Chào các mẹ , Chồng mình tháng thu nhập cao nhưng co điều chỉ đưa cho mình phần thưởn doanh số ( chỉ được cất đi để tiết kiệm ) còn lương và khoản abc khác thì đi ăn uống trong khi đó bao nhiêu khoản phải tiêu nữa nào là con cái học hành , khoản phát sinh... Mình kiếm được thì trang trải cũng hết nhiều khi mình thấy khó chịu nói ra thì chông fchir cười trừ. Bực mình quá !
mình cũng thế. bực lắm cơ. nhưng mình chả nói gì cả. hàng tháng tự giác đưa, đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu, ko đòi hỏi, cũng ko hỏi tiền đâu. yêu cầu tự giác, có trách nhiệm
ôi...giống lão ck mình ngày xưa...phải kiên quyết và gay gắt vào nhé....ck có tiền dễ hư...bài học từ mình...tin ck, chiều ck...cũng ko sát sao tài chính của ông ây...nên để gái và bạn thân vét luôn 1 quả...trắng tay luôn...
chồng em đưa hết nhưng khổ nỗi lương thấp, tiền đưa góp sinh hoạt ăn uống với xăng xe đi lại đã hết lương đó rồi, thế là lương em phải gánh hết, huhu, năm sau hy vọng anh ý tìm được công ty khác lương cao và ổn định cho em được nhờ hơn chút ạ, mặc dù e vẫn trích tiết kiệm được 2 sổ tiết kiệm trả góp và tham gia 2 cái hội ở nhà nhưng đôi khi thiếu tiền đi vay mượn em sợ khủng khiếp ạ.
Hi.nhà e được cái là có bnhiu đưa vk cm ạ.hàng tháng tiêu gì thì lấy ra thôi.chứ ckbe cũng bảo phải tiết kiệm sau làm vc gì còn có xiền.hii
Ck mình làm dc 5 thì đưa 3, dc 3 đưa 1 =))))))))). Tháng này thấy mail cty hắn phạt nhiều quá, dc hơn 1tr tiền lương, có khi hắn xin mình thêm. Chán! Cả năm chả để dành dc gì, em ck thì đòi vay tiền mua ô tô cho ck nó. Mệt mỏi. CÓ tí vàng hồi môn nó cũng xui ck e bảo e bán để cho nó vay.
Chồng mình đưa hết. Nhưng vợ phải biết cách làm sao có tiền để ra là được. Cầm mà áp lực ạ. Nhưng vui 1 cái anh ko thể dấu mình 1 nghìn nào kể cả làm thêm ngoài cái gì đó. Anh vui quá về lại khai hết. Mà đã nói hết thì cứ tự giác mà đưa ko cần nói nhiều.
kiếm được ông ck ieu vợ, chiều vk thời buổi này khó lắm, nên cứ tự túc được là hạnh phúc được cái thân mình,
Chồng mình đc cái lg cũng đưa vợ,mình cứ cố tích vào đến lúc chồng cần khoản gì lớn 1tí thì mình lại đưa,đúng là lấy nhau rồi cái gì cũng p đắn đo chi tiêu,cầm tiền thật đấy nhưng có mua sắm riêng cho mình cái gì đâu,nhưng đc cái chồng cũng có trách nhiệm vs vợ con nên cũng đc an ủi p nào hehe
E ngu gì mà bán ạ. Dù gì thì nó cũng biết e dc hồi môn bằng đó rùi, e bảo có vay thì cho vay vàng, chứ e ko bán lấy tiền dc, và chỉ cho vay phần của mẹ ck cho. Thế mà nó cũng vay. Mà mẹ ck e cho có 3 chỉ. Nếu ko trả thì coi như của thiên trả địa. Mặc kệ. Haizz
Mà vay xong cũng chưa thấy mua ô tô. Mấy nữa về e phải hỏi thăm xem mua ô tô đến đâu rùi mí dc