Vợ chồng em, cả hai đều 30 tuổi, đã trải qua 7 năm dài đằng đẵng trên hành trình tìm con. Trong 7 năm ấy, em đã mang thai 5 lần, nhưng đau đớn thay, cả 5 lần thai đều không qua được mốc 8 tuần. Mỗi lần hy vọng nhen nhóm, mỗi lần lại tan vỡ, em và chồng không biết phải làm sao để giữ con lại với mình. Gia đình em ở Hải Dương, cuộc sống cũng không mấy dư dả, hai vợ chồng lại dáng người khắc khổ. Em thì say xe nặng, mỗi lần đi khám là một nỗi ám ảnh. Không còn cách nào khác, hai vợ chồng lại đèo nhau trên chiếc xe máy, vượt hơn 100 km xuống Hà Nội để thăm khám, tìm cách giữ con. Lần nào cũng vậy, hai vợ chồng gầy gò, mệt mỏi vì hành trình dài, nhưng mỗi lần quay về lại là nỗi buồn khôn xiết. Nhưng lần mang thai thứ 6 là một thử thách lớn hơn. Trời mùa đông, gió lạnh thấu xương, tâm trạng của hai vợ chồng cũng nặng nề hơn bao giờ hết. Lần này em vẫn sợ, sợ rằng con lại không giữ được, sợ rằng giấc mơ làm cha mẹ một lần nữa sẽ tan vỡ. Hy vọng thì ít mà lo sợ thì nhiều. Giữa lúc tuyệt vọng ấy, em được một người bạn giới thiệu đến Ái Tiểu Nguyệt – sản phẩm thảo dược chuyên hỗ trợ phụ nữ sau sảy thai, giúp phục hồi tử cung và tăng cường sức khỏe sinh sản. Ban đầu, em chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ thử, dù tâm lý đã không còn đặt quá nhiều hy vọng như những lần trước. Nhưng sau những thất bại liên tiếp, em quyết định phải chăm sóc cơ thể tốt hơn, hy vọng sản phẩm này có thể mang lại điều gì đó khác biệt. Sau khi sử dụng Ái Tiểu Nguyệt, em bắt đầu cảm thấy có sự thay đổi. Thay vì cảm giác nặng nề, mệt mỏi như những lần trước, lần này cơ thể em trở nên nhẹ nhàng và khỏe khoắn hơn. Mỗi ngày trôi qua, em thấy sức khỏe mình cải thiện dần, không còn đau nhức ở bụng dưới, và điều tuyệt vời nhất là cảm giác tử cung được bảo vệ, ổn định hơn rất nhiều. Sức khỏe của em không chỉ phục hồi sau những lần mất thai trước mà còn cảm thấy mình đã sẵn sàng đón nhận bé yêu một lần nữa. Và rồi, điều kỳ diệu thực sự xảy ra. Lần mang thai thứ 6, em đã vượt qua được mốc 8 tuần. Tim thai đập mạnh mẽ, và mỗi lần đi siêu âm, em đều cảm thấy trái tim mình cũng đập theo từng nhịp của con. Ái Tiểu Nguyệt không chỉ giúp em phục hồi thể chất sau những mất mát trước đây mà còn giúp em duy trì được sức khỏe tốt để giữ con lần này. Em thực sự không thể tin rằng sau 7 năm đầy gian truân, với bao nhiêu lần vợ chồng em gầy gò vượt qua quãng đường dài tìm cách giữ con, lần này lại thành công. Ái Tiểu Nguyệt chính là điều kỳ diệu đã đến với vợ chồng em. Giờ đây, mỗi khi nhìn lại hành trình đó, em biết rằng sức khỏe của người mẹ rất quan trọng trong việc giữ con. Nếu các mom cũng đang trải qua khó khăn như em từng, hãy đừng ngần ngại thử Ái Tiểu Nguyệt. Sản phẩm không chỉ giúp hồi phục thể chất mà còn mang lại niềm tin và hy vọng cho những ai đang đi tìm phép màu của mình.
Ui...đọc mà mừng cho anh chị quá, em cũng dùng Ái Tiểu Nguyệt và may mắn phục hồi sau lưu thai rất nhanh. Thấy đây là sp tốt cần được chị em biết đến nhiều hơn. Cảm ơn bài chia sẻ của chị ak
Chúc mừng mom nha...Hồi đợt mình bị lưu nên có hút thai, sau đó bs tư vấn uống sắt, vtm tổng hợp với acid folic,..nhưng mãi m vẫn chưa có kinh lại. Chuyển qua dùng Ái Tiểu Nguyệt là thấy nó ấm tử cung nha, mình hết bị đau bụng với lạnh chân tay. Thử thuốc tây k dc mom qua dùng thuốc bắc xem.