Tình yêu thì con người ta không thể định nghĩa một cách rõ ràng và chuẩn mực ,nhưng ngược lại bạn muốn định nghĩa danh từ hạnh phúc ( happiness ) thì nó không phải là một vấn đề đơn giản và dễ định nghĩa...Nhưng theo tôi là: _Hạnh phúc là sự cảm nhận và chấp nhận đối với những gì mình không có và đã có, mà mình luôn luôn lấy làm tự mãn chứ không bất mãn với những điều kiện nằm trong một phạm vi quá trừu tượng ,khái quát một cách nhất định .Nó không đem lại sự thỏa mãn một cách tham lam và thái quá trong tư tưởng .Hạnh phúc bao gồm những tình cảm có rung động và cảm giác từ nhận thức sâu sắc không đem lại những hậu quả cho những người khác phải từ chối và không chấp nhận .Hạnh phúc là cái cho đi những gì gọi là chân thành và phẩm chất cao đẹp để rồi bạn sẽ đón nhận những gì bạn đang cần và thiếu hụt trong tâm hồn...Hạnh phúc là sự bao gồm vật chất sung mãn và thưởng thức nó trọn vẹn trong ý thức hệ của con người ta, là sự cân đong đo đếm đúng chuẩn mực và có mục đích ! Với người đang ước có tiền để trang trải cuộc sống bỗng dưng được như mong muốn ; thế là hạnh phúc Với người đang hiếm muộn bỗng dưng có được đứa con: thế là hạnh phúc Với người đang đi tìm việc làm, xin được công việc như ý: thế là hạnh phúc Với người cô đơn có người tâm giao, tri kỉ: thế là hạnh phúc Với người đi thi, làm được bài: thế là hạnh phúc Công việc suôn sẻ: thế là hạnh phúc Làm ăn trúng quả: thế là hạnh phúc Với những người ko có sức khỏe ( dù có rất nhiều tiền ) thì chỉ mong khỏe > thế là hạnh phúc Vợ chồng thương yêu, chung thủy, hiểu nhau, trách nhiệm: thế là hạnh phúc vvv... Hàng tỉ người trên trái đất sẽ có hàng tỉ quan niệm khác nhau về hạnh phúc Hạnh phúc là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Tôi đoán bạn sẽ hồ nghi về câu trả lời này và sẽ băn khoăn tự hỏi: "Tại sao lại thế? Đơn giản vậy thôi sao? Tại sao hạnh phúc không phải là việc có được những gì tôi muốn có, có được thật nhiều?" Nào bây giờ bạn hãy thử nghĩ xem nếu bạn muốn có một chiếc ô tô để đi và lý do bạn muốn một chiếc ô tô là vì bạn cảm thấy nó sang trọng. Nhưng giả sử sau khi có chiếc ô tô sang trọng liệu bạn có hạnh phúc không? Biết đâu lúc đó bạn lại nói: "Tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy một người trông sang trọng hơn tôi khi họ đi máy bay. Tôi sẽ chỉ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi tôi có một chiếc máy bay để đi." Nào bây giờ giả sử bạn vừa mua được một chiếc xe đạp điện và bạn cảm thấy hài lòng về nó. Bạn hài lòng vì nó giúp bạn tập thể dục trong khi đạp xe đi làm ở gần nhà, nó giúp bạn hít thở không khí trong lành và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh khi đi dưới hàng cây. Bạn thấy nó gọn nhẹ và tiện lợi vì không phải tốn tiền mua xăng, mua bảo hiểm, và vất vả tìm chỗ đỗ như mua ô tô. Vậy thì bạn có hạnh phúc không khi bạn chỉ có một chiếc xe đạp điện thay vì một chiếc ô tô? Rõ ràng hạnh phúc của bạn, một người có một chiếc xe đạp điện, không kém gì hạnh phúc của một người có chiếc ô tô. Bạn có đồng ý vậy không? Vậy thì có thể sửa lại câu về chìa khóa của hạnh phúc ở trên (Hạnh phúc là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có) thành câu dưới đây sẽ đúng hơn: "Hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần" Bạn hãy ngừng lại một chút và suy ngẫm thật kỹ câu này. Biết đâu bạn sẽ nghiệm ra được nhiều điều. Những cái bạn thực sự cần và bạn đang có có thể là những điều rất giản dị xung quanh bạn: một sớm mai thức dậy bạn thấy khỏe mạnh không đau yếu và ngắm một bông hoa nở bên cửa sổ, bạn ăn một bữa ăn ngon và đầm ấm với những người thân, bạn uống một tách trà nóng với một người bạn tri kỷ để cùng nhau hàn huyên, tâm sự… đó là hạnh phúc đấy!
Ðề: Hạnh phúc mãi mãi ? CHúng ta đi tìm kiếm hanh phúc cuối con đường mà quên mất hạnh phúc hiện diện nơi con đường ta đang đi - từng chặng đường - từng bước chân > hạnh phúc trong từng bước chân !!phải ko các bạn