đây là 1 câu chuyện mà e rất thích,nó ko mới nhưng mỗi khi khó khắn mệt mỏi nhất e đọc lại và tự lây lại tinh thần cho mình.Hạnh phúc ko đâu xa,hp là có 1 gđ nhỏ êm ấm,những đứa con đáng yêu,1 công việc...hp chỉ đơn giản là ngày ngày dc nghe giọng nói của những người thận yêu...phải chẳng mỗi chúng ta đều đang rất hp mà ko nhận ra Hạnh phúc ở đâu? Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi: - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Mẹ cún con mỉm cười đáp: - Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó! Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ: - Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy? Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp: - Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!
Ðề: Hạnh phúc ở đâu?????////// câu chuyện này e đọc rất nhiều mà vẫn thấy ý thích lần đầu tiên là lớp 11 trên cái túi vải đi học của e
Ðề: Hạnh phúc ở đâu?????////// Vâng. Hạnh phúc đôi khi nằm ở những điều rất giản đơn. Ta không cần cố gắng nắm giữ hay gượng ép, mà hãy để nó tự nhiên đến với mình trong từng khoảnh khắc!
Ðề: Hạnh phúc ở đâu?????////// Nhiều khi chúng ta cứ đi tìm hạnh phúc mà không biết rằng hạnh phúc đang ở xung quanh ta.
Ðề: Hạnh phúc ở đâu?????////// đối với mình hạnh phúc thật đơn giản.chỉ cần được ở cạnh những người mà mình yêu thương, được làm những j mình thích. thế là đủ rùi