Kế hoạch đã được ấp ủ Năm ngoái, em ấp ủ làm chuyến 7 ngày, xiên vịt vắn tắt. Sau đó, tính là có thể hem được nghỉ phép, rút xuống còn 5 ngày --> Em tính đi Xì Gòn - Miền Tây ngắm gái đẹp. Sau cùng, đấu tranh tư tưởng, iem....bỏ việc đi xiên Vịt...17 ngày. Và... Ấp ủ của em...đã hoàn thành bước chuẩn bị...Này là Quần quấn váy váy áo áo, này là mì tôm, cafe....Em đi xiên vịt. 15h35p ngày 11.09.2010, Chuyến bay sẽ đưa iem đến điểm đầu tiên: Đà Nẵng. Lịch trình vạch ra cho chuyến đi: 11.9: HN - ĐN - Hội An 12.9: Hội An - CLC 13.9: Hội An - ĐN - Bà Nà 14.9: ĐN - QNhơn 15.9: QN - Nha Trang 16.9: Nha Trang tou đảo, Vịnh Vân Phong 17.9: Nha Trang - Vinpearl 18.9: Nha Trang - Đà Lạt 19.9: Đà Lạt 20.9: Đà Lạt - Sài Gòn 21.9: Đại Nam 22.9: Sài Gòn - Cần Thơ 23.9: Cần Thơ - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau 24.9: Cà mau - Cần Thơ 25.9: Cần Thơ - Chợ Nổi cái răng 26.9: SG - Vũng Tàu 27.9: Vũng Tàu - Tây Ninh - Củ Chi - SG - HN
Ðề: Hành trình xuyên việt - Bây giờ mới kể - Đà Nẵng - Bà Nà Đường lên tiên cảnh ---> Quảng cáo Ấn tượng đầu tiên khi bước ra khỏi sân bay Đà Nẵng không tốt lắm. Khác với lần trước, lần này em bị bực mình về vụ xe cộ, nào là xe ôm, taxi cứ quây như là chăn vịt. Rút kinh nghiệm cho các bác lần sau khi đi thẳng ra bãi xe hoặc gọi xe xua taxi Tiên Sa, con vàng vàng ấy. Giá cả ok mà lái xe cũng ok. Kết quả là em đi taxi của sân bay về Hội An mất 280k. Haiz trong khi lúc từ Hội an ra mất 10k xe bus + 40k taxi về khách sạn ở Mỹ Khê. huhu Hehe, tuy nhiên đấy chỉ là ảnh hưởng nho nhỏ, ngoài sự ngu ấy ra mọi việc đều ok. Ngày đầu tiên em đi thẳng vào Hội An nên DAD ngoài vụ xe cộ không có gì đáng kể. Sau khi ở Hội An 2 hôm, em quay ra Đà Nẵng. Muợn xe máy 1 chị bạn mang qua khách sạn. Thế là, tèn tén ten, vi vu đi bà nà. Dân ta bảo là "Chưa đi chưa biết Bà Nà. Đi rồi mới biết ở nhà còn hơn". Cơ mà phải đi cáp treo hơn 5km được ghi nhận 2 kỷ lục thế giới chứ. Ảnh đầu tiên -- Cầu quay Sông Hàn nhìn từ đường Bạch Đằng ạ Đây nữa Đường lên Bà Nà từ biển Mỹ khê khá đơn giản, cứ thẳng đường mà đi. Đi rồi sẽ đến, bây giờ đường xá họ làm ok nên xe chạy cứ bon bon. Có điều làm đường nên quang cảnh hai bên đường không còn đẹp như xưa. Lên đến gần bà nà, không khí lành lạnh. Và...em bắt đầu lên tiên thế này Bãi đỗ xe ở đây khá rộng rãi, khu xe máy có mái che còn oto như các cụ OF thì cứ thiên nhiên thôi. Giá đi cáp treo bà nà là 220k cho người lớn (ngoại tỉnh nhé), người đà nẵng giá vé có 120k thôi. Có hẳn lối đi riêng cho 2 đối tượng nhé. Cơ mà các bác đi thì nên nhờ ACE làm du lịch đặt cho 180k. Trẻ em thì như thế này. Thẻ đi cáp treo cơ bản giống như Vinpearl, nhân viên sẽ thu lại thẻ khi qua trạm. Cabin ở bà nà ngồi 6 người/cabin. Nhìn thì to đẹp hơn cabin ở Vinpearl. Lên tiên cảnh nào,... Suối Mơ nhìn từ trên xuống Lưng chừng, giữa mây trời Đến trạm đầu tiên, dừng ở trạm này thăm thú chùa Linh Ứng, Tượng phật, khu Le indochine Em rất thích góc này ạ Bà Nà vẫn đang trong quá trình xây dựng nên cơ bản vẫn ngổn ngang lắm. Dự kiến 2012 sẽ hoàn thiện. Mẹ nào rành kiến trúc xem giúp em, cái kiểu kiến trúc này theo style nào, xây hết bao nhiên xiền??? Ngồi ở đây mà cafe ngắm cảnh thích mê đi Lối lên chùa Linh Ứng Cái nì em chụp nhỡ tay...thâý mỗi chỏm tóc mấy chị đang chụp hình. Còn đây là khu vườn Tịnh Tâm Chùa chính. Do em chót mặc đồ hơi ngắn 1 tẹo nên chỉ chụp ảnh bên ngoài Leo lên một chặng nữa là tượng phật. Bức tượng này rất có thần thái Lên trạp cáp treo thứ 2 là khu khách sạn Morin và cầu treo. Lên đây không khí se lạnh như ở Tam Đảo. Muốn cảm nhận hết cái đẹp của Bà Nà phải ngủ qua đêm. Thanh niên có thể thuê lều đốt lửa trại hát hò rồi ngủ lại ở trại. Bà Nà sẽ rất phù hợp với nhưng ai tìm chốn thanh bình. Vì hôm đó trời mưa nên không có nắng, thành ra các ảnh chụp trời hơi âm u. Nắng lên hẳn sẽ rất đẹp. Sau cơn mưa, hoa lá rạng ngời Và...đi xuống nào,... Hẹn gặp lại nhé, 2 năm sau,...
Ðề: Hành trình xuyên việt - Bây giờ mới kể - em ơi hà nội Nha trang thì thế nao? cho chị biết với sắp tới gia đình mình có ý định đi.
Ðề: Hành trình xuyên việt - Bây giờ mới kể - Tạm biệt Quy Nhơn sau 1 ngày chạy xô khắp, Sáng sớm hôm sau em rời thành phố biển với lời hứa sẽ trở lại cùng với kế hoạch Tây Nguyên. Điểm đến tiếp theo là Nha Trang. Tới Nha Trang sẽ có nhân vật thứ 3 sau thời gian chat chit, forum trên mạng join cùng hành trình từ Nha Trang – Đà Lạt. Cung đường từ Quy Nhơn sang Nha Trang thực sự rất đẹp, Một bên là đồi thoải, 1 bên là biển. Đi đoạn này em mới biết hóa ra Quốc Lộ 1 cũng có đoạn chạy song song với biển. Đi qua địa phận tỉnh Phú Yên, phải công nhận là biển ở đây cũng đẹp không kém nhưng cơ sỏ hạ tầng phục vụ du lịch chưa phát triển nên tiềm năng du lịch vẫn còn bỏ ngỏ nhiều. Vài năm trở lại đây nhiều người sau khi đã chinh phục hầu hết các điểm du lịch trên đất nước dần tìm về những địa điểm hoang sơ và ít nhiều chưa có bàn tay của ngành du lịch. Dọc đường đi cũng có thể ngắm những làng chài ven biển, thuyền, ghe san sát nhau, hình như cuộc sống của họ cũng bấp bênh trên sóng nước. Đến Nha Trang khoảng 4h chiều, em định tạt qua Dốc Lếch nhưng chép miệng bảo thôi để mai, nhưng ai dè từ Dốc Lếch mà vào thành phố còn xa tít mù tắp. Đành lỗi hẹn với Dốc Lếch. Nhận phòng Khách sạn xong tụi em tha thẩn ra biển trong khi chờ bạn đồng hành từ sân bay cam ranh về. Cơ bản phòng ở Nha Trang khá đẹp mà giá cả cũng phải chăng. Các Khách sạn mini ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương giá từ 200 – 400k. Không biết các bác thế nào nhưng ấn tượng về biển Nha Trang cũng giống như biển Quy Nhơn lúc đầu em mới đến. Sợ sợ, có cảm giác không an toàn. Bãi biển Nha Trang công nhận nước trong và xanh, cát trắng tinh nhưng địa thế biển hơi dốc, song quá to, to hơn cả Sầm Sơn nên khi tắm không dám mon men ra xa vì không biết bơi. Du lịch ở đây phát triển từ sớm nên con đường Trần Phú san sát các Khách sạn từ 3 sao đến 5 sao, nhiều vô kể. Đường xá thì đông đúc nhộn nhịp. Nhưng cơ bản nghía qua nghía lại em thấy loại 3 sao thì ở The Light là long lanh nhất. Còn các chiến sỹ 4 – 5 sao: Nha Trang Logde thì hơi cũ rồi, em khoái nhất là cái Asia Paradise, kiến truc theo kiểu Pháp, ban đêm nó dung đèn chiếu hắt lên đẹp lung linh. Mà hình ảnh này sau em bắt gặp ở Khách sạn Imperial ở biển Vũng Tàu. Lan man quá. Em show ảnh! Món nem nướng nổi tiếng ở Nha Trang đây ạ. Nhớ là ăn ở Nem nướng Đặng Văn Quyên là ngon nhất. Ở HN có thể tìm món này ở Hàng Bông. Buổi tối thuê Xích Lô đi dọc đường Trần Phú, nếu các bác rảnh có thể dừng ở Tháp Trầm Hương, hoặc sáng hôm sau leo lên đó uống cafe ngắm phố phường cũng là một cái thú. Sáng hôm sau em bắt taxi lên Vinpearland. Lần này sẽ đi cáp treo vượt biển dài nhất. Các bác lưu ý mua thẻ vui chơi ở Vinpearland ở Khách sạn cũng có để đỡ phải đổi thẻ nhé. Thường taxi Mai Linh trong đó nó cũng có dịch vụ này. 320k/thẻ vui chơi tẹt ga từ sáng đến tối. Để chơi được nhiều nhất và hết các trò ở Nha Trang các bác chú ý nên có kế hoạch hợp lý: Khu vui trơi trong nhà (giống như ở vincom và rạp quốc gia + món phim 4D, vụ phim 4D nó chiếu có 1 – 2 phim, mỗi phim dài 15 phút, em xem 2 phát đều trùng 1 bộ phim nên ko xem nữa, cảm giác cũng khá thật, khuyến cáo ai yếu tim hay huyết áp không nên ham hố.) Khu vui chơi ngoài trời ( Tàu lượn, tàu hải tặc, thú nhún, đu dây văng, …mỗi trò này đều có giờ quy định chơi, thường cách nhau 30 – 1 tiếng/lần. theo kinh nghiệm của em thì ko nên chơi trò Tầu hải tặc sau khi chơi cho đu dây văng - Chóng mặt nôn nao mất hẳn 1 tiếng. hix hix. Ngoài ra em cực khoái trò Đu quay cảm giác mạnh, lộn tùng phèo trên không trung cực cool.) Khu công viêc nước (Hố sâu vũ trụ, Sóng Thần, máng trượt,…các bác có trẻ con đi cùng thì chơi ở khu gia đình, không sợ lắm. chứ em chơi sóng thần xong ê hết cả người. Còn vụ song lười cũng thích, cứ nằm trên phao cho nó trôi, rồi nhẩy lên khu hồ tạo Sóng) Bãi biển ở Vinpearl không thích tẹo nào…cảm giác….bẩn. Sẽ là sai sót nếu không nhắc đến Thủy Cung Vinpearl. Quả là bỏ xa nghìn lần so với thủy cung của Thiên Đường Bảo Sơn. Các bác đến đó sẽ đi trên 1 thang cuốn tự động, cứ đứng mà nghển cổ hay đánh mắt mà ngắm hang trăm loại cá lớn nhỏ, đủ 1 vòng tròn rồi lên. Quy định trong đó là chụp ảnh không được bật flash nhưng dân tình nhiều người cũng…không có ý thức lắm. Kết thúc 1 ngày ở Vinpearlland, em lại đi lượn lờ biển, phố. Ngày thứ 3 ở Nha Trang, tụi em đi tour 4 đảo + tắm bùn. Cái này chỉ nên áp dụng với bác nào ko có thời gian và muốn chạy xô như tụi em thôi nhé. Bình thường đi tour 4 đảo đến khoảng 3h là kết thúc rồi. Tour 4 đảo đều giống nhau, đăng ký chỗ nào cũng vậy thôi. Giá từ 120 – 180k tùy chỗ bán. Chương trình của họ đều same same nhau: Bãi Củi – Hòn một – Bãi Tranh – Hồ Cá Trí Nguyên. Thường ai đi Vinpearlland trước rồi sẽ bỏ qua Hồ Cá Trí Nguyên và viện Hải Dương Học. Sau đi tour này về sau em đen nhẻm đen nhèm, đi cho biết thôi chứ tour 4 đao có 1 điểm hay ho nhất lại tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, các ca sĩ có tuổi mà chưa có tên sẽ hát đủ các ngôn ngữ của các Khách trên tàu, thuyền nào cũng giống thuyền nào thôi. Các bác muốn đi cho biết thì tìm của Mama Linh mà đi, bọn này là đơn vị đầu tiên tổ chức tour 4 đảo, làm ăn cũng uy tín như Sing Café ấy ạ. Tuy nhiên cho em chọn lại em sẽ đi Hòn Tằm Resort 1 ngày, cũng đủ món như tour 4 đảo, đẹp, ăn buffet, được chơi khinh khí cầu 15p, giá 500k bao gồm cả lặn biển ngắm san hô nữa. Có 1 điều ở tour 4 đảo làm em cụt hứng là giá đấy nó ko bao gồm vé thắng cảnh lên các đảo nên bác nào muốn lên, có nhu cầu ngắm săn hô thì đóng thêm tiền, mỗi đảo mất 15 – 20k j đó, còn ngăm san hô thì tùy mình thích đi thuyền đáy kinh hay dung kinh lặn. Vì em ngắm san hô ở CLC rồi nên bỏ qua vụ này. Sau khi đi 4 đảo về, bọn em tức tốc đi tắm bùn gần khu tháp bà Ponagar, đường đi xấu và tối nhưng được cái tắm táp xong cũng thoải mái. Giá 100k có cả tắm khoáng và ngâm bùn 1 tiếng. Sáng hôm sau tụi em khăn gói lên Đà Lạt, tiếc hùi hụi vì bỏ qua Hòn Tằm và Dốc Lếch đẹp như mơ. Nha Trang, hẹn nhé ngày trở lại,…