@ Nghe e LQ đồn thổi về CLB Vui - Say nè đã lâu, giờ mẹ cháu mới vào nghía đây ợ - thấy khiếp thật, rưng mà thik, hihi! - (lại còn khơ khớ người quen nữa!) Bái phục bác Nikite - Chủ top quá - mẹ cháu uống được tí teo là đã đầu quay quay rùi, mà chỉ khoái rượu nếp nương của miền núi thui à, thơm lắm (uống vào mà thơm ngọt tận trong cổ họng 1 lúc lâu!) Chúc cả nhà 1 tuần may mắn, suôn sẻ!
Dạo này Topic vắng vẻ quá, iem vào quét nhà, dọn dẹp đồ đạc cái. Hôm nào off một bữa để lấy lại khí thế bác chủ top ui.
Dạ em vẫn đi đều đấy chứ, cứ cuối tuần là ra sân.... Cuối tuần này, thứ 7 đang định hẹn hò nhau đi tiếp đây. Có bác nào máu không??
Lâu roài mới thấy chủ topic vào ! dạo này thế lào ? bia bọt đều chớ ? hôm nào rảnh làm vài quại nhể ?
giờ mới biết cái topic này . nhưng anh AKT vào mình cũng vào . mong các anh chị xét duyệt đơn gia nhập của em , khả năng nhìn nick là biết
Hihi, màn giới thiệu ấn tượng đấy bác chí ạ. Em thì hôm vừa rồi vào Đà nẵng cũng bày đặt rủ 1 em bé cùng phòng đi vào vũ trường, ngơ ngơ như bò đội nón...1 lúc thấy có 1 anh " hơi già" ra hình như mời mình khiêu vũ, mình bảo no, no...ú ớ, bọn nó tưởng Hàn quốc nên lui. Lúc ấy mình phải nhắn cho Nikita xin chút khí thế. Có khi hôm nào cũng phải bố trí bon chen với hội này cho mở mang tý. Chứ mọi lần đi tiếp khách cũng chỉ toàn đi tới mấy nhà hàng, rồi mấy quán karaoke quen thuộc, toàn gọi mấy ông " đầu hói" bằng anh, đâm ra khi ra ngoài chả biết đằng nào mà lần...
Nắng nóng thế này mà nhà mình ko oiff bia thì quá phí!!!! @Nikita: mình có ng bạn đang muốn học TA để đi Mỹ định cư, bạn có ok vụ này ko mình cho nó số ll của bạn????