Trước thông tin một trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện E, Công an Hà Nội đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Ngày 15/7, các diễn đàn trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền thông tin về vụ việc bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện E (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Khẩn trương xác minh, các trinh sát Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định, có sự việc một bé gái sơ sinh được bế khỏi Bệnh viện E nhưng bản chất không phải là vụ bắt cóc. Bệnh viện E, nơi xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận. Tập trung phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, sáng 15/7, nhân viên Bệnh viện E phát hiện cháu Nguyễn Phương L. (sinh ngày 14/7), con gái của sản phụ Đinh Thị Kiều T. (SN 1990, quê Bình Phước) “biến mất” cùng với một phụ nữ tên Ngọc. Cho rằng cháu L. bị bắt cóc, nhân viện Bệnh viện E đã trình báo công an. Làm việc với cơ quan công an, sản phụ Đinh Thị Kiều T. cho biết, trước đó, do không có khả năng nuôi con, chị đã đăng tin muốn cho con lên mạng xã hội. Thời điểm này, vợ chồng chị Lê Thị Ngọc (SN 1981, quê Thanh Hóa) không có khả năng sinh con nên có nhu cầu muốn xin con nuôi. Đầu tháng 4/2016, chị Ngọc đưa chị T. về Hà Nội, thuê trọ ở quận Cầu Giấy để chăm sóc, chờ đến ngày sinh nở tại Bệnh viện E. Giữa chị Ngọc và chị T. đã có thỏa thuận cho, nhận con nuôi. Ngày 14/7, chị T. sinh hạ cháu Nguyễn Phương L. tại Bệnh viện E. Chiều cùng ngày 14/7, chị Ngọc đã đưa cháu L. rời khỏi bệnh viện về quê chồng bên Trung Quốc. Xác định chị T. và chị Ngọc chưa làm đầy đủ các thủ tục cho - nhận con nuôi, cơ quan công an đã động viên chị Ngọc mang cháu bé về trao trả cho chị T.. Rạng sáng nay, 16/7, cháu bé đã trở về với mẹ đẻ sau chặng được dài từ biên giới Việt - Trung về. Chị Ngọc cho biết, mình vẫn giữ nguyên ý định và mong muốn được làm các thủ tục để xin cháu L. làm con nuôi. Cơ quan công an đã phân tích cho chị Ngọc hiểu rõ pháp luật, yêu cầu chị làm các thủ tục khi cho, nhận con nuôi, không thể chỉ thỏa thuận đơn thuần giữa hai bên.
Nghe bên Trung Quốc mà phát hoảng! Nghe nói bên đó nạn mãi dâm trẻ em và buôn bán nội tạng rất nhiều.
Em cũng nghe nói vậy không biết thực tình ra sao? Trẻ con bị bắt cóc đem về nuôi còn đỡ tội. Nếu bị mổ lấy nội tạng, họ mà làm vậy ác hơn con thú.
TQ thì họ ghê lắm. Bởi thế mới là thiên đường thay tạng. Cứ lên Google search từ "Pháp luân công" thì thấy khủng khiếp lắm.
Mấy hôm trước em có xem qua rồi ah. Hôm đó xem xong em bị ám ảnh, ăn không nổi. Bây giờ nghĩ vẫn kinh. E thấy cộng đồng thế giới lên án, tẩy chay mà. Trong đó có bản kêu gọi cùng nhau ký tên không tham gia du lịch ghép tạng TQ ah. Vì một số lý do không phải cứ ghép là đã sống.
Khổ thân cháu bé, sao ko cho người nào đó ở VN nuôi, sang TQ rồi lúc nuốn gặp con cũng chưa chắc còn sống