mình mới làm mẹ, mỗi lần nhìn thấy con thay đổi lại vui quá chừng, cả ngày chơi với con hok biết chán là j luôn
hi, sau rồi con còn cứ con yêu mẹ, mẹ ơi con thế này con thế kia, rồi trả lời các câu hỏi khó của con nữa, yêu con nhiều mẹ nó ạ
Con cái là niềm vui cho cả cả nhà! Mn chắc cũng đang rất hạnh phúc đây? Từng ngày thấy con thay đổi cũng như mình khám phá lại bản thân mình lúc nhỏ ra sao. Mình cũng thấy rất vui mn à. Từ khi con chào đời tập nhìn xung quanh, biết chuyện trò, tập lẫy, tập bò ... Rồi con ngồi không vững ngã lên ngã xuống rồi lại tập đi chiêng , chạy lon ton sau mẹ ,,, Làm cha mẹ thật tuyệt !
ngọng líu lô...hehe nhìu lúc căng tai nghe mà e còn chẳng hiểu con e nói gì ý. hỏi loại nó nhiều nó lại tỏ thái độ không hài lòng nên lại phải uh,mẹ biết rồi