Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội Chỉ có thể nói chia buồn với chủ top. K phải hàng xóm HN nào cũng thế, chẳng qua số đen nên vớ phải 1 lúc toàn hàng xóm...hãm tài. Chứ như nhà m sống ở 1 khu nhà thời pháp thuộc, chả hiểu có phải đc sống gần các ban lãnh đạo cấp cao k mà đc thơm lây hàng xóm. Cũng là dân lao động nghèo như nhau, giáo viên có, công an có, kinh doanh có nhưng mà cũng biết điều, tuy có lúc chửi nhau thối đầu thối tai nhưng đau lại vào đó ^^ Mà nhà chủ top đừng có hiền lành quá, lành quá là bị bắt nạt dài dài đấy. Trc m ở xóm cũ, m cũng hiền quá nên khi bố mẹ k có nhà toàn bị lão hàng xóm bắt nạt, có hôm m điên quá đứng trc cửa nhà lão ý mắng luôn, (hồi đó m chưa học hết cấp 2, còn lão ý chắc phải tầm hơn 30 rồi) bố mẹ về bị lão ý sang mắng vốn, m càng tức, đứng đấy quạc luôn 1 trận, bao nhiêu ấm ức những lần bị bắt nạt nói hết. Sau lão ý và những ng trong xóm cũng khiếp, chả dám bắt nạt m nhiều như trc nữa. Con giun xéo mãi cũng quằn ^^ chủ top bị áp bức quá cũng phải đứng lên chứ
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội giống xóm trọ nhà mình ! nói chung là họ cố tình gây sự thì mình có tránh đi hay ntn cũng bị lôi ra chửi ! càng nhịn càng bị bắt nạt ấy ! mệt lắm ! trừ khi là mình ko ở đó nữa! chứ vẫn ở là vẫn phải sống chung với lũ thôi bạn ạ ! có điều một vừa 2 phải còn nhịn đc, chứ quá lắm là cũng pải đấu tranh !
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội đau đầu nhỉ, cạnh nhà mình toàn những người hẳn hoi, chúc mẹ nó sớm có biện pháp giải quyết
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội Em đi ở trọ mà cũng đau đầu vì hàng xóm, người dân cạnh bên nhà em trọ ý ạ! CÓ một bà ngày nào cũng chửi con, chửi chồng, chửi tục vô cùng em đau hết cả đầu ý. Tối về nhà có tý mà suốt ngày nghe mà đó, T7, CN cũng thế!!! Chả làm gì được
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội Vâng, em cũng nghĩ là sẽ có nhiều người cùng cảnh ngộ, làm chỗ xả stress các mẹ nhỉ! Càng gặp nhiều càng thấy xã hội có nhiều kiểu người mà trước đó mình nghĩ là không bao giờ có người cư xử như thế. Ở đâu cũng có người này người nọ nhưng mà đúng là ở Hà Nội có nhiều hàng xóm ít thân thiện, hơi khinh khỉnh nữa. Ở chung cư toàn trí thức trẻ thì đỡ hơn ạ, mọi người vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều.
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội thấy mình ở quê mà mua đc nhà cho con cái ngoài này nên họ có chút ghen tị, rồi thấy bạn 1 thân 1 mình lại còn trẻ nên bắt nạt thế đó mà, chỗ nhà ngy mình mua cũng nhiều chuyện bực mình với hàng xóm lắm, mình cày kiếm rồi sau này có tiền mua nhà ở khu dân trí cao hơn, hoặc mua chung cư ở có khi lại văn minh hơn bạn ạ.
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội haizz cái kiểu hàng xóm thế này lắm ng ta bảo bán anh em xa mua láng giềng gần vậy mà như này.
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội hàng xom gì ở hà nội, nhà nào biết nhà nấy thôi, chứ ko có cái gọi là hàng xóm láng giềng như ở quê đâu bạn ạ. Những khoản gì nhỏ nhỏ mình dóng đi cho nó lành, điều ra tiếng vào cũng mệt đấy, Cái gì quá thể quá là phải nói, cứ in in họ tưởng họ bắt nạt được mình, được đằng chân lân lên đàng đầu đấy. Ở đất thành thị này hàng xóm còn không bằng người qua đường, hè hè (trừ người tốt thật sự)
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội Hàng xóm ở quê nhà mình thì thân thiện và luôn giúp đỡ nhau, người ta bảo bán anh em xa mua láng giềng gần cơ mà, em cũng sợ hàng xóm như nhà chị quá, đi làm đã stress rùi, về nhà lại vậy chắc đau đầu lắm nhỉ chị
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội Ngta cậy thế ở lâu, lại có đông người nên ăn hiếp mà. Theo mình nên tìm hiểu rõ ràng và chia cv nhau cụ thể, chứ để họ lên mặt như thế, đc đà càng ăn hiếp mình
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội Nhà tớ cũng đang phát điên vì hàng xóm đây. Nhà cuối ngõ, 2 nhà chung sân nên cứ hở ra là mang đồ đạc sang sân nhà mình để. Tết mình đi vắng còn mang cả bếp than sang để nấu nướng. Có hôm đi làm về thấy để xe máy chình ình ra, mình phải nhắc mới sang dắt về. Chả lẽ cứ phải gào lên là ko phải của mình thì đừng có động vào. 2vc bảo nhau sau này có chuyển nhà thfi ko bao giờ được nghĩ đến việc chung chạ gì nữa, cứ của ai nấy dùng thôi.
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội hàng xóm nhà em là sinh viên, nên nhiều lúc cũng bực mình kiểu đêm hôm ko ngủ, cứ nc, làm cún nhà em ko ngủ đc
Ðề: Hàng xóm ở Hà Nội Khổ lắm, em cũng mới chuyển từ ktx ra ở trọ nhà bác em. Cả một ngõ nhỏ mà nào biết mặt được mấy người hàng xóm đâu ạ. Gặp nhau có khi người ta cũng cứ đi thẳng đâu có như ở quê nhà đâu ạ. Thế nên em cũng thế thôi, chào được ai thì chào không thì thôi. tránh va chạm rồi lại không thành cái j thì khổ lắm. Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Multilogin Coupon up to 60% OFF — xem link liền Tool duy nhất bạn cần để bắt đầu MMO – Multilogin 1-st antidetect browser on the market! / The only tool you need to start MMO – Multilogin 1-st antidetect browser on the market! Tặng tool tự động hoá điều khiển Multilogin cho khách hàng mới (Get a free Automation Control Tool for new Multilogin users) Value the people in your life.