Em để lí lịch các mẹ và con ở đây để tiện theo giõi Sn của các chuột nhà ta nhé 500 lí lịch trích thẳng ah: Mẹ: Phương Hạnh_ Ym: Linh_famill _ Tuổi con gà con. Con: Gia Linh _ Ym: Mít_ điệu _ Tuổi con chuột cống (20/04/2008 dl) Đ/c: Nguyễn An Ninh ah Mẹ: Nguyệt_ Ym: MESUTUCON_ nguyêtktn@yahoo.com[email] Con: Khánh Chi_ Ym: SUTU _Tuổi con chuột nhắt ([COLOR="red"]10/12/2008 [/COLOR]al) Đ/c: Pháp Vân Mẹ Phương Y! quynhkim09 Con: Việt Khoa hay Bốc [COLOR="red"]14/12[/COLOR]/con chuột AL Mẹ: Ngọc Oanh - Nam05y_ [email]oanhqmr80@yahoo.com Con: Thùy Trang - 18/09/2008 chuột con: Phạm Hoàng Bách - SN 29/12/2008 tí tên thân mật: rùa mẹ rùa: Nguyễn Thu Hậu - bố nó gọi là Mít hay Ếch nhưng lại cầm tinh con Gà. Mehuyenchau : Mẹ này cho 500 lí lịch để em lưu phát mẹ Linh con Hà Thanh 02/10/ chuột YM haiduongthuylinh nhé Mình là Hà Y! mehamy Cu nhà Mình là Trần Nhật Minh 28/11/2008 bimtiteo: con gai tớ sanh 5/2/08 Mẹ Thu Hiền, YM: noithatduyanh Con Đức Duy, sinh ngày 08/06/2008 Mẹ: Ngọc 22/05/1981 Con Gái: Đan Thư 24/06/2008
Hang rộng mới đào mà có mỗi 2 mẹ con đuổi nhau trong này hụt cả hơi, chả thấy ai. Buồn như con chuồn chuồn.
Trừi ơi! Cái mẹ gà nhiều quá nên lập đến 3 cái nhà thì biết vô nhà nào đây???????????????? Mình cũng là mẹ gà:nguyệt Con gái là chuội nhắt: Khánh Chi Cho tham gia cái nào.
Hiiiiiiiiiiiiii```, hoan nghênh mẹ nó vào hang cùng đuổi bắt với mẹ con mình cho vui nha'. Mẹ nó cho thêm cái Ym để tiện ọp ẹp cái nào
Ym con: Sutu tên thật: khánh chi Sinh ngày: 10/12/2008al Mà mẹ nó đang ở nhà hử, bé mình bị viêm phế quản cũng sốt mất 2 ngày trời. bé nhà bà bị đau mắt hả, sốt thế nào. Mai 888 tiếp tui phải về đây, đang ở công ty. Chúc bé mau khỏi nhé.
Uh, đang có dịch đấy. Sáng tối mẹ nó nhớ nhỏ nước nhỏ mắt cho cún con nhé. Khổ thân, nhóc nhà mình dậy hai mắt dính chặt vào nhau mà tay cứ chỉ TIVI đòi xem XUÂN MAI hát. híc, thương ghê lắm
Mà nhóc nhà mẹ nó bị viêm phế quản ah??? có phải tiêm không? cách đây một tháng Mít điệu viêm tiểu phế quản cấp phải nằm ở VIỆT NHẬT 1 tuần liền. Ở viện với con mà sợ kinh, chỉ sợ con bị lây thêm bệnh khác thôi
Con ốm mà vẫn phải đi làm chứ có được nghỉ đâu. Được cái cty đi làm giờ giấc cao su được nên cũng tranh thủ chăm chút thêm chứ không thì đi làm áy nắy với con lắm. Mẹ nó đang làm ở đâu vậy??? Chắc cũng dân văn phòng nhỉ???
Xin chào Mẹ Phương Y! quynhkim09 Con: Việt Khoa hay Bốc 14/12/con chuột AL đang ỉa hơi nhầy nhầy, đang theo dõi 3 con chuột này làm quen với nhau toàn đang bị ốm Chúc các con mau khỏe rồi đi đục khoét về cho mẹ hihi...
Thương bé quá đi, vậy mẹ nó nhỏ gì cho con rùi có đỡ không vậy. Mình cũng phải nhỏ nước muối cho con thôi, dạo này mệt cũng lười không nhỏ cho con gì cả.
Ui trời, thì cũng dùng nước muối sinh lí thôi. Nhưng mà cũng chả thấy đỡ lắm. Con vẫn cứ hâm hấp sốt, mắt thì kéo nhử nhèm tùm lum. May mà có mẹ chồng lẫn mẹ đẻ chăm. Không thì khốn khổ
Ừ, cũng bị viên phế quản và viêm A tuần trước phải uống thuốc 5 ngày. Tuần vừa rùi mẹ bị cảm nắng thế là con cũng bị sốt 2 ngày liền. Khổ thân con bé cả tháng chẳng tăng được lạng nào hic hic... Đang có dịch cúm mà ở đó thì sợ thật, con mình đang bé dễ lây lắm. Thôi cố gắng giữ gìn cho con vậy.
Mình làm ở Pháp vân, cũng là dân văn phòng. Chỗ mẹ nó giờ giấc thích nhỉ, chỗ mình cũng bình thường nhưng không ra ngoài được.
Vậy cũng đỡ, mình chỉ có mẹ chồng nên cũng bí lắm. Thử giã nước cây nhọ nồi rùi cho uống và đắp lên trán xem. Hôm trước mình phải làm thế cho bé nhà mình đấy, chứ cái thuốc hạ sốt chỉ được có 6 tiếng là sốt lại oải lắm.
Chào mừng mẹ nó gia nhập. Bé thế nào rùi, đã đỡ chưa. Bé nhà này cùng tháng nhỉ, thế đã làm được gì rùi. Bé nhà mình chưa biết ngồi chỉ trườn là giỏi thôi, chưa có cái răng nào đang cho uống canxi. Mẹ nó cho con uống nước cà rốt đi, tuần trước bé nhà mình uống thuốc kháng sinh cũng bị đi tiêu lỏng, cho ăn cà rốt hai hôm thì hết đấy.
Chào cả nhà. Tui cũng là mẹ gà, con chuột đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con: Thùy Trang - 18/09/2008 Mẹ: Ngọc Oanh - oanhqmr80@yahoo.com Mong được giao lưu.
Cái mẹ này đc cái vô tư, đụng nhau chan chát trên cái top con đẻ tháng 123456/2009 .. cái tuổi gà này vô tư thật Mẹ nó cho cái Y! cái để lập chatroom nào