Cuộc đời mình may mắn và hạnh phúc vì có hai người mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Trước 27 mình ở với một người mẹ nhỏ nhắn, dịu dàng, khéo léo, giỏi cả việc nước lẫn việc nhà, vừa làm một lãnh đạo uy tín được dân yêu quý, vừa là một người nội trợ xuất sắc, dường như mẹ hiểu rõ được mọi điều, thấu hiểu mọi thứ, và tìm được hướng giải quyết cho mọi vấn đề mà không làm ai phải phật lòng, tình yêu thương của mẹ dịu dàng và bao dung, che chở cho cả gia đình, bên mẹ mình luôn hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, tự tin nhất, mẹ là cái đích để mình phấn đấu hoàn thiện bản thân mình. Sau 27 mình về làm con của người mẹ thứ 2, mẹ là phiên bản đối lập hoàn hảo của mẹ đẻ mình, mẹ to cao, xốc vác, điệu cười sang sảng đầy sức sống, mẹ không biết đan khăn đan áo, thậm chí về nhà mẹ làm dâu mình mới biết nhà mẹ không hề có kim chỉ, rách thì mặc rách, rách quá thì vứt, mẹ cũng không giỏi ngoại giao, chỉ biết nói tuột tuồn tuôn mọi thứ mẹ đang nghĩ trong đầu, khi gặp vướng mắc mẹ thường hỏi ý kiến con trai, khi cần dọa ai cái gì đó mẹ cũng lôi con trai ra, thậm chí khi ngủ mơ thấy ác mộng mẹ cũng gọi tên con trai, mẹ mộc mạc và đơn giản đến khó tin. Khi sinh Na, mình cảm động vô cùng khi thấy mẹ tất bật chuẩn bị đồ ăn, giặt giũ chăm màn quần áo cho con dâu và cháu với một thái độ vui mừng hỉ hả, tuy mẹ có rất ít kinh nghiệm chăm sóc nhưng mẹ chăm con và cháu với tất tấm lòng và tình yêu. Và hôm nay khi mình ốm, nằm trên giường thấy mẹ quần sắn ống thấp ống cao tất bật lo cơm nước giặt rũ, rồi đón Na từ tay mình, tắt điện phòng, khép cửa cho mình ngủ, mình nhớ lại mẹ đẻ ngày xưa, khi mình ốm mẹ cũng sẽ chăm nom cho mình như vậy, yêu thương mình như vậy. Có thể hai mẹ với hai tính cách khác nhau, bề ngoài và quan điểm khác nhau, nhưng tình yêu dành cho con thì vẫn hoàn hảo và tuyệt đối như vậy đấy. Cảm ơn cuộc sống đã cho mình được là con của hai người mẹ tuyệt vời!
Ðề: Hai người mẹ đọc bài của bạn mà mình cũng mỉm cười, thấy được hạnh phúc của bạn. mình cũng thế, mình nghĩ là mình cũng có 2 người mẹ tuyệt vời, các mẹ cứ thấy phàn nàn về mẹ chồng mà chưa thấy ai nói lời yêu thương tới mẹ chồng cả, cho đi tình yêu thì mới nhận lại được tình yêu chứ! mình cũng đã từng có lúc bất đồng quan điểm với mẹ chồng trong cách chăm con, đã từng có lúc ko vừa lòng với mẹ, nhưng rồi sau đó mình nghĩ lại, mẹ vẫn bao dung, vẫn nhẹ nhàng quan tâm con và cháu. Và mình cũng nghĩ với mẹ đẻ mình đôi khi mình cũng còn cãi lại nữa, và mình nghĩ với cùng 1 sự việc nếu như làm điều đó với mẹ chồng thì thế nào và với mẹ đẻ thì thế nào, sự so sánh đó lúc trước với mình luôn luôn thiên hướng tốt về mẹ đẻ, nhưng rồi mình nhận ra mình sống với mẹ chồng nhiều, sự so sánh đó bjo ko có ý nghĩa nữa. Rất mong các mẹ cũng được như chúng mình, quan tâm và yêu thương cả 2 mẹ bằng cả tấm lòng!
Ðề: Hai người mẹ chúc mừng Hp của bạn,thật vui vì trong cuộc sống bạn gặp may mắn khi có 2 bà mẹ như thế.