Hai bà cháu tử vong trong nhà tắm (Dân trí) - Ngày 14/4, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã phối hợp với VKSND quận Tây Hồ tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân cái chết của một cháu bé 2 tuổi và người giúp việc 50 tuổi của gia đình cháu. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 23h45 ngày 13/4, anh Nguyễn C.T (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) cùng vợ là chị Hoàng T.L đi chơi về nhà, gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời, anh T phải phá cửa vào nhà. Lúc này, anh và vợ phát hiện cháu Nguyễn D.A (con gái anh chị, SN 2007) và người giúp việc cho nhà anh chị là bà Đinh Thị C (SN 1959, ở Yên Lập, Vĩnh Phúc), đã chết trong nhà tắm. CA quận Tây Hồ phối hợp các phòng nghiệp vụ CATP tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân. Dựa vào các dấu vết thu thập được tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tiến hành trưng cầu giám định của các nhân viên ngành điện. Trong quá trình kiểm tra các thiết bị điện trong phòng tắm nhà, các nhân viên điện lực phát hiện bình nước nóng tại phòng tắm đang hở điện. Theo gia đình cho biết, cách đây không lâu anh T có gọi thợ đến thay mới bình nóng lạnh. Vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra. http://dantri.com.vn/c20/s20-319223/hai-ba-chau-tu-vong-trong-nha-tam.htm
Sáng nay mình đọc bài này, đọc xong cứ nghĩ đến việc tắm nước nóng là thấy sợ. Mình thấy mấy em kỹ sư điện ở phòng mình bảo là nên lắp thêm cầu dao chống giật, quả này về phải lắp ngay thôi
sợ thật chứ,các mẹ phải cẩn thận ,với lại ko phải lúc nào cũng hoàn toàn giao con mình cho người khác giữ,dù là người thân.
Các chị ơi em dùng bình nhưng cắm xong rồi tắt mới giám dùng, không biết có gì sợ không ạ, hic Nhưng nếu dùng bình trực tiếp thì phải làm sao nhỉ?
bây giờ mới lắp thì có phải đục đẽo gì k hả mẹ cháu. Cho tớ hỏi kỹ với, hết nhiêu tiền? Và cơ chế là ntn nếu giật thì cầu dao dập à, nếu hở dò ra tường ẩm thì ntn? Bạn nào biết nói giúp tớ với
con thì bị giật vài lần nhưng cũng may là chưa chết nhớ có 1 lần cắm phích sao ko nhớ rõ , đưa cái tay vào ổ điện , lúc đó cũng may là tim ngưng tạm thời ( con là chết giả hay sao ý , con ko nhớ rõ gọi = gì ) nhà cũng may chú làm bác sĩ nên cứu kịp từ đó con sợ điện luôn
đọc xong bài này sợ quá các mẹ ạh...nhà em cũng có cầu dao chống giật rồi nhưng vẫn sợ rồi...em phải làm như có mẹ ở trên bảo là cho nước nóng rồi tắt đi mới tắm...an toàn là trên hết mà các mẹ nhỉ[-o<[-o<[-o<
Thương tâm quá, cầu mong linh hồn bé và bác giúp việc siêu thoát nơi vĩnh hằng. Mình đã nghe nhiều vụ tai nạn từ bình điện lắm rồi. Ở gần nhà mình cũng có hai vụ bị điện giật chết khi đang tắm. Nguy hiểm lắm, dù bình điện có hệ thống chống giật. Giờ mình rút kinh nghiệm là cắm bình trước 20p cho nóng hẳn rồi khi tắm mình ngắt điện ra là an toàn nhất.
Để an toàn phải có cầu giao để ngắt bình nóng lạnh mà phải để phía ngoài nhà tắm và bao giờ cũng phải ngắt trước khi tắm các mẹ ạ.