Hàng xóm ở Hà Nội :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ngocmai1289, 23/2/2014.

Tags:
  1. ngocmai1289

    ngocmai1289 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    273
    Các mẹ ạ, em chuyển đến nhà mới được gần 1 năm rồi, nhưng hàng xóm chán lắm ạ! Em ở 1 mình, bố mẹ không ở đây nên người ta bắt nạt. Nhà em đặc thù là cuối ngõ, mà có 1 đoạn cuối ngõ cũng chính là cổng chung ủa 3 nhà góp lại theo chiều dọc, có cổng chung nhưng không dùng(Thực ra là chung trên giấy tờ sổ đỏ thôi ạ, còn nó như đường ngõ bình thường). Có 3 nhà trong đó có nhà em. Khi em mới chuyển đến ngày đầu tiên, ông trong cùng đã ra yêu cầu em bảo bố mẹ em lên nói chuyện với ông bà ý về vấn đề cổng chung. Em có nói là bố mẹ cháu cũng sẽ lên nói chuyện với hàng xóm đàng hoàng nhưng phải cuối tuần vì bố mẹ em vẫn đi làm và bận. Cuối tuần đó bố mẹ em cũng thu xếp lên chơi và sang gặp hàng xóm. Chiều thứ 7, 5h chiều sang nhưng khi cả nhà em bấm chuông cửa thì ông hàng xóm đứng trong nhà nói vọng ra: Hôm nay bận, hôm khác đến đi. Thế là nhà em lại về. Đến chủ nhật, 10h sáng nhà em lại sang thì bà ý đứng trong nhà(có khoảng mấy m vuông sân) nói ra: Giờ không rảnh, lúc khác quay lại. Hai ông bà ý tầm tuổi bố mẹ em nhưng nói trống không và thậm chí không thèm ra cổng nói tận nơi, mà toàn từ nhà nói vọng ra. Thậm chí chuyện này là ông bà ý yêu cầu bố mẹ em đến nói chuyện, nhưng bố mẹ em từ quê lên mà họ không dành được 5 phút nói chuyện ngày cuối tuần, hay ít nhất là 1 câu chào. Em nói thật là em rất bực, bố em cũng bực(Rất ít khi bố em lên đây sau lần đầu tiên đấy) nhưng mẹ em bảo: Vâng, anh chị bận thì thôi. rồi cả nhà lại đi về. Gia đình đó có ăn học đàng hoàng, giảng viên, .. mà cư xử rất kém văn hóa, thậm chí còn bắt nhà em phải đổ xi măng, làm lại ngõ chung VÌ NHÀ EM MỚI ĐẾN NÊN PHẢI CHỊU ĐÓNG GÓP TOÀN BỘ.
    Nhà thứ hai thì buôn bán kinh doanh vỡ nợ, mắm tôm hắt vào nhà, chồng đánh vợ, mẹ đánh con, con chửi mẹ suốt ngày. Nhà em cho thuê trọ nhưng chỉ cho thuê khoảng 3-5 người, như vậy cả nhà chưa bao giờ có quá 6 người ở, nhưng bà ý lấy lý do nhà em cho trọ, người ta đi xe nên hỏng đường, nên ngõ nhà em phải chịu trách nhiệm xây sửa hoàn toàn. Mà cứ gặp em là bà ý quát rồi sấn sổ về chuyện làm đường ngõ. Hic. Có lần tức quá em cũng nói : Nhà cháu cho thuê nhưng tổng chưa đến 6 người, cũng chẳng hơn gia đình bình thường là bao nhiêu. Đường vẫn đi tốt, còn nó xấu có khi nhà cô để ống xả nước máy giặt xuống nên nó nhanh hỏng. Thế là 10h đêm rồi mà bà ý tru tréo lên, em bảo muộn rồi cô nói bé thôi, hàng xóm người ta ngủ rồi. Tiếp đến là chửi em láo, mất dạy,....Còn hàng tỉ những việc như thế diễn ra thường xuyên, nhất là khi bà ý hết tiền, bị đòi nợ.
    Mẹ em thỉnh thoảng cũng lên chơi, cụ làm giáo viên, lại quen tác phong như ở quê nhà mình là quý mến hàng xóm, muốn thân thiện, gần gũi, giúp đỡ nhau, nên có việc gì cũng khuyên em là nhẹ nhàng, nhường nhịn người ta. Em cũng chẳng cãi cọ nổi với bà ấy đâu nhưng thỉnh thoảng stress lắm! :((
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngocmai1289
    Đang tải...


  2. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    Ôi trời,Dân chỗ nọ chỗ kia cũng vẫn vậy đó em ơi.Thành Phố nó phải .......vậy.Thế nên em cũng học cách khinh khỉnh vs họ thì khéo khi lại yên thân em ạ.
    Chứ cứ thế họ lại nghĩ mình sợ càng lấn tới.PHải theo kiểu đi vs Bụt mặc áo cà sa,Đi vs ma mặc áo giấy thôi.
    Cái chuyện làm đường thì khi nào ngồi cả 3 gia đình thì nói luôn:Nhà cháu mua nhà đến sau,nhưng chủ nhà cũ có đóng góp làm đường đàng hoàng chứ ko ăn quỵt.Vậy nên nếu có chuyện sửa ngõ thì cứ chia 3 .!
    Khổ thế đấy,ko thích yên cứ thích chành chọe nhau cơ.
     
    ngocmai1289 thích bài này.
  3. bố Ong

    bố Ong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2014
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    Ở trên này nhiều hàng xóm họ vô lý nhưng ko thể cãi nhau với họ được.
    Năm trước vợ chồng mình thuê 1 căn nhà trong khu tập thể bộ công an chỗ ngã 4 sở.
    Đường cống nước thì bị tắc từ bao giờ chả biết, nhà mình vừa chuyển đến ngày thứ 2, họ bắt sang họp rồi đổ tại nhà mình chuyển đến làm tắc cống, bắt nhà mình phải có nghĩa vụ thông tắc.
    Đi làm về đến nhà là 6h tối, tranh thủ đóng cái đinh để mắc màn thì bác gần đó sang chửi cho 30 phút là vô ý thức, giờ hàng xóm nghỉ ngơi mà đi đóng đinh. Vậy mà hôm nhà bác ấy có cỗ, bày cả 2 mâm cơm ngồi ăn chắn lối vào nhà mình, thấy vợ chồng mình đi làm về bác ấy ko được câu nhờ mà nói cái kiểu trống không "gửi xe ở ngoài kia, lát nữa rồi vào".
    Chả lẽ lại đi tranh cãi với người lớn tuổi bằng bố mẹ mình, mà có cãi chắc cũng chả cãi được :D
    Nhưng dù sao thì mình chỉ thuê nhà, khó sống quá thì mình chuyển đi. Còn bạn mua nhà ở đây rồi thì sẽ phải nhịn nhiều :D
    Chúc hàng xóm nhà mn nhanh đổi tính đổi nết để xóm làng hòa thuận
     
    ngocmai1289 thích bài này.
  4. ngocmai1289

    ngocmai1289 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    Vâng nhưng các cụ nhà mình lại cứ muốn là nhường nhịn, nhẹ nhàng, thể hiện mình là con người có học. Nhưng các cụ có ở đây đâu mà biết, hàng xóm lại mắng mình xơi xơi, bó tay. Nghĩ cũng buồn cười, bỏ tiền mua nhà ở mà như kiểu ở nhờ hai đồng chí hàng xóm vậy.
     
  5. ngocmai1289

    ngocmai1289 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    Em cũng tưởng là đi thuê nhà 7,8 năm có nhà ở thì sướng hơn, ai dè lúc ở rồi mới thấy đau đầu, căng thẳng hơn trước bao nhiêu. Em cũng chẳng muốn cãi cọ, mà cũng chẳng cãi cọ được. Các bà ý mồm to lắm. Nhưng em ức nhất vụ gọi bố mẹ em lên rồi nói đổng ra, không thèm tiếp cơ. Về sau lại bảo em gọi bố mẹ lên, em bảo bố mẹ cháu bận, chưa có thời gian. Còn lâu mới có kiểu sỉ nhục bố mẹ em thế nữa. Người thành phố, hà nội gốc mà cư xử kém văn hóa thì chẳng bằng tỉnh lẻ như em.
     
  6. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    ko có đâu em ơi,Dân HN gốc ko có kiểu cư xử như vậy đâu.Ng ta có thể ko thân thiện,vì nhà nào biết nhà ấy nhưng ko cái kiểu chành chọe thế này.
    Cũng là dân Ngoại tỉnh như mình thôi em ạ.Có điều về ở trước mà ko bỏ đc tính chanh chua.....
     
    ngocmai1289 thích bài này.
  7. ngocmai1289

    ngocmai1289 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    Vâng. Em chơi với mấy đứa HN, tính tình nhẹ nhàng, khéo léo. Với cả ở đây họ ma mới bắt nạt ma cũ. Nản nhất là nhà kia, gia đình trí thức mà cư xử như thế. Hôm đầu tiên em đứng ở cửa, rút điện thoại làm rơi ra tờ 200k xuống chân, không biết thì bà hàng xóm mà nợ nần lao ra, nhặt lấy tiền ngay dưới chân em đang đứng. Em nói là của em đánh rơi, cho em xin, bà ý còn bảo tao không biết, tao nhặt được ở đường.Mãi về sau 1 ông chứng kiến mới bảo thôi trả lại tiền cho nó đi thì bà ý mới trả đấy ạ. Em sốc luôn. :D
     
  8. sorido92

    sorido92 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    cứ bơ đi mà sống chị a. Nhà em cũng ở ngõ chung có 3 nhà như nhà chị kể. Nhà em ở giữa, thầm chí cái cô ở trong cùng quét rác đến nhà em thì để đấy, ko quét nữa. Em cứ để mặc, chiều nào gió cũng thổi vào, rác lại bay vào trong nhà cô ấy, thế là lần sau cô ấy phải tự hót rác đi. :). Nhà cô còn 1 bà cụ me chồng cô ấy thì bệnh về thần kinh, như ngừoi ta ra thì cho cụ vào phòng, nhà cô ấy thì cứ để cụ ra ngoài, mấy hôm cụ còn cầm đất ném vào nhà em, rồi nhà em ko có ai ở nhà thì cụ giựt hỏng cái chuông cửa ở ngoài. Cô chú ấy làm cô mà cụ bị điện giật, có phải tội ko
     
    ngocmai1289 thích bài này.
  9. betunsanhdieu

    betunsanhdieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    3,554
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    Ôi sok toan tập với hang xóm nhà mn luôn.
     
    ngocmai1289 thích bài này.
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    "Mẹ em thỉnh thoảng cũng lên chơi, cụ làm giáo viên, lại quen tác phong như ở quê nhà mình là quý mến hàng xóm, muốn thân thiện, gần gũi, giúp đỡ nhau, nên có việc gì cũng khuyên em là nhẹ nhàng, nhường nhịn người ta. Em cũng chẳng cãi cọ nổi với bà ấy đâu nhưng thỉnh thoảng stress lắm! "


    Hà nội giờ đây ko còn mấy người HN gốc- từ khi quá nhiều người nhập cư do nhu cầu việc làm và học tập nên dần chẳng thấy đâu nét của người HN nữa( đâu đấy vẫn còn những gia đình sống nếp hoàn toàn ko bị pha tạp: kín đáo, khách sáo, nói nhỏ, mếm khách và không nói tục hay khạc nhổ... ) HN vẫn tiếc mà ko thể làm gì.
    Nhà bạn cũng hơi thụ động, khi họ hẹn lần lữa thì bạn cũng phải có lý do nhã nhặn, bố mẹ cháu chắc phải vài tháng nữa mới ra đc!
    Khi mình mới đến một nơi nào đó- phản xạ của họ bao giờ cũng phải "xù" lên một chút, tâm trạng sợ dễ lúc đầu sẽ bị lép vế.... cho nên bạn cũng ko lo, hãy nhún nhường và tỏ vẻ lễ độ- tránh sô bồ kẻo có câu : thân nhau quá rồi cắn nhau đau, mà nhiều người khi mới đến hay làm vậy
    Sau nữa bạn cho thuê nhà nên chịu thiệt hơn một chút. Đành là 6 người nhưng là người thuê thì họ cũng sợ về an ninh hơn, rôuf thì ý thức người thuê thì cũng ko như chủ nhà đc... Bạn hãy nhường nhịn những người cũ một chút , ko thiệt đâu, sau họ hiểu bạn ngã ngặn họ sẽ nể bạn và tôn trọng bạn đấy! Không ai nỡ ghét với một người dễ thương cao thượng và rộng lượng đâu bạn... Chúc bạn sẽ cảm hóa đc những người hàng xóm khó tính và đang gặp hoàn cảnh( ...) nhé!
     
    ngocmai1289 thích bài này.
  11. Bobeebum

    Bobeebum Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    E mời anh 1 chầu cafe đi, đảm bảo sau 1 tuần, 2 nhà kia tự động sang làm lành với em
     
    ngocmai1289 thích bài này.
  12. ngocmai1289

    ngocmai1289 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    Em cũng không rộng lượng lắm đâu ạ, em to xác nhưng mà gan bé, tức lắm nhưng mà vào nhà, chui chăn lẩm bẩm thôi ạ! :)) Họ cũng không có vấn đề gì về cho thuê đâu ạ, vì bà cô đấy cũng muốn cho thuê nhưng chưa có phòng. Bà ý chỉ nói là nhà em đông người nên phải sửa ngõ thôi ạ. Dùng dằng suốt gần 1 năm nay, về sau em khôn hơn tý, cứ nghe thấy nhà bà ý đi là em đợi, bao giờ đi rồi thì em mới đi. Hihi, như trốn nợ ý ạ. Còn người thuê nhà thì ko thấy bị nói gì, người ta chỉ nắm thằng có tóc, ai nắm thằng trọc đầu, thuê nhà nay đi mai đó, hơn nữa nhà em để xe rộng nên thực ra ko chung đụng gì ngoài giấy tờ thôi ạ.
     
    Sửa lần cuối: 23/2/2014
  13. ngocmai1289

    ngocmai1289 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    em Vodka anh ạ! :) Bác em nóng tính, định sang nói chuyện cho đàng hoàng nhưng mẹ em cản đấy ạ! (Mà thật ra em cũng sợ. Hehe)
     
  14. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    đấy là họ bắt nạt mình đấy chị ah. kiểu ma cũ bắt nạt ma mới.
     
  15. xitrum-tyconuong

    xitrum-tyconuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1,540
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    ko rõ nhà bạn ở ở mạn nào. nhưng đọc bài viết của bạn cũng ức chế thật. cảnh ma cũ bắt nạt ma mới. nếu đàng hoàng thì cứ họp cả 3 nhà, nói rõ cho nhau hiểu. chứ kiểu ra lệnh như bố ng ta thì ai mà nể đc.
     
  16. baovu750

    baovu750 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/4/2013
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    hix, b ở đoạn nào trong Bộ công an thế, trong đấy đúng là ko chấp nhận đc, ng nào ko biết lại tưởng mang tiếng khu Bộ công an toan ng có hoc, ng tử tế, cán bộ về hưu có học thức, ai ngờ đâu toàn thành phần ko chấp nhận đc. Nhà cô giống chủ top nhưng lại ở đầu ngõ 1 đoạn nhỏ 4 nhà ở, cái lối vào nó bé, mở của ra dắt xe thì cả 4 bù lu bù loa lên kêu lấn đất nhà bà ý ( tính cả nhà e là tổng cộng 5 nhà đều là nhà hồi trc bà ý chiếm đc rồi cho 5 ng con, ng con thứ ba ko chịu nổi bà ý nên bán nhà ko ở nữa) bà này là nhà giáo về hưu ( bà giáo An ) Bố ong có biết bà ý ko? ng con cả thì bị điên di trại tâm thần mới đc về nhưng thỉnh thoảng vẫn lên cơn đập phá, ng con thứ hai thì tính cục cằn kiểu chí phèo phật ý thì chửi rồi đi xe kiểu giồ lên, kiểu bà ý nghĩ là nhà bà ý đông nên có j cũng hay ăn vạ. Còn có cái ông j hồi xưa trông trại giam hay đánh phạm nhan quen rồi nên tính tình lúc nào cũng hâm hâm hở tí là đánh ng rồi quát tháo. Tất cả mọi chuyện cô e đều nhịn mặc dù cô e ko phải vừa . Rồi có 1 lần (nhà cô e thì nuôi chớ phốc bé tí nó ị ra thì phân nó bs thế nào mn biết rồi đấy, và điều đb là ko bh thả nó chạy ra ngoài đường hết. ) ngoài sân trc cửa nhà ông đánh phạm nhân có 1 bãi phân to đùng nhìn là biết ko phải của phốc rồi là của cho ta to như phân ng ý ah. Ông ý chạy sộc ra cầm cái que có gắn đầu đinh chạy sộc vào nhà cô em cứ đứng ngoài cửa xiên vào con chó làm nó chảy be bét máu..... ba máu sáu cơn bà cô em chạy ra làm ầm ý xóm lên kiểu điên kinh khủng rồi lúc đó ng nọ ng kia can, cuối cùng đành phải sang xin lỗi, còn các hàng xóm sau biết k dây đc nên từ đấy êm ấm hẳn còn mỗi cái bà giáo An đấy, cậy các con zai đứa hâm đứa dở quen ăn vạ ròi nên vẫn dở trò, cô e sang làm trận nữa từ đấy im hết . K thể nhịn nổi những ng khu đấy toàn ra vẻ học thức nhưng lại luôn khốn nạn. Cuối cùng cô chú ý chuyển đi chỗ khác cho thuê lại nhưng những ng đến ở ai cũng thấy chán khi sông khu này..... hix nghe thì có vẻ oai nhưng ở mới biết..toàn ng có học đểu
     
  17. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    sao mn quy cho hàng xóm HN mà oan quá, hàng xóm nhà chị tốt mà
     
  18. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    Mình thì kệ, nhà nào tử tế thì mình chuyện, không thì cơm thằng nào thằng ấy ăn, nhà thằng nào thằng ấy ở, mồm thằng nào nói thằng ấy nghe. Có mụ lằng nhằng mình gọi thẳng cho tổ trưởng tổ dân phố, lằng nhằng nữa thì cảnh sát khu vực. Mình có đủ số đt, làm đug luật chẳng sợ bố con thằng nào cả
     
  19. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,871
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    Nghe mẹ này kêt mà em cũng bó tay luôn,đúng là lawdm kiểu người thật
     
  20. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội :(

    em cảnh đi thuê trọ nên nhường nhịn mãi cũng thành quen
    Tốt nhất cứ bơ đi mà sống chị ạ, cãi nhau chỉ tổ stress mình thôi, họ cãi xong sướng miệng chứ mình thì mang tiếng
     

Chia sẻ trang này