Mình thì rút kinh nghiệm đã sai hẹn 1 lần, nên lần này chả dám ho he gì, Oanh có nhắn tin nhưng hôm ấy mình đang ở quê làm nhiệm vụ Dâu ngoan của bố mẹ chồng, cưới đứa em nên hông đi được. tuần này vưỡn thế, Chắc mình phải 1 tháng nữa mới tham gia off với các mẹ được. Mình uống cũng kém nên đọc vụ comment của Oanh lo quá. Hic, tửu lượng chỉ được khoảng chai Chivas 18 và một chai Volka to thôi. các mẹ lưu ý hộ hôm nào đi nhượng bộ em một tý nhá.
Đã nưu số máy nhá....artyman: Vu Ngan Ha: Bà làm tôi sợ...vãi ra cả đây này....Tôi có biết uống rượu mấy đâu. Tôi tửu lượng kém nhưng được cái độ đú cao...nên....hy vọng tửu lượng tăng Em Delta dạo này đâu ý nhỉ
co j cu goi nhe! ma lam sao co nam co nu moi vui chi co dieu uong vua phai thui chu moi lan tui say tui khoc trôi het cac ba day ( dua ty';-);-);-);-))
Có cả Lam và Lữ bà ạ....Tôi thì chả khóc dưng mà say là bệnh đong giai của tôi lại lên độ.....may mà cũng dừng ở đoạn đong bằng lời chứ ....ko t hì chít. Hôm nọ đi uống với chồng và bạn chồng. Mình thỏ thẻ thú nhận rằng: Các anh ạ iem chả bao giờ biết cưa cẩm à ơi giai....Thế là các lão cười hô hố và bảo: Ối giời cô nghĩ chúng tôi tin cô...xin cô
R vào thì lời ra!lúc đó mới thổ lộ thật nhất nên có gì mà ngại ,nói như chị thì đem lại tiếng cười thôi có hại gì đâu ,nên cứ cái gì tốt ta phát huy chị ah!artymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman:
hjhj trung thực quá ha ! tôi thì say ko đong giai nhưng lại làm giai đong mới chết ! mắt chớp chớp miệng cười duyên nhưng tôi đề nghị bà đổi tên câu lạc bộ thành : câu lạc bộ vịt nhậu nhẹt phương châm : nhậu nhẹt, say sưa. hát hò sả stress slogan : 1-2-3 zooooô artyman:
Dạo này bận quá k chém gió ném gạch cùng các bác được. Tự dưng mất ngủ đột ngột và háy mắt nên vào gặp ngay cm cỷa chị Ni ki te... Dạ ! Iem có mặt ! Ặc ! Quên mất ! Chúc cả nhà kỳ nghỉ vui vẻ hp và say vừa phải.
Vắng vẻ là vì mọi người holiday hết cậu ạ....Thế cậu cũng ở nhà không đi chơi đầu à??? Thứ 6 này mọi người có rảnh không??? Lẩu đê????
THế ak...Em thì lúc nào mà chẳng ở nhà ngoài lúc ra VP là ở nhà, chả muốn đi đâu. Ra ngoài bụi bẩn ồn ào nên ngại. Chúc mọi người ăn uống vui vẻ say sưa...
Iem vào điểm danh tý, vừa lượn lợ ngao du thiên hạ một vòng mới về tới HN tối qua ạ. Vụ này chắc phải tăng tới 2kg mất. Các mẹ thế nào ạ? chia sẻ tý nhỉ?
Cuộc họp mặt hôm qua có cả mem từ Nam tới Bắc, cả miền Trung cũng có luôn.. Niềm vui ko thể nào tả xiết. Cuộc họp ko thành công về số lượng( 5 gái, 1 em bé, 2 giai) nhưng chắc chắn thành công về chất lượng. Cám ơn mọi người rất nhiều. Bia, cuốc lủi tự nấu, Chivas đều uống tất. Lần off thứ 4 của Hà nội vui và say: Thời gian: 3h chiêù ngày thứ 7, 15/5 Địa điểm: Karaoke Grammy 333 Đê La Thành. Danh sách 1.Nikita 2.Meoluoi 3.mePond 4.Nhà phố cổ 5.Thanh_tung947 6.nhulinh0106( 2 người) 7.cunto88 8.Huong.law 9. Moclam 10.....
ui ! tiếc quá ! nhưng thực sự là không xin được visa! có vợ đẹp nên chông không cho đi ! huhuhuhuhu lần này sẽ cố gắng xin visa mới được
Có những lúc say thấy đời thật vui. Nhưng có những say thấy đời thật buồn. Có những lúc cầm ly rượu lên, nhấp môi thấy sao ngọt ngào thế, nhưng cũng có lúc cầm ly bia lên mà thấy sao đắng đến nuốt ko trôi.... Cuộc sống có lúc lên cao, có lúc xuống thấp. Hạnh phúc thấy mong manh và khó nắm bắt...Sự hài lòng, niềm mãn nguyện, sự an phận, cảm giác muốn vùng ra khỏi cuộc sống ....này đanh xen, chồng chéo lên nhau....phức tạp thật.... Say rồi ta ạ