Các mẹ ơi, em mới được người bạn gửi cho bài này Đọc mà thấy không cầm được nước mắt, thương cho mẹ con chị Mùi bị hắt hủi và nhất là bé Phả phải hàng ngày theo mẹ đi kiếm miếng ăn. Thôi không viết nữa vì ko cầm nổi nc mắt nữa rồi http://tintuconline.com.vn/vn/nhin/149618/ Không biết có tổ chức nào giúp đỡ cho mẹ con chị Mùi không nhỉ ? Giá như mình bắt gặp mẹ con chị í mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ . Sao trên đời này có những người khổ đến như vậy .
Thương mẹ con bé Phả quá. Làm thế nào để có thể giúp đỡ họ được nhỉ ? Ít ra chỉ là những bộ quần áo cũ, chăn đắp thôi cũng có thể có ích hơn đối với mẹ con bé . Có mẹ nào biết mẹ con bé ở chỗ nào không ?