Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Phải thừa nhận là mặc dù muốn lờ đi ko thèm chấp nhưng chưa sáng ra mở cửa là thấy cái mụ đấy rồi còn bị nghe chửi nữa thì có mà xui xẻo cả ngày. Gia đình nhà đấy chắc cũng xấu hổ lắm vì có đứa con dâu như thế.
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! đối với những người như thế nào thì làm ngơ đi không thèm để ý bạn à
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Tớ phục hàng xóm nhà mn và tớ cũng nể mn luôn, SAo mn hiền thế, có khi làm lanh tanh bành lên, đánh nhau cũng đc, sao để cho "nó" ngang ngược thế đc
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! ko chơi nhà đây,tranh va chạm,khi phải va chạm thì mình fai có lý đúng,cần tổ dân phố,,can thiệp
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Khổ thân chủ top. Nhà cũ m ngày xưa cũng gần nhà 1 bà bị thần kinh, mà khôn lắm nhé, con đưa thuốc ko uống, cho vào nước cũng biết mà đổ đi cơ. Chửi hàng xóm thì thôi rồi, toàn tưởng tượng các bà hàng xóm..cặp bồ với chồng bà ý, chửi bới tất cả các bà trong xóm luôn.Kiểu như thần kinh hoang tưởng , toàn bảo nhà hàng xóm bắn tia điện gì sang làm bà ý đau đầu, đau chân...Có lần lên cơn cứ chửi nhà m, ( cách 1 nhà ) thôi, toàn ném pin sang, cục to cục nhỏ đủ cả ( may ko trúng ng đấy).Mẹ mình sang mắng ầm lên, bảo ko ai trông đc thì cho vào viện đi, nhà m có trẻ con mà cứ rình đứng trên tầng ném pin xuống, trúng vào ai thì đừng trách, con trai bà ý làm trên phường sang xin lỗi mãi, bảo ko biết làm tnao chứ. Xong trên phường cử ng xuống nc , bà ý ngồi nc bth, bảo là nhà tôi dưới đất toàn mồ mả, toàn xương ng chết, nhà tôi đầy hồn ma, tôi toàn bị hàng xóm chiếu với bắn tia điện vào ng đau đầu lắm, đau chân đau tay lắm....Bó tay nhỉ. Đúng là hàng xóm mỗi nơi 1 kiểu, mỗi nhà gặp 1 hoàn cảnh khác nhau. H nhà m đã chuyển nhà, thỉnh thoảng về khu nhà cũ chơi vẫn gặp bà ý đang đi chợ, kể hôm nọ tôi bị bắn điện vào mắt nên đau mắt....
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Chị ơi chuyển nhà thôiiii. Bán ae xa mua láng giềng gần. Ngày nào cũng chạm mặt nhau mah ntn thì mệt mỏi quá. Đi thì chớ về đến nhà chắc k dám thò mặt ra ngõ luôn
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! hàng xóm nhiều khi stress lắm, may mà chỗ m chưa gặp ông hàng xóm nào tệ quá cả
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Công nhận chị hàng xóm kia thật là quái đản,xấu tính. Thôi đành lờ đi mà sống thôi mẹ nó à.
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! hàng xóm nhà bạn bị thần kinh hay bị rối loạn nhận thức ko biết, hâm, dở từ h cứ hôm nào chị ta chửi thì bạn gọi 113, ko thì lắp camera đi, quay lấy bằng chứng rồi dọa chị ta mà ko thì mang luôn lên công an mà trình bày, chị ta thích thì nhích thôi với những đứa hâm dở này cứ nhịn lắm nó lại lấn tới, dọa cho 1 trận có khi tởn đến già
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Chó điên mà mẹ nó, dây vào nó cắn cho mang bệnh, lờ di cho xong.
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Cáchcủa mẹ này hay đấy, đồng chí hàng xóm này cần thiết phải nộp phạt hành chính mới xong.
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! MN ơi, rung cây doạ khỉ trước đã. Bao giờ chẳng có mục hòa giải trước khi quyết định nọ kia, mn cứ nhờ 1 đồng chí CA đến, thêm 1 luật sư (doạ thôi) càng hay. Dọa đã mn ạ.
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! e thấy mấy cách của các mẹ trên này hay đấy.. với loại vô học thế này mình càng phải cư xử có học. mình chẳng mất công đôi co cãi cọ với nhà nó làm j. Nó chửi mình mà mình k nghe, nó nghe thì có nghĩa là nó chửi nó.=)) với loại ng này tốt nhất mẹ nó cứ cửa đóng then cài, k dây dưa quan hệ, cũng chẳng cần để bé nhà mình phải chào. k con lại phải nghe những lời k hay. Mọi việc đều có nhân quả mà. Bà í vô học thế thì xã hội cũng chả ai tôn trọng, rùi sẽ có báo ứng thoai.. mẹ nó đừng suy nghĩ j mà mệt ng
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Cái loại hàng xóm này thì mn phải dứt khoát giải quyết triệt để . Mn xem bạn mn hay chồng mn có ai cao to, mặt mày bặm trợn mà xăm trổ đầy mình ý. Mời người ta về nhà chơi mà ở lại 1 hôm với chăm đến chơi mấy hôm liền. Xem con mụ ấy có giám ló mặt ra chửi ko
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Ôi trời, thời đại nào mà còn tồn tại mấy dạng ng như thế này nữa ạ
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Chị đọc hết tâm sự của em ... Chị là người đã từng bị chửi vô lý như em , chị có vài lời khuyên cho em nhe: Nguyên nhân thì cuối cùng là không ăn đc đạp đổ( do ko mua đc nhà) Giận cá chém thớt : Lấy cái đồng hồ nc làm lý do vv và vv Những người có tính như vậy người khó chịu nhất là chồng con họ, sau đến là bố mẹ anh em họ, sau đến bạn bè đồng nghiệp họ , ai cũng ngại ko muốn dây vào nên mọi người lờ đi thôi, chứ loại người này cô đơn lắm . Chính vì vậy họ luôn gây sự để mọi người chú ý đến họ; em biết mà biết tính họ xấu thế thì ai cũng biết họ xấu... Em ko cần kể lể với mấy cô hàng xóm đó làm gì em ah, nhiều khi em nói như này họ lại lấy lòng bên kia hơn và nhiều người cũng muốn xem cãi nhau lắm đấy , như vậy càng làm mình bức súc thêm. KN của chị là PHỚT LỜ , SINH HOẠT , VUI TƯƠI như không có chuyện gì sảy ra cả ( tuy bức súc nhưng cố gắng vậy) Ai hỏi cũng ko nhắc đến ( mụ ta chỉ dọa phá cửa thôi) khi nghe in e báo công an, rồi mất 10 cây vàng , cơn điên nổi lên e lại phải nghe những âm thanh khó chịu từ mụ đó... Mà nhà mình thì vẫn ko thể bê đi chỗ khác , càng không thể chỉnh sửa tính cách của mụ đó... Hãy sông cao thượng và vị tha rồi kẻ xấu tính đó có ngày phải kính nể em đấy... ( vui vẻ sẽ đến với em khi mọi việc lắng xuống)
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! hiiiiiiiiiiiiiiii, bác ạ bác nên cứng rắn ạ, nếu không còn bị bắt nạt nữa, bà chị gái em ngày xưa khi mới lấy chồng cũng bị thế, em bực quá gọi mấy thằng bạn em, khoảng 10 thằng mặc bụi bụi 1 tí, tóc vàng hoe, đến nahf chơi, sau đó loan tin, ai àm động vào chị em em cho người bẻ cổ, từ đó bố bảo không dám ho he
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Bác nhiệt tình thế. Em thì nghĩ là làm theo cách của mấy Mẹ ở trên s ạ. Nhờ công an đến giải quyết. Chị ta sẽ sợ thôi ạ.