Tâm sự Hạnh Phúc Với Những Bước Tiến Đầu Đời Của Con

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tamkhiet357, 17/5/2016.

  1. tamkhiet357

    tamkhiet357 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/4/2016
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Lần đầu tiên đưa con gái đi đám cưới cùng mami, con còn nhút nhát nên các cô chú bế con không chịu. Nhưng lần này có tiến bộ hơn là con không khóc nhè và chịu tung tăng đi chơi. Thía là có tiến bộ cứ thế phát huy con gái iu nhé.

    P/s: sozy các cô chú nhiều vì bé hông chịu cho các cô cho chú bồng. Chắc sẽ sớm thôi vì e đang trong quy trình huấn luyện mừ. Zất lấy làm cô lỗi với cô Duyên vì xuất massage buổi sáng không phát huy hiệu nghiệm với e ý buổi tối nay. Vâng và cuối cùng thì e ấy đã cố gắng hết sức ạh. The end

    11896056_1028368803848674_7739815535165875811_n.jpg
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tamkhiet357
    Đang tải...


  2. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Bé yêu quá, chúc 2 mẹ con tiếp tục có những bước tiến xa hơn nha.
     
  3. angelatrinh

    angelatrinh Trịnh Bảo An

    Tham gia:
    18/4/2016
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    18
    Ghét ghê..hnay chiu nhìn mẹt mà hem khóc nữa zồi ;))
     

Chia sẻ trang này