Kinh nghiệm: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi janess, 6/5/2013.

  1. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Hóa đơn đây ạ
    [​IMG]

    Cháu tẹt con mẹ Toàn tên thật là Nguyễn Ngọc Diệp xin kính chào các bố mẹ trên diễn đàn ạ.
    Sau đây mẹ cháu xin kể lại cho cả nhà về hành trình đi sinh bạn Tẹt ạ, coi như là chút kinh nghiệm cho các mẹ chuẩn bị sinh ạ.
    6h sáng thứ 6 ngày 26/04/2013, mẹ cháu có máu báo sắp sinh. Từ lúc đấy trở đi bụng mẹ cháu đau lâm râm, đến 8-9h thì bắt đầu đau theo cơn. đến 11h bố mẹ cháu bắt đầu vào Viện. Đến viện bác sĩ khám là đã mở 1 phân. Mẹ cháu được chuyển đến nhà A2-Bệnh viện PSHN để sinh thường. Cũng từ lúc đó trở đi là bố cháu 1 nơi, mẹ con cháu 1 nơi. Đến khoảng 2h chiều là mẹ cháu vỡ ối và lúc đó đã mở 5 phân. Bác sĩ có qua khám và bảo nước ối có màu vàng (ối đục) và tim thai của em bé hơi thất thường. Thế là bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu. Mẹ con cháu được chuyển sang cáng để đi mổ. Bác sĩ mổ nhanh lắm ạ, khoảng 15 phút sau là bạn tẹt chào đời. Cô y tá bé tẹt lên cho mẹ nhìn và thông báo sẽ mang tẹt ra với bố cháu. Sau mổ, mẹ cháu được chuyển về phòng hậu phẫu. Về phòng khoảng 1 tiếng là mẹ cháu tỉnh lại, mẹ cháu nằm đó 7 tiếng, rất nóng ruột, ko biết tẹt đang ở đâu. Mẹ cháu hỏi bác sĩ là bao giờ e dc gặp con, bác sĩ nói 6-8 tiếng. Mẹ cháu mong ngóng, và 10h cũng đã đến, tức là đúng 6 tiếng trong phòng hậu phẫu. Mẹ cháu nhắc bác sĩ là chị ơi, e đủ 6 tiếng rùi, bao giờ e được chuyển khoa. Bác sĩ nói, các cô y tá đang chuyển dần rùi, lát nữa sẽ đến lượt e. và mẹ cháu lại chờ. Thấy cô y tá chuyển hết người này đến người khác đi, mẹ cháu sốt ruột lắm. cứ mong mỗi lần cô y tá quay lại là lần đó cô ý đọc tên mẹ. và rồi gần 11h mẹ cháu cũng được chuyển đi. Mẹ cháu đau, phải dịch từ trên giường sang chiếc cáng, mẹ cháu vẫn cố. Về đến phòng, cô y tá hỏi đây có phải số của bố cháu ko, cô ấy bảo không liên lạc dc với bố cháu. Mẹ cháu bảo cô gọi lại xem sao, may thay bố cháu bắt máy. Gặp bố cháu, mẹ cháu hỏi tẹt đâu. Bố cháu bảo bác sĩ nói mai ngày kia cháu mới dc về, cháu đang ở trong lồng kính. Mẹ cháu đã ứa nước mắt vì nghĩ tẹt đang gặp nguy hiểm. May thay, một lúc sau cô y tá bế tẹt về. Hạnh phúc bao nhiêu khi 2 mẹ con gặp nhau.
    2 mẹ con ở viện đến chiều hôm 29 thì được thông báo về nhà. Hạnh phúc quá đi.
    Hôm nay, tẹt đã được 7 ngày tuổi, trộm vía tẹt ăn ngủ tốt ạ. Tẹt ngủ 2,5-3 tiếng thì dậy ăn 1 lần. Tẹt vừa bú mẹ vừa ăn sữa ngoài ạ.
    Mọi thông tin về tẹt, ông bà, các bác, các cô chú có thể theo dõi tại:
    https://www.facebook.com/toan.nguyen.9081?ref=tn_tnmn.
    Một lần nữa cháu tẹt xin chào tất cả moi người. Chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ ạ.
    Kinh nghiệm chốt lại khi đi sinh:
    - Đẻ mổ ít đau hơn đẻ thường, vì e trải qua cả 2 giai đoạn nên e biết, giai đoạn đầu cho đến lúc mở 5 phân, tẹt nhà e đạp, bụng đau quằn quại nhưng ko dám kêu vì bác sĩ bảo kêu là ko có sức để sinh đâu, với cả e thấy các mẹ đi sinh mà cứ gào ầm lên là bác sĩ ghét lắm ạ. E mổ khoảng 15' là xong, vì dc gây tê nên ko đau tí nào. đến trưa hôm sau e đã đi lại dc.e thấy các mẹ đẻ thường bảo là bị rạch ở phía dưới nên khi đi vệ sinh xót khủng khiếp luôn, cái này e ko bị nhé.
    -các mẹ nếu muốn cảm ơn bác sĩ thì nên đi sớm, hoặc có thái độ gì đó sớm thì sẽ được chăm sóc tốt hơn. như trường hợp của e, khi bác sĩ ra thông báo với xã là e phải mổ, xã đã nhanh trí xin số điện thoại, đến lúc mổ xong xã có gọi điện mời bác sĩ đi uống nước và cảm ơn bác sĩ luôn. e cảm ơn bác sĩ 3M, sau bác sĩ dặn về khoa thì bảo là người nhà bác sĩ. đúng vậy, e dc chăm sóc đặc biệt luôn. so với các mẹ cùng phòng và cùng mổ, ngày nào e cũng được tiêm truyền, uống thuốc bổ, có thể vì thế mà e ko bị đau mấy và lại sức rất nhanh. vì có mấy mẹ về phòng trc e mà mãi ko đi lại dc ý.mà các cô y tá nhẹ nhàng với e lắm ạ.
    - Tẹt nhà e phải xuống lồng kính, bác sĩ bảo xã là cảm ơn họ ít để họ quan tâm hơn tới con mình, nếu ko có thì họ cứ bỏ đó thôi, con sẽ lâu về với mẹ. xã e cảm ơn e kip dưới đó 1M, nên khi e về khoa thì 1 lúc sau tẹt cũng được về.
    -kinh nghiệm khi quấn tã cho bé là các mẹ cần quấn chặt để bé ngủ ngon, ko bị giật mình. mình rút dc ra điều này vì thấy sau khi đi tắm về, thấy các cô quấn tã rất chặt, bạn tẹt ngủ rất ngon ạ.
    -Mới sinh, bé khóc chủ yếu vì đói,đã ị, đã tè nên khi thấy các con khóc các mẹ cần kiểm tra tã xem sao.
    - Bé hay bị nấc, điều này hoàn toàn bình thường, đó là dấu hiệu bé sắp ngủ, sắp ị, sắp tè
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi janess
    Đang tải...


  2. pink cloud

    pink cloud Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/2/2013
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    chúc mừng mẹ Tẹt mẹ tròn con vuông nhé, e cũng đã 36 tuần rồi đang rất hồi hộp và lo lắng chị ah. Không biết e bé có được mạnh khỏe ko, e đang mong từng ngày để đón con như chị hihi. Chị tuần thứ bao nhiêu thì chuyển dạ thế
     
  3. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    những tuần đầu c dự sinh 29/04, nhưng sau tuần 36 c đi khám bác sĩ dự sinh 21/4. qua ngày 21/4 chưa thấy sinh, 2 vợ chồng cứ thấp thỏm ko yên. c đến tuần 40 mới sinh đấy, đầu tuần 40 bác sĩ bảo ối bị vẩn đục do em bé ị trong bụng mẹ rùi, bác sĩ bảo nếu thấy bé đạp ít là phải lên viện luôn. về nhà lo lắng lắm ấy.thế là khoảng 3 hôm sau c sinh. sung sướng quá. c sinh 26/4 e ạ.
     
  4. mẹHàMy

    mẹHàMy Guest

    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    chúc mừng mẹ nó nhé, mình cũng được 28 tuần rùi, đang không bit đăng ký đẻ ở đâu đây...tập 1 mình sinh mổ rùi thấy nhẹ nhàng lắm (mình mổ ở Viện sản HN), không đau đớn gì cả, thoải mái vô cùng nhưng thấy đứa bạn mình đẻ mổ lần 2 sẽ đau hơn nhìu đấy nên mình cũng run vì nếu được như tập 1 thì sứong quá..
     
  5. mum_tom2013

    mum_tom2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    chúc mừng chị nhé, hjx em 40w hơn rồi mà nước ối vẫn trong ý, mai mới vào sản hnlamf xét nghiệm k biết họ có chỉ định đẻ luôn k? khổ cái thân em biết bảo hiểm chỉ chuyển được về sản hn thì xác định đẻ ở đấy luôn cho rồi, bây giờ tới ngày đẻ rồi vẫn còn chưa biết đẻ ở đâu, mà xã em mai vẫn phải đi làm cơ thôi mai mình cứ vào khám đã có gì alo người nhà sau vậy, chị cho em hỏi đặt cọc ở viện bao nhiêu để em mang tiền theo luôn
     
  6. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    nếu có BHYT thì đặt cọc 2tr e ạ
    còn ko thì đặt 3tr
    c cũng quá ngày đây. đến ngày sinh mà mong mãi bạn ý ko ra. 2 vc đứng ngồi ko yên ý. đặc biệt khi bác sĩ bảo emm bé đã ị trong bụng, c còn lo lắng hơn cơ. KHI ĐI E NHỚ MANG bhyt, cmt, giấy chuyển viện (mỗi cái photo bản), sổ y bạ nữa nhé. e phải có cái giấy chuyển viện nhé để dc BH THANH TOÁN 80%. NẾU KO HỌ COI LÀ TRÁI TUYẾN,CHỈ DC 30% THÔI E Ạ. SINH CON, NUÔI CON TỐN KÉM NÊN E CỐ GẮNG LẤY ĐẦY ĐỦ GIẤY TỜ ĐỂ ĐỠ MẤT NHIỀU TIỀN. CHÚC E MẸ TRÒN CON VUÔNG NHÉ
     
  7. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    Chúc mừng chị mẹ tròn con vuông, em giờ đc 34w rùi mà cũng đã hồi hộp rùi ah, mong đến ngày đó quá
     
    janess thích bài này.
  8. mum_tom2013

    mum_tom2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    hôm nay em vừa làm 1 tour ở sản hn đây ạ, bảo hiểm đúng tuyến làm tất cả các xét nghiệm rồi do monitor, siêu âm 3D hết 300k, chiều vào lấy kết quả để làm hồ sơ sinh, em vẫn chưa có hiện tượng co thắt gì cả nên bsi bảo 2 ngày nữa vào kiểm tra lại, xót ruột lắm ý, bao giờ chị thanh toàn viện phí thì up l;ên cho mọi người biết nhé hihi
     
    janess thích bài này.
  9. phamhue.ttqd

    phamhue.ttqd dịch vụ xe 4-7 giá rẻ-tốt

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,810
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    uh, mẹ nó có nhiều kinh nghiệm quá...học hỏi, tập 1 hay ốm quá...
     
    janess thích bài này.
  10. Ky_xink

    Ky_xink Mẹ Ky

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    Chị ơi, em tưởng đẻ là trường hợp cấp cứu nên tất cả đều được hưởng trợ cấp 80% mà ko cần giấy chuyển viện nhỉ? em tham khảo thì thấy các mẹ nói thế ah
     
  11. muabuon591

    muabuon591 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    Thế mẹ nó ơi, mẹ nó hết tất tật tật là bao tiền thía, viện phí hết bao nhiêu, tiền đưa cho BS cũng nhiều nhỉ?
     
    janess thích bài này.
  12. mum_tom2013

    mum_tom2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    công nhận là nhà chị phong bì bsi hơi nhiều em thấy thường thường là 2tr thôi, em sinh thường nên chắc để phong bì 1tr thôi ạ
     
  13. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    nếu mẹ nó đã đo monitor rùi thì chắc sắp đến ngày sinh rùi hả? e hôm đi làm hồ sơ sinh ko cần làm cái đó. e đến viện đúng 2 lần, 1 lần làm hồ sơ, 1 lần đi đẻ, còn lại e vẫn đi khám ngoài vì hôm vào viện hãi quá. đông ơi là đông. mai xã đi thanh toán viện phíe sẽ up lên nhé
     
  14. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    hôm đi làm hồ sơ sinh e có hỏi cái bạn y tá viết hồ sơ cho là đến hôm đi đẻ có cần giấy chuyển viện nữa ko, bận ý trả lời là ko có thì dc thanh toán 30% thôi ạ. thế là sau e về xin thêm 1 cái nữa luôn. nhưng hôm trc e hỏi xã là có bỏ giấy chuyển viện ra ko thì xã bảo ko thấy họ hỏi, họ chỉ bảo đặt cọc 2tr rùi viết biên lai cho thôi ạ
     
  15. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    viện phí mai xã nhà e mới đi thanh toán ạ. có gì mai e up thông tin
     
  16. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    hi, nghe xã nói e cũng xót tiền lắm, mắng xã là sao a đưa nhiều thế. nhưng xã bảo đưa nhiều tí nhưng dc việc của mình. từ hôm ra viện về nhà, có vấn đề như về rốn em bé, phân e bé, cứ alo cho bác sĩ, bác sĩ vẫn trả lời nhiệt tình ạ
     
  17. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    hi, nghe xã nói e cũng xót tiền lắm, mắng xã là sao a đưa nhiều thế. nhưng xã bảo đưa nhiều tí nhưng dc việc của mình. từ hôm ra viện về nhà, có vấn đề như về rốn em bé, phân e bé, cứ alo cho bác sĩ, bác sĩ vẫn trả lời nhiệt tình ạ
     
  18. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    kinh nghiệm hay, thanks chủ top nhé
     
    janess thích bài này.
  19. muabuon591

    muabuon591 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    Khi nào có kết quả hú em tiếng mẹ nó nhé, e tháng 9 mới sinh mà lo quá, vì giờ GĐ đang khó khăn ko biết lấy tiền đâu để sinh, hy vọng là ít ít mẹ nó ạ
     
    janess thích bài này.
  20. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch

    e nghĩ viện phí ko nhiều lắm đâu. chủ yếu là cái khoản cảm ơn bác sĩ thoi ạ
     

Chia sẻ trang này