Cục thuế Hà Nội. Chủ gửi xe trước cửa hàng sách số 2 Nguyễn Xí cho biết: "Gia đình tận dụng mặt tiền đường trước nhà kiếm thêm mấy ngày trước khi cấm các phương tiện vào khu vực này. Ở đây là giá bèo nhất, anh đi đâu cũng 30-40 nghìn đồng/1 xe hết. Chuẩn bị cấm đường khi khai mạc đại lễ nên bọn em phải tranh thủ kiếm". Khi chúng tôi trở về lấy điểm lấy xe thì chủ bãi xe ở đây buộc phải bỏ thêm 50.000 đồng nữa vì cái “lỗi”… về muộn và đã đưa xe vào nhà nên tính giá qua đêm. Tại bãi giữ xe trước Bưu điện Hà Nội (giấy phép số54/GP UBND…, không rõ công ty, diện tích), giá vé mềm hơn các bãi tự phát nhưng cũng cao gấp 3 lần so với quy định. Giá mỗi xe máy là 10.000 đồng, trong khi tấm biển dựng trước bãi chỉ ghi đơn giá là 3.000 đồng. Đuổi đánh phóng viên vì dám… lắm chuyện Khi chúng tôi tỏ vẻ không đồng ý và hỏi chủ bãi giữ xe trước Bộ Công Thương thì nhận được câu trả lời: "Thích thì gửi, không thì biến! Đây chẳng thiếu khách!". Nói xong chủ xe đẩy chúng tôi ra và quay đi Trong lúc đó tại bãi giữ xe trước Bưu điện Hà Nội, giá vé được niêm yết công khai, chỉ 3000 đồng/1 xe máy. Một phóng viên trong nhóm đi đến chụp ảnh và hỏi: Bãi xe này có giấy phép hay không thì ngay lập tức một thanh niên trông xe hùng hổ chửi bới, tay cầm một chiếc mũ bảo hiểm trên xe của khách và lao vào đánh một phóng viên. Nếu không chạy nhanh và có người can thì phóng viên đã được “ăn” đòn. Một lúc sau, có người đàn ông (chủ bãi?) chạy theo và nói với P.V bị đánh: Chúng mày để cho tao làm ăn! Khi phóng viên chạy đến trình báo với một số công an, dân quân tự vệ, Công an phường Tràng Tiền (trật tự khu vực 3) đang làm nhiệm vụ sát khu vực phóng viên bị đuổi đánh thì cũng chỉ nhận được lời hướng dẫn lên trụ sở giải quyết. Nói xong họ đánh xe đi. Sự việc trên đã gây ra bức xúc cho nhiều người có mặt, nhất là những người khách bị chặt chém tiền gửi rồi chứng kiến cảnh chủ bãi xe đuổi đánh khách. Duy Tuấn - Hoàng Sang Nguồn : http://vietnamnet.vn/xahoi/201009/dem-truoc-dai-le-Gui-xe-may-3-tieng-mat-70-nghin-938492/
Ðề: Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! Tối qua mình cũng cho con đi ra bờ hồ xem chiếu đèn, gửi xe ở cạnh hiệu sách tràng tiền cũng chỉ 10k thôi. Mình thà ko gửi được xe còn hơn gửi mấy người tự phát, chả biết người ta đưa cái vé cho mình rồi mang xe mình đi mất thì cái vé cũng vô vị.
Ðề: Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! Úi giời ơi, mai ở bờ hồ ko gửi được xe đâu, các mẹ gửi đâu xa xa rồi đi bộ vào con hơn
Ðề: Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! Mình nghe nói hồi tết vừa rồi cũng ở bờ hồ, có đám trông xe, giá khá hợp lý nhưng sau đó những người trông xe chọn khoảng chục chiếc đắt tiền nhất rồi biến để mặc cả bãi xe.
Ðề: Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! Thế hả bác, sợ nhỉ, các bác có thể gửi ở cái ủy ban gần Vinatex trên đường Bà Triệu ý, các bác bảo vệ trông phụ thêm xe, hôm Trung thu la 10k/xe thôi
Ðề: Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! Đoạn gửi xe quanh BH ko cứ Đại lễ mà các ngày lễ tết cũng đã rất đắt òi. Cách đây 2 năm, đêm noel em đi chơi, gửi xe ở đấy đã đi 100K chứ chả phải 70K đâu
Ðề: Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! Gửi xe 3 tiếng mất 70 nghìn! giá này thì chắc chắn là đã có thuế "Tắng zị gia tra" rồi nha.
Ðề: Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! Qua dịp đại lế mấy ông giữ xe kiếm được một món lời quá còn gì, chỉ khổ những người gửi xe như chị em mình.
Ðề: Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! Không những thế trước đêm diễn ra lễ diễu hành ở quanh khu bờ hồ người dân còn rải nilong ra ngủ sáng dậy đầy dẫy rác rưởi nhìn mất cảnh quan vô cùng ,sao VN không thể nào chánh được những điều gần như đơn giản đó nhỉ ? thật tệ .
Ðề: Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! Hà Nội giờ chỉ còn là cái Tên thui Người xe đông đúc ko kiểm soát được. Ở HCMC, nhà m toàn đi bộ kết hợp ta - xi, nếu mệt ghé vào nhà hàng uống, ăn chut, đi "ấy" chút.. rồi lại đi bộ tiếp. Hàng ngày mỗi buổi sáng tập thê dục đôi chân nên đi bộ rất vui. Những dịp lễ thế này thì nhà Giàu Xế Hộp - muốn đi chơi cũng "bình dân" thì mới Hội nhập được...hehehe.. Hãy đi tập thể dục vào mỗi buổi sang hay khi nào bạn thích... Người Sài Gòn đi bộ , đi chơi giỏi hơn người HN rùi...
Ðề: Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! Mình xin lỗi trước nhé. Câu đầu tiên mình hay được nghe là: Hà Nội nên mở lại trường Văn hóa đầu tiên, dạy phát âm chuẩn, dậy ko " văng", dậy không vẽ bậy... Người Hà Nội nay ko còn mấy ai nữa, xã hội phát triển, đất lành thì chim đậu thui, dân từ mọi nơi về những TP lớn..mang theo nhiều nét khác nhau làm phong phú cs thành thị, có những điều nên chấn chỉnh lại..để xứng đáng là THỦ ĐÔ NGHÌN NĂM VĂN HIẾN...là công dân Hà Nội sống và làm việc tại HN...
Ðề: Hà Nội: Khó tin trước Đại lễ: Gửi xe máy mất 70 nghìn! 70k chắc là giá giữ xe kỉ lục trước giờ mà em biết ạ. Không biết như này thì được ghi vào Giuness chưa các mẹ nhỉ