Chào các mẹ, như cái title, hiện e cũng mới bập bẹ chút tiếng anh tiếng em, em xin kể một câu truyện trước khi vào vấn đề chính ạ. Có một lần nhậu khuya về, đêm, trời mưa gió giá rét, do trong người có sẵn hơi men, nên ko dám về vội, em và 3 người bạn tạt vào quán chân gà luộc ở Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, đang ngồi, tầm 2-3 giờ đêm thì có một đoàn khách người nước ngoài vào nhâu luôn ạ,. Đủ các kiểu, ĐỨc, Anh, Pháp,... và có một hướng dẫn viên du lịch, hỏi ra mới biết họ là khách du lịch Việt Nam, nhưng ko phải theo tour, dân gian ta gọi là phượt ý ạ Nói chuyện rất thân thiện, chém gió rất vui, e hỏi ra mới biết họ tham gia 1 cái diễn đàn gọi là Couchsurfing Hà Nội, Họ tổ chức off thường xuyên hàng tuần ở những quán cafe, quán ăn vỉa hè..... và ko mất phí tham dự gì cả hết ý, thích lắm, muốn đi lắm, mà đi một mình bỡ ngỡ, lại buồn .
thế mẹ nó đã tìm được hội nào để chém gió bằng tiếng Anh chua? Kết bạn với người nước ngoài cũng được. Là 1 cach thưc hanh tieng Anh rát tot