Haha, chỗ e cũng thế, ngập tới đầu gối luôn, xong lại còn toàn nước cống các thứ hôi kinh khủng, hichic, khổ thân em giày của mình
ơn giời, nay mình đi sớm, lúc mới bắt đầu mưa to nên mới chỉ ngập khoảng 10cm thôi, vẫn bơi đến cty ko bị chết máy
hẳn mấy cái sông cơ ạ, haha, đây là lần đâu tiên em được bơi ở Hà Lội đấy mn ạ, trước làm ở ngoài thành chả bjo biết ngập úng, giờ đc lên phố nên mới bít Hà Nội phố cũng như sông =))
hihi, chị thì thấy mưa lắc rắc là lóp ngóp dắt xe đi rồi, bảo thôi thì bụng to đi chậm chậm chút cho chắc, nên đỡ, may thế chứ
ồ thế mà dưới nhà e k mưa đâu nhé, đi tới giáp bát rồi mới bắt đầu mưa giông sấm sét, vừa đi vừa run, tới chỗ có cột điện hay cây to là phải phóng nhanh sợ số mình đen chả may sét đánh gãy đổ thì toi =))
uh, chỗ nhà chị thì sấm chớp từ lúc hơn 7h ý chứ, nhưng nó ko mưa to, chỉ lắc rắc ý, nay chị còn dậy muộn chứ, nhìn trong nhà ra thì thấy tối cứ thế nằm nướng, lúc ra khỏi giường đã 7h22' rồi
Sắp vào mùa mưa, tốt nhất các mẹ nên chuẩn bị sẵn mấy chiếc thuyền kayak trong nhà để còn tiện chuyển đổi phương tiện từ đường bộ sang đường thủy ạ.