Hành trình chúng tôi đi đến Nam Du để khám phá một hòn đảo được cho là là hoang sơ . Chúng tôi khởi hành từ Rạch Giá bắt chuyến tàu cao tốc từ sớm để đi đến đảo Nam Du phải mất 2 giờ hành trình đi ngang những hòn đảo nhỏ: Hòn Sơn, Hòn Tre. Ngồi trên boong tàu nhìn cảnh biển nhìn cảnh trời cảm giác thật tuyệt là món quà sau những ngày làm việc vất vả chúng tôi khi tự thưởng cho mình một chuyến đi biển cuối tuần. Trước khi lập chuyến đi này chúng tôi cũng tìm hiểu rất nhiều thông tin về một chuyến du lịch Nam Du cũng như là là thông tin về về chỗ ở nhà nghỉ, những nơi tham quan trên hòn đảo. Nhóm chúng tôi gồm có 4 người nên lựa chọn một phòng gồm có 2 giường vừa tiết kiệm chi phí vừa cảm cảm thấy vui hơn vì cả bọn được ở chung một phòng. Sau khi tìm hiểu thật kỹ chỉ về top những nhà nghỉ tốt nhất tại đảo, chúng tôi lựa chọn nhà nghỉ Hoàng Gia Nam Du vị trí rất thuận tiện vì ngay trung tâm cảng Nam Du, và giá cũng rất phải chăng phòng chúng tôi ở đầu dãy nên có nhiều cửa sổ nhìn ra biển rất thoáng mát. Theo như chúng tôi tìm hiểu tại nhà nghỉ Hoàng gia này cũng có dịch vụ tour Nam Du trọn gói rất thuận tiện cho những bạn không có nhiều thời gian để tìm hiểu và đi tự túc. Tour trọn gói có nhiều ưu điểm là khỏi phải lo chỗ ăn uống ở đâu, chơi ở đâu, đi như thế nào vì đã có có hướng dẫn viên chăm sóc tất tần tật, nhiều khi còn rẻ hơn cả đi tự túc. Theo như lịch trình đã đề ra, sau khi nhận phòng chúng tôi ăn uống nghỉ ngơi tại nhà nghỉ Hoàng Gia Nam Du, buổi chiều chúng tôi Khởi hành đi tham quan bằng tàu. Đúng 13 giờ, tàu xuất phát từ bến cảng, một cậu bé thân hình ốm nhôm gầy còm nhưng miệng lúc nào cũng cười vui vẻ thân thiện, toát lên vẻ một người dân bản địa thật thụ, tay cầm một cây sào chắc có vẻ là để phục vụ cho tua chúng tôi. Cậu ta còn kim luôn làm hướng dẫn địa phương nếu như khách có nhu cầu. Sau khi mọi người lên tàu đầy đủ, thuyền trưởng cho tàu nổ máy xuất phát. Theo như lời giới thiệu thì hòn đảo đầu tiên chúng tôi tham quan chính là hòn Mấu, một nơi rất nổi tiếng khi nhắc tới Nam Du. Khi lên đến hòn Mấu, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bởi vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong xanh và bãi cát trắng dài, như một cô gái thôn quê lần đầu gặp anh thanh niên phố thành làm anh say sưa ngắm nhìn trong nét đẹp.Chúng tôi tắm biển tại đây thật thoải mái, tầm 30 phút, chúng tôi quay lại tàu để đi tiếp đến hòn Hai Bờ Đập. Trước mắt chúng tôi là hòn Hai Bờ Đập, thật là ngạc nhiên vì trên hòn chỉ có duy nhất một nhà. Chúng tôi được phát áo phao để tự do lặn ngắm san hô, dưới kính lặn chúng tôi thích thú ngắm nhìn những chú cá lội tung tăng trong rặng san hô đầy màu sắc, thật là một trải nghiệm thú vị. Sau khi lên tàu ai nấy cũng đều lạnh bởi làn nước biển và gió biển thổi vào, dường như chú lái tàu đều biết trước tình hình, nên đã chuẩn bị trước một nồi cháo nhum hoành tráng để đãi những du khách phương xa.Đây là lần đầu tiên chúng tôi được ăn muốn cháu nhùm và cũng là lần đầu tiên chúng tôi biết được con nhum biển, nó còn có tên gọi khác là cầu gai vì mình nó toàn là gai, ngoài vùng biển Nam Du chúng tôi còn biết được các vùng biển khác ở Việt Nam cũng có rất nhiều cầu gai như là Nha Trang. Hoàng hôn cũng dẫn đến, chúng tôi khởi hành quay về hòn lớn nơi có cảng biển và dân cư đông đúc. Buổi tối sau khi mọi người tắm xong, chú tôi quyết định đi dạo phố hải sản và lựa chọn những món mà mình yêu thích để thưởng thức.Dạo một vòng quanh, chúng tôi thích thú khi thấy ở đây có rất nhiều hải sản đa dạng và tươi sống. Chúng tôi được chủ vựa hải sản giới thiệu thiệu về những đặc sản như như ốc, mực, ghẹ, tôm mũ ni. Sau khi thống nhất, cả nhóm quyết định mua gọn thui: ốc mắt ngọc, mực Nam Du vì là đặc sản, và ít ghẹ ăn cho biết vì cũng hơi đắt ( so với chi phí của học sinh sinh viên thui).Ngồi ở cảng ngắm nhìn những chiếc tàu thuyền neo đậu, nhăm nhi vài lon bia kèm với hải sản tươi ngon thật làm cho con người ta say hoài không tỉnh. Nghe tiếng sóng vỗ, làn gió mát của biển cả làm cho bao phiền muộn trở nên nhỏ bé và tan biến lúc nào không hay. chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến tận 11 giờ thì trở về nhà nghỉ. Ngày 2 tại đảo Nam Du: Cả bọn quyết định thức dậy thật sớm để ngắm bình minh trên cảng biển. cũng thật khó, để đưa ra quyết định này vì đa phần bọn tôi đều là dân tình quen thức khuya. Ngắm bình minh trên biển thật là một trải nghiệm thú vị không bao giờ quên được. Buổi sáng, chúng tôi muốn thưởng thức một món ăn dân dã được gọi là đặc sản của biển đảo là bánh canh chả cá. Sau đó, bọn tôi thuê xe máy để đi một mình quanh đảo check in vài điểm trước khi quay về. mọi người có thể xem tham khảo thêm : https://hoanggianamduhotel.com.vn/tour-nam-du-3-ngay-2-dem.html