Báo cáo cả nhà, tình hình là em đang khặc khừ, cổ họng đau rát, hắt hơi sổ mũi, ho + đầu óc váng vất... E ko đủ điều kiện để hầu rượu các bác, vì vậy bác chủ xị vui lòng cho em rút tên trong DS hội ngộ hôm này nhé. Nhất định lần sau, khi sức khoẻ ổn định em sẽ tham gia. Tks
Mi tu...................bá cá cả nhà mình cũng ho như cuốc, vụ ngày mai chăc ko bon chen đc roài..............
Ơ, sao nhiều ng ho thế ạ, chắc là do thời tiết vì em cũng đang bị ho ạ, các mẹ cố lên. Đi tham gia tý cho nó vui.
Thực tình em cũng muốn tham gia lắm nhưng "long thể bất an" có đến chắc em cũng chỉ ngồi ịch một chỗ, ruồi đậu bên mép ko buồn đuổi thì còn chán hơn Hôm qua sn cậu bạn, nó cứ nài nỉ, cuối cũng đến đó ngồi cảm giác còn hơn bị tra tấn: ho sặc sụa, nhức đầu, ù tai, mọi người nói nghe cứ lõm bõm
Oài giài...Chia bùn sâu sắc tới gia đình thân quyến và họ hàng gần xa các bác. Hụi này dễ bể lắm...Hihi. Đến hẹn lại lên, thế mà các bác cứ lũ lượt rủ nhau viêm họng thế ?
Tình hình là tớ cũng ốm, nhưng tinh thần tớ cũng vưỡn ngùn ngụt. Tớ cảm lạnh 2 hôm nay rồi, hôm nay là hôm thứ 3 thì tớ lại bắt đầu đau họng và ho. Nhưng ko sao. Trừ sốt ra, chứ không là tớ vẫn đi nhá. Lich offline của Hội Phụ nữ rượu bia Hà Nội: Địa điểm: Bia 68 Huỳnh thúc Kháng Giờ: 18h Ngày: Thứ 6, 9/4/2010 Danh sách: 1.Nikita ( 0914 389 480) 2.Vũ Ngân Hà( 097 229 6768 ) 3. AP PRO ( 098.323.7520) 4.Scarlerworld2006 ( 09 888 666 22) Dự bị 5. Moclam (0936378318 ) Không biết uống thì sẽ bị cho vào đời luôn 6. HaLien (????) Tớ chưa nhận được số ĐT của ấy đâu.....ấy gửi lại đi 7.Tỷ Tỷ Muội Muội (0902048788 ) 8. Bên WTT cũng có thêm 5 mẹ nữa tham gia rùi nhé. Chị em ơi cố lên.
Tớ vừa hiến cách đây ko lâu nên ko hiến được. Nhưng tớ kéo ông xã và anh bạn hiệu trưởng trường Mable bear đi. Mọi lần hiến máu thì được 1 cái áo có chứ Thanh niên VN. Nhưng chả bao giờ mặc vừa. Vì ông ấy gần 100kg. Thế nhưng lần này được hậu hĩnh quá....hị hị....Ngoài bánh, sữa, thạch và vitamin Sắt ra thì mỗi người còn được tặng 1 bộ cốc uống nước bằng thủy tinh, 1 cuốn sổ và phong bì 180k. Lúc về tới nhà, mình mở ra thấy có phong bì, le te chạy ra bảo chồng: anh ơi, money, money....Lão bảo: You are kidding aren't you??? ( Em đùa đấy à?)....hị hị, hôm qua kể cho bạn, thế là nó tiếc rẻ luôn: sao không rủ chồng tôi với....hị hị Đằng ấy cho tớ số ĐT đi ???
cac me oi, co Tuu roi thi phai co Sac lo moi hop nhe chu nhi? Hay to order it anh tiep vien tre dep de phuc vu chi e minh?
Bác Ny Ky Te là máu nhất hum nêy lại Sốt cao thì.............., dưng mà hok bít có tiếp viên đẹp zai thì bác ý có khỏi ốm không nhêy ? Níu như iem mà có úm mấy thì úm gặp gái xink là mắt sáng lên ngay...cũng có khi khỏi úm ấy chớ.. Thui dù seo cũng cung chúc hụi của các bác có buổi off đầu tiên thành công mỹ văn mãn...:ANAL:
Deta: sốt đâu mà sốt, phủi phui mồm cậu nhá. Chị hôm nay đỡ rồi HaDung cố lên đi nhé. Muộn tí cũng được
Hic. Lại tới lượt em ạ. Đen quá. Hôm nay em....khó nói quá, e làm ở Tăng Bạt Hổ, nhà em tận Khương Trung, em phải về nhà vì...... nên nếu mà quay ra Huỳnh Thúc Kháng chắc phải 7.30 mất. Em sẽ cố bon chen. Các mẹ cứ ra trước nhé.
Thấy các mẹ khổ quá, có tí vui chơi mà cứ bị hết cái này đến việc nọ ảnh hưởng tới. Thôi thì ai cố thì đi vậy. Sắp được đi uống rồi, sắp được gặp các mẹ rồi....tớ hồi hộp quá. Cứ như được đi gặp giai ý ..... Tớ ở Hội này có vẻ máu me nhất nhưng có khi tớ gục đầu tiên vì trình tớ còn "non" lắm....
Hôm qua vui quá, em xin được tường trình chính xác vụ việc ạ. Em hóng hớt được từ 1 em là Bia hơi 68 Huỳnh thúc Kháng uống được và có mấy món nhậu ngon. Và thôi thi cũng gần nhà em nên em chọn nó làm Địa điểm ra mắt lần đầu tiên. Hồi hộp và hồi hộp, đây là lần đầu em gặp mọi người, em chả biết mặt ai cả. Có lẽ do hồi hộp quá( và cũng có lẽ vì mê giai) Em đến phố Huỳnh Thúc Kháng, thấy 1 quán bia đông ơi là đông, toàn giai là giai thôi, giai ngồi khắp nơi, tràn cả ra đường, ở trên còn chăng tấm biển gì đó nhưng em chỉ để ý mỗi số 68. Phố HTK và nhìn thấy số 68, thế là em kết nuận nuôn đây là : 68 HTK Em hùng dũng bước vào quán, đi qua bàn nào mà có phụ nữ ngồi là em cũng nhìn xem liệu họ có gật đầu hay cười với mình không??? Vì ko biết mặt ai nên mặt ai cũng nhìn. Chắc lúc đó mặt em giống con dở lắm. Sau 1 hồi nhìn thì chả thấy ai cười với mình cả, em đành rón rén ngồi vào 1 bàn và gọi 1 cốc bia uống trước.....Rồi điện thoại reo....lại reo....lại reo tiếp....Ôi giời hóa ra em vào nhầm quán. Đây là 110 HTK và số 68 em nhìn thấy trên băng rôn ngoài cửa là " Bia hơi 68 Thái Hà cũ".... Thế là xin lỗi, thế là trình bày, thế là chỉ đường nháo nhác.... Sau gần 30' thì dân làng cũng đã gặp được nhau. Chính thức là có 5 member Wtt, 3 member LCM, 1 Member observe và 2 tiếp viên nam( trong đó có 1 tiếp viên chỉ uống coca, nghĩ cũng thấy lạ....Càng nghĩ càng thấy lạ ý) Thế là chị em ta....ăn, uống, 8888, chuyện trong nhà ngoài ngõ, chuyện trong web ngoài web, chuyện chồng con, mẹ chồng rồi đến cả chuyện con đi tè cũng được bàn tới....tóm lại đủ cả.... Đại hội thành công rực rỡ, cám ơn tất cả các mẹ. Cám ơn AP PRO đã tài trợ 2 chai rượu vang Úc dành cho phụ nữ. Trong đó có 1 chai có cả vàng cám bên trong. Cuộc vui đành phải dã đám vì có người con ốm, có người mai đi công tác.....Nhưng cuộc hẹn tiếp theo đã đựoc định đoạt. Thời gian địa điểm thì mời vào trong nhà chính thức của Hội ạ....