Quận Hoàn Kiếm đã triển khai thêm 6 tuyến phố đi bộ là Hàng Buồm, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ, Tạ Hiện vào cuối tuần. Hà Nội có thêm 6 tuyến phố đi bộ / Sắp mở rộng phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội Ngoài tuyến phố Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân hiện nay, khu phố cổ Hà Nội đã có thêm 6 phố đi bộ vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Trao đổi với báo chí chiều 22/4, ông Đỗ Xuân Thủy, Tổng giám đốc Công ty CP Đồng Xuân cho biết, cuối năm 2013, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt đề án phố đi bộ. Để triển khai, đơn vị đã lắp đặt nhiều đèn trang trí giới thiệu tuyến phố, thay thế 53 đèn cao áp và tăng cường chiếu sáng tại các điểm di tích như đền Bạch Mã, trung tâm thông tin phố cổ, nhà cổ 87 Mã Mây. Phường Hàng Buồm đã lắp đặt 20 thùng rác loại 80 lít, tháo dỡ 412 mái che, mái vẩy của các hộ dân, hơn 100 hộ đã thay các biển quảng cáo cho đúng mẫu mã. Phố đi bộ luôn thu hút đông khách du lịch. Ảnh: Tiến Dũng. Công ty CP Đồng Xuân đang có 12 điểm giao thông tĩnh phục vụ tuyến đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân với diện tích 1.463 m2. UBND quận đã cấp phép 7 điểm trông giữ xe với diện tích 648 m2 để phục vụ tuyến phố và quy hoạch thêm các điểm để ngăn chặn tình trạng trông xe tự phát. Giá trông giữ là 5.000 đồng mỗi lượt theo quy định của thành phố. Để giải quyết nhu cầu gửi gần 1.300 xe máy của các hộ trong khu vực phố đi bộ, Công ty CP Đồng Xuân đã in 2.000 tem phát cho các hộ dân dán vào phương tiện của gia đình mình để ra vào khu phố và gửi xe miễn phí các tối cuối tuần. Các tuyến phố sẽ bố trí điểm kinh doanh trên vỉa hè. Hiện UBND phường Hàng Buồm đã nhận 256 đơn đăng ký, Công ty CP Đồng Xuân đã rà soát, chấp nhận đợt 1 với 168 hộ đủ điều kiện kinh doanh trên vỉa hè. Điểm kinh doanh trên hè đảm bảo nguyên tắc dành lối đi vào bên trong cho các hộ dân từ 0,8 m đến 1 m. Vào các ngày từ 11/4 đến 13/4 và 18/4 đến 20/4, Công ty CP Đồng Xuân đã bắt đầu thử nghiệm hoạt động của phố đi bộ. Theo ông Đỗ Xuân Thủy, người dân trong khu vực phố đi bộ cơ bản đồng thuận. Các hộ kinh doanh tự giác chấp hành quy định an ninh trật tự, phòng chống cháy. Phố Hàng Buồm - Mã Mây - Đào Duy Từ - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện thuộc khu vực bảo tồn cấp 1 của Hà Nội. Đây là các phố còn lưu giữ những công trình được xây dựng vào thế kỉ 18 - 19 và nhiều di tích lịch sử văn hóa như đền Bạch Mã, đền Quan Đế, nhà cổ 87 Mã Mây, đền Hương Tượng, đình Kim Ngân, đình Đồng Lạc. Theo khảo sát của quận Hoàn Kiếm, dân cư ở các phố này có khoảng 10.000 người, chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh dịch vụ và du lịch. Trong đó dịch vụ thương mại chiếm tỷ lệ 60%, dịch vụ ăn uống chiếm 12%. Tại đây có 240 nhà mở cửa hàng, trong đó có 100 nhà kinh doanh ăn uống. http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ha-noi-mo-cua-them-6-pho-di-bo-2981620.html Đoàn Loan
Ðề: Hà Nội mở cửa thêm 6 phố đi bộ Thời còn buôn bán , phố cổ Hà nội là nơi mình đã gắn bó gần hai mươi năm.... Đang là người sinh ra và lớn lên trên vùng hoa Nghi tàm Quảng bá: mình bước chân vào "lối nhỏ ngõ nhỏ" Hàng chiếu mà không khỏi giật mình : một ngõ dài hun hút đi vào hai bên phải đi thật khéo không gây đổ vỡ hoặc bỏng do các hộ làm bếp đun tại phần cửa của từng nhà! Lúc đó sao thấy các nhạc sỹ khéo viết lời đến thế... rồi một mét vuông đất vỉa hè cạch trcs cửa hàng mình buôn bán có cây bàng rợp mát,mình đùa đó là đất vàng ròng vì lý do : không bao giờ mét vuông đó đc nghỉ . 3h sáng là bà cụ tên Vang bày bàn ghế bán nước cho cánh chợ đêm của Nguyễn Thiện Thuật, 7 h là con dâu cụ dọn cháo lòng tiết canh, khi những bát cháo cuối đang vét cho người ăn sau cùng thì phía lưng chị có một cháu gái đang bày biện quà trưa để bán. 2 h bà cụ Vang đang cau có đợi cháu gái dọn đồ để tiếp tục đón cánh xe ôm và cánh cờ bạc ngủ ngày cày đêm , ra xúc miệng hút thuốc lào bàn chuyện đề đóm hoặc ngồi nghênh ngáo trêu chọc mọi người.... Cây bàng vẫn như cái ô che nắng để cụ bà đủng đỉnh thay hết ấm trà này sang ấm trà khác cho đến 5 h chiều .... sau lưng cụ lại đó một đôi vợ chồng trẻ đang chuyển bị kê nốt cái bếp lò vào chỗ cụ dọn đi , rồi trưng cái biển: THẮNG PHỞ XÀO... phải công nhận phố cổ cũng kỳ lạ như con tắc kè hoa khi luôn thay đổi diện mạo từng canh giờ... Nếu bạn có ai lấy mốc là người bán gì đó để tìm nhà thì sẽ ko bao giờ tìm đc... Anh bán phở chỉ mười phút đã biến mét đất đó thành nơi đúng với chữ phở xào của vc nhà ấy.... Bát đĩa trắng tinh xếp từng chồng, rồi bếp lò rực lửa xào xáo cho kín các bàn đang bao thực khách đã lau đũa ngồi đợi đến lượt mình! Khoảng 22 h nhà ấy hết khách khi hết hàng thì sau lưng lại đã có một bạn trẻ to béo sắp bày ra lọ hạt dưa, chục chai bia coca và một khay thuốc lá chuẩn bị đón khách của mình và sau lại don để tiếp tục bàn giao cho ca 3 h của cụ bà Vang! Mình đã ngồi bán hàng ở đó nhiều năm và có tham gia với DV của mét vuông đó , nhưng chắc ko có t/ g để hòa cùng phố cổ ... Nếu bạn chưa ở đó bạn sẽ thấy ca sỹ cất tiếng hát da diết làm sao.... bọn mình nghĩ nên để cho trí tưởng tượng của mỗi người được bay bổng....