Chào các mẹ! Để lưu giữ lại nhưng khoảnh khắc đáng yêu của các con, em xin phép up ảnh của các con lên trên diễn đàn.Sau này khi các con lớn và trưởng thành khi chúng muốn xem lại thì có thể vào đây xem (vì sợ lưu vào điện thoại mất thẻ nhớ một cái là xong luôn! Lưu vào đây cho chắc ạ ) Và cũng có thể nhìn lại những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của các con khi bên cạnh bố mẹ và những người thân yêu! Đây là hình ảnh của 2 cô công chúa nhà em! Cô chị là Nhím Xù, cô em là Thỏ Còi ạ! \
có con gái nên em cũng hay sắm sửa váy vóc cho các con, mua cái gì cũng phải mua cả đôi, không về chúng nó tị nhau mn à, mà túi xiền của em cũng có hạn, nhưng cái gì đẹp là cứ thích mua về cho các nàng ý mặc, khổ vậy đấy ạ, cái mắt làm hại cái túi quá!
Nhìn 2 chị em xinh quá, mình cũng có một đứa rồi, đang phấn đấu tập 2 để giống gia đình bạn . Chúc hai bé ngoan, hay ăn chóng lớn )
hai chị em đều bị sũn răng hết các mẹ à, con chị phải đi hàn mấy cái răng cửa rồi đấy ạ! con em thì đỡ hơn mới bị sứt có 3 cái răng cửa chưa phải hàn!
Nhà em cũng hy vọng tập 2 và 3 sẽ có con gái, dù đang bầu bí nhưng vì bé lại là zai mất. Tập 2 ủ mưu đẻ con gái
Vâng cảm ơn các mẹ 2 đứa nhà em trộm vía một đứa 5t và một đứa 3t, đẻ gần nhau quá nên trông hơi vất vả,nhưng càng lớn thì lại thấy nhàn ạ! tụi nó bây giờ tự chơi với nhau, mẹ k phải trông nữa!
2 bạn ý xinh, đáng yêu thế. Sau này mn tha hồ ngồi kén rẻ nhé. Em đang mong có 1 cô công chúa như nhà mn quớ