Em mới chỉ sinh con đầu lòng được hơn 6 tháng. Lần đầu mang thai, có lẽ em làm công việc văn phòng ngồi nhiều nên thai nhi chẳng tụt xuống được. Quá 2 ngày dự sinh mà con vẫn chẳng có dấu hiệu đòi ra vậy là em quyết định mổ. Đứa con này nằm ngoài dự định của vợ chồng em và em đã phải bảo lưu kết quả học để tổ chức đám cưới. Chuyện của em dài dòng lắm nhưng rất mong các chị dành thời gian chia sẻ với em trong lúc bế tắc này.Em đang học năm cuối đại học thì có bầu. Chúng em mới chỉ yêu nhau được gần 1 năm, anh ấy cũng mới đi làm nên cả hai gia đình đều không đồng ý. Vậy nhưng vì quyết tâm giữ con, em sợ bỏ con là có tội với nó nên đã hứa lên hứa xuống với bố mẹ sẽ bảo lưu kết quả học tập, bao giờ sinh con ra sẽ hoàn thành nốt tấm bằng cử nhân kia. Cuối cùng với sự nỗ lực của hai đứa, bố mẹ hai bên cũng đồng ý trong sự gượng ép. Sau đám cưới 4 tháng thì em sinh con nhưng buồn nhất là em lại đẻ con gái. Gia đình chồng em thì chỉ có một đứa con trai nên đang rất mong ngóng cháu nội để nối dõi tông đường, vì vậy con em chẳng được mọi người yêu thương ngay từ khi còn trong bụng mẹ.9 tháng mang thai, em vất vả nhiều lắm. Những tháng đầu nghén ngẩm thì phải dấu bụng vì đang còn đi học. Sau đám cưới, biết giới tính con thì nhà chồng chẳng vui vẻ gì nên em luôn cố gắng làm đủ mọi việc để cho bố mẹ hài lòng mà quên đi giới tính đứa con này. Sau khi con ra đời, khổ nhất là bé rất khó tính và khó ăn. Một tháng đầu chỉ tăng được 0,4kg nên em càng cảm thấy bị áp lực vì không biết chăm con. Thay vì niềm hạnh phúc có bầu em lại khóc vì lo lắng. (ảnh minh họa) Em mới chỉ đẻ mổ được 6 tháng, bây giờ để đứa con này liệu vết mổ đẻ có an toàn không? Mà em nghe nói có bầu liền như thế này dễ lại là con gái lắm. Cầm que thử thai hiện lên hai vạch mà lòng em ngổn ngang, nước mắt rơi không phải vì sung sường mà vì giận mình. Sao em lại để mình có bầu trong hoàn cảnh này chứ?Đã thế chồng em còn đi công tác xa một tháng mới về được một lần, chẳng giúp đỡ được vợ nhiều mà tiền đưa về cũng khá eo hẹp. Hiện tại mẹ con em vẫn phải ăn bám bố mẹ chồng. Em đã tự hứa với mình sẽ ở nhà nuôi con đến khi con được 5-6 tháng cứng cáp thì sẽ đi xin việc rồi thực hiện nốt việc học hành nữa. Dự định đang còn dang dở thì em lại dính bầu thế này. Em chưa hề có kinh nguyệt trở lại các chị ạ. Em đã nghĩ mình cho con bú đều đặn thì sẽ tránh được thai thế mà nào ngờ…Em thực sự đang rất buồn và không biết phải giải quyết thế nào. Em có nên bỏ đứa con này không, mà sao em bỏ được con đây. Hai lần mang bầu, hai lần ngoài ý muốn mà lần này lại là con gái nữa chắc em bị đuổi ra khỏi nhà chồng mất thôi. Thật là buồn quá!...Tâm sự của độc giả N.T.T (HN) (Khampha.vn)
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang cũng khó quá vì hoàn cảnh và vì bạn mới sinh mổ đc 6 tháng thì ko lên sinh ngay như vậy sẽ nguy hiểm cho mẹ và con
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang Hic, đọc bài mà thương mn quá Cầu mong cho mọi chuyện tốt đẹp.
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang Không biết bài viết này được viết lâu chưa? không biết mẹ ấy đã sinh con chưa nhỉ? mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp và yên ổn. và cũng mong đứa bé gái đầu sẽ ko bị kỳ thị, phân biệt đối sử để bé được sống hạnh phúc và nên người
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang Mới sinh mổ được 6 tháng có bầu là vất lắm đây. Bỏ đi cũng khó đó. Chúc mọi sự may mắn đến với bạn.
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang Bạn sinh mổ bé đầu mà 6 tháng đã có bé sau là rất nguy hiểm,thế sao bạn o nên đến viện nhờ sự tư vấn của bs là tốt nhất
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang Sao mẹ mà lại nói buồn nhất là bầu con gái, con cái là lộc trời cho., nhiều gia đình bi giờ cưới mãi chẳng có con. Gia đình càng có tư tưởng phong kiến thì mẹ mới cần phải bản lĩnh để chống lại cái phong kiến đó chứ. Bạn tớ đây, đẻ thường đc 3 tháng thì có bầu tiếp, bầu con trai. Bản thân phụ nữ vốn dĩ mang bầu và sinh nở đã là 1 trọng trách cực nặng nề nếu bạn còn để tinh thần mình ngổn ngang thế nữa thì sẽ rất mệt mỏi, phải lạc quan lên để lấy sức mà chiến đấu bạn ah
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang mới sinh mổ đc 6 tháng mà sinh ngay như vậy sẽ nguy hiểm cho mẹ và con
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang biết rằng ko nên bỏ con, nhưng trong những hoàn cảnh thế này thì cũng ko nên cố sinh ra làm gì
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang vẫn biết là không ai nỡ bỏ con nhưng mn mới sinh mổ được 6 tháng để sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con, hơn nữa hoàn cảnh mn lại như vậy nữa... sinh ra khổ cả 3 mẹ con thôi
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang m nghĩ con bạn còn quá nhỏ mà b mới sinh mổ đc 6 tháng, ko lỡ nhưng m nghĩ đó lại là giải pháp tốt cho cả gia đình
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang cần tư vẫn của bs về việc để lại hay tiếp tục, nêubs khuyên để lại thì cứ cố thôi
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang Xem xong mà thấy thương cho hoàn cảnh của bạn quá. Cầu mong cho đứa con thứ 2 là con trai. dù gì đi nữa hãy cố gắn lên nha bạn
Ðề: "Hai vạch" đỏ chót mà lòng ngổn ngang bạn mới sinh mổ đc 6 tháng thì ko lên sinh ngay như vậy sẽ nguy hiểm cho mẹ và con