Hà Nội: Phẫn Nộ Cảnh Bé Gái 3 Tuổi Bị Mẹ Lột Trần, Đuổi Ra Ngoài Trời Mưa

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi dacsanlongnhanhy, 12/5/2017.

  1. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,974
    Đã được thích:
    795
    Điểm thành tích:
    773
    Theo người dân khu vực phản ánh, việc làm này của người mẹ không phải lần đầu tiên.
    Chiều tối 17/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một bé gái không mặc quần áo và đứng ngoài trời mưa lạnh, trước cửa một căn nhà.

    Kèm theo đoạn video là thông tin: “Cháu bé bị mẹ đẻ của mình hành hạ, đánh đập chửi rủa rồi ép cởi quần áo cho ra đứng ngoài đường lúc mưa gió, trời rét. Nhiều người hàng xóm xót xa đã can thiệp nhưng mẹ cháu tiếp tục chửi rủa không cho ai giúp cháu. Một số người mang khăn đến cho cháu bé quấn lên người cho đỡ lạnh. Thế nhưng người mẹ vẫn tiếp tục đánh cháu, thậm chí còn dội nước lạnh lên người đứa bé tội nghiệp”.

    Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, những hình ảnh trên được ghi tại phường Đông Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) vào ngày 16/3 khi trời đang mưa, rét.

    Trong clip là hình ảnh của bé Trần Kim H (3 tuổi). Người đăng tải clip cho biết đã nhiều lần chứng kiến cảnh cháu bé này bị mẹ đánh đập nên rất xót xa và quyết định chia sẻ những hình ảnh này để tố cáo hành vi tàn nhẫn của người mẹ.

    [​IMG]

    Bé 3 tuổi bị người lớn cởi trần, bắt đứng ngoài trời mưa.​

    21h tối 17/3, trao đổi với bà Nguyễn Thị Thoa (Chi hội phụ nữ phường Đông Mai), chúng tôi được biết, mẹ của bé H là chị C.T. T (trú tại phường Đồng Mai). Tình trạng này xảy ra đã lâu. Theo lời bà Thoa, dù mùa đông hay mùa hè, T đều bắt hai người con cởi trần và đánh đập dã man, vì sợ mẹ nên nhiều lần cháu T chỉ dám đi lang thang ngoài đường giữa đêm.

    "Ngay lúc này T vẫn đang đuổi con ra ngoài đây, mọi người đang vào khuyên...T một mình nuôi hai con, không có chồng, không nghề nghiệp. Cô ấy có hai đứa con, bé H hơn 3 tuổi và một bé nữa mới 10 tháng. Từ lúc bé H được 2 tuổi thì bắt đầu xảy ra tình trạng này, giờ càng lúc càng trầm trọng, cứ vài hôm thì cô ấy lại như thế, Mỗi lần bực tức với ai đấy là T lại về nhà đánh, hành hạ các con. Khổ nhất là bé cháu H, mỗi lần bực tức lên là T lại đánh, chửi nó thậm tệ. mọi người xung quanh nhiều lần đến can ngăn nhưng luôn bị chửi bới".

    [​IMG]

    Hình ảnh gây phẫn nộ cộng đồng. ​

    Bà Thoa cho hay, do không có công ăn việc làm nên cuộc sống của 3 mẹ con T rất khó khăn, vất vả. Cách đây 2 năm, phường đã đưa gia đình chị T vào diện hộ nghèo để bớt khó khăn.

    Cuộc sống hàng ngày của 3 mẹ con cũng được các anh em họ hàng giúp đỡ nhiều nhưng chị T suốt ngày chửi bới mọi người nên cũng khiến người thân bức xúc. Bà Thoa rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để chị T. hiểu ra vấn đề và không còn đánh đập, hành hạ các con. Nhiều lần, các cán bộ, công an phường đến khuyên bảo, vận động nhưng đều không có hiệu quả.

    Theo lời ông Lê Quan Thoan - Chủ tịch phường Đông Mai thì phường này đã nhiều lần cử cán bộ phường, tổ dân phố trực tiếp đến vận động, thậm chí cả công an phường xuống lập biên bản xử lý hành chính nhưng người mẹ này vẫn "chứng nào tật ấy". Hiện lãnh đạo phường đang nghiên cứu cách để giải quyết triệt để sự việc này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dacsanlongnhanhy
    Đang tải...


  2. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    dù hoản cảnh nào đi nữa thì làm ntn là 1 sai lầm
     
  3. banbuon2016

    banbuon2016 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2015
    Bài viết:
    4,200
    Đã được thích:
    706
    Điểm thành tích:
    823
    Đôngf mai trước là làng, mới chuyển thành phường mấy năm nay. Khổ than cho con quá, mẹ sinh con ra ko dành tình yêu thương cho con thì thoi, lại chửi bới đánh đập và hạnh hạ thân xác nhỏ bé của con. Hic
     
  4. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    khổ thân bé quá. ở tuổi này lẽ ra phải được yêu thương
     

Chia sẻ trang này