Em thấy nhiều chị up ảnh các bé xinh quá . Em cũng máu , khoe luôn ảnh ông cháu rai cưng Trẻ con thì rất nhiều biệt danh đáng yêu , cháu em cũng ko là 1 ngoại lệ :-k . Dì thì hay gọi là cục kít , thối , Nam thúi ,... bố cháu thì gọi là Tamago (có nghĩa là trứng ) , mẹ cháu thì chỉ gọi Nam thui . Đến giờ 2 nhà nội ngoại vẫn đang "tranh cãi" cu cậu giống bố hay giống mẹ . Nhà ngoại bảo giống nhà nội , nhà nội bảo giống nhà ngoại )) Các chị phán giúp em )) Em vào chủ đề chính đây ạ : Ảnh cháu em vừa chào đời ( ngày 3/3/2013 ) : cụ ngoại đang bế cháu : Tiếp theo ạ : Tròn 3 tháng tuổi , mẹ tặng cho cu 1 mũi tiêm , dì tặng cho chuyến xe ôm miễn phí ra Ng Chí Thanh cháu giỏi lắm , tiêm ko khóc nhè đâu :-\" Ảnh thẻ : Càng lớn càng nghịch : Chụp với bà ngoại : Studio tại gia Chụp ảnh trước khi bị trục xuất vì quá đẹp zai ](*,) Khoảng thời gian tập bò với tập đi là cu cậu ở bển rồi , dì cháu chỉ có thể update qua ảnh với skype mẹ cháu gửi cho thôi Nhìn hiền hiền thế thôi chứ cu cậu dám "cãi nhau" tay đôi với chị gái đấy ạ Đến giờ học bài rồi ( Giờ em đi trồng mấy cái cây U em mang ra đã , tối em úp tiếp ông cháu lên . hehee )
Ðề: Hành trình lớn lên của Trứng thúi . Trẻ con lớn lên thay đổi theo từng ngày! Chúc bé hay ăn chóng lớn nhé!
Ðề: Hành trình lớn lên của Trứng thúi . công nhận chị ạ , trẻ mới sinh cứ như con chuột con ý . Đc vài tháng bắt đầu nhìn rõ các nét rồi
Ðề: Hành trình lớn lên của Trứng thúi . Bé trứng nhìn "ghét" quá à.............................................
Ðề: Hành trình lớn lên của Trứng thúi . Nhìn đáng yêu quá cơ, chúc bé Trứng thối ăn mau chóng lớn nhé
Ðề: Hành trình lớn lên của Trứng thúi . yêu quá, đúng là phải chụp ảnh từng ngày của con sau nhìn lại mới thấy ý nghĩa như thế nào các mẹ nhỉ?
Ðề: Hành trình lớn lên của Trứng thúi . em cũng "ghét" nên đợt hè vừa rồi 2 mẹ con kéo nhau về là em lôi cu cậu ra đét mông suốt , cái tội mông đã cong lại còn độn bỉm
Ðề: Hành trình lớn lên của Trứng thúi . bố mẹ cháu nhồi cho 3 thứ ngoại ngữ nên kết quả giờ cháu 20 tháng vẫn nói 1 "ngoại ngữ" riêng ko ai hiểu nổi các cô bác ạ ](*,)
Ðề: Hành trình lớn lên của Trứng thúi . đúng rùii chị ạ , rửa ảnh ra thì chắc ko biết bn album cho đủ , để ảnh với clip cũng đủ full ổ rồi ý
Ðề: Hành trình lớn lên của Trứng thúi . em úp tiếp đây ạ 2 cái bánh đúc này là em muốn ngoặm lắm [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] Bố mẹ cháu cho cháu đi chùa đầu năm nè : [/URL][/IMG] Ngồi chơi xích đu ở công viên gần nhà [/URL][/IMG] Chầu hoan công túa =))) [/URL][/IMG] Thỉnh thoảng vẫn bị dì gọi là mông cong vì cái ảnh này đây các cô các bác ạ =))) [/URL][/IMG] Tạo dáng nghệ thuật cùng các "bạn" [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] " Trứng thối " và Mẹ " - phải làm 1 bài báo chuyện Mẹ châu phi sao lại đẻ ra con da trắng =))) [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] (tạm thời thế đã , em đi nấu cơm đây ạ )
Ðề: Hành trình lớn lên của Trứng thúi . giai này yêu quá, kết thông gia đuê, ^^ cháu giai nội hay ngoại thế mn?