Chào các mẹ, con của bạn mình mới bị nhiễm Virut Rota và phải điệu trị mất 1 tuần. Nhận thấy những điều mình có thể phòng trước được cho căn bệnh này nên mình muốn chia sẻ lên đây cho các mẹ biết nhé Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau hơn một tuần nghỉ trông con ốm. Mình muốn share “kỷ niệm” chăm con này đến với các mẹ bầu hoặc đang có bé dưới 6 tháng tuổi: Hãy cho con đi uống phòng rotavirus!!! Nếu chưa từng trải qua, mình không thể tưởng tượng nó lại kinh khủng đến thế. Nghĩ đến những ngày con ốm mà bạn bè ai cũng thấy ái ngại, mà thật lòng mình còn thấy ái ngại cho chính hoàn cảnh của mình lúc đó, mình vô cùng thương con nhưng luôn tự khích lệ động viên mình không được khóc. Lần đầu tiên sau 5 ngày điều trị, mình mới dám khóc khi nhìn thấy nụ cười của con trở lại Mình xin sơ lược qua về biểu hiện bệnh lí để các mẹ biết nhé 1. Gia Linh: Mình đoán đến 99% là do đi học và bị lây virus rota ở trường, vì sau đó mới biết có vài bạn cũng bị đi ngoài như Linh. Vì con đã được 2 tuổi, thể trạng lại tốt hơn nên có vẻ là ít bị ảnh hưởng hơn. Mình chỉ thấy con đi ngoài khoảng 5 lần/ ngày, mình cũng cho uống men và đi khám bác sỹ, uống thuốc cầm đi ngoài nhưng mãi vẫn chưa thấy khỏi, ngoài ra không có biểu hiện gì nhiều nên mình chỉ cho chuyền sugar và chất điện giải… theo dõi thêm 2. Gia Bách: Thằng zai 10 tháng tuổi, sau bao tháng ngày dặt dẹo với đường hô hấp suốt mùa đông, sức khỏe của con vừa khởi sắc, con ăn ngon và khỏe mạnh bình thường… thì ôi thôi, một buổi chiều bỗng con nôn thốc tháo, nôn vọt như rồng phun, ăn gì nôn đấy…mình hoảng hồn, tưởng con ăn phải cái gì bị hóc ở cổ… cho đi bác sỹ khám mãi không ra, vì lúc này con vẫn rất tỉnh táo, không sốt, không đi ngoài… mình cho con đi chụp xray và siêu âm ổ bụng vì sợ con bị lồng ruột… trong khi mẹ và bà ngoại tất tả bế con đi hết phòng nọ đến phòng kia thì con vẫn tiếp tục nôn dọc đường… Đưa con vào phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa gần nhất, bác sỹ chuyền bù nước cho con, lúc này đã là 7h tối… sau một tiếng chuyền nước thì con bắt đầu đi ngoài lần đầu tiên, đi như chưa bao giờ được đi, tóe nước, trào hết bỉm này đến bỉm khác… Các mẹ ah, và cả đêm đó, con chỉ nằm nôn + đi ngoài hết hơn 10 cái bỉm là đến 5h sáng. Do thằng zai đang khỏe mạnh và bản tính háu ăn, nôn và đi ngoài nhiều càng háo nước, nó ăn và uống như chưa bao giờ được uống, nhưng ăn vào đến đâu, ra hết đến đấy, không giữ lại được nên con đói bụng, quấy khóc, không ngủ được, mình thương con lắm mà không biết làm sao… Sáng sớm hôm sau, cả nhà chuyển con sang khoa tự nguyện của bệnh viện Nhi, sau khi làm xét nghiệm phân thi bác sỹ thông báo con bi Rotavirus – bệnh chưa có thuốc đặc trị… Mình hoang mang vô cùng, vì sang đến ngày thứ hai thay vì nôn thì con chuyển sang đi ngoài như tháo, người đã lả đi vì mệt… Mình alo cho chồng mang phân của con gái vào xet nghiệm luôn, rồi lại bủn rủn khi biết con cũng bị rota dương tính…. May mà vợ chồng mình cũng có quen với bác sỹ trong khoa, nên bác bảo điều trị bệnh này rất mất thời gian, và phác đồ điều trị chỉ là: bù nước + uống men tiêu hóa… Bác bảo cho hai đứa về nhà, bác sẽ cho y tá qua giúp, khỏi ở viện vừa nhiều bệnh phức tạp, vừa tốn kém (ai đã từng cho con nằm ở đây đều biết) Nhìn thằng con bé bỏng tiêm chuyền, vỡ ven, hết tay chuyển xuống chân, nó khó chịu đạp tung băng gạc mà mình cũng thấy bất lực… Kể thế thôi các mẹ nhé, khỏi mọi người lại sợ. Các mẹ có con bé or bạn bè, người thân hãy share kinh nghiệm của mình, hãy bảo vệ con bạn khỏi rotavirus Nhưng nếu chẳng may, có bị bệnh này, thì các mẹ cũng hết sức bình tĩnh và yên tâm chăm con, phải kiên trì cho con ăn thật loãng và nhiều bữa, biểu hiện của bệnh là: NÔN + SỐT + ĐI NGOÀI . Tuy nhiên, bệnh sẽ rút sau 5 đến 7 ngày, giống như sốt virus, các mẹ lưu í để không dùng thuốc cầm đi ngoài vì như thế không tốt, nguyên tắc là con phải đi hết sạch phân đã nhiễm khuẩn để tống khứ con virus quái ác ra ngoài nhé. Chúc các con luôn khỏe!!! P/s: Hôm nay, Gia Linh & Gia Bách lại vui cười + Phân đẹp , ăn trả bữa nên nhìn con ăn mình cũng thấy ngon miệng!
Ðề: Hay bao ve be con khoi Rotavirus! sợ thật đấy. Bống nhà mình thường có cô y tá đến tiêm phòng tại nhà. Theo như cô ấy nói thì giờ có nhiều bệnh lắm nên các con phải tiêm nhiều hơn. Nhưng mẹ nó ơi bác sỹ có bảo làm sao con bị như thế không để biết cách phòng tránh
Ðề: Hay bao ve be con khoi Rotavirus! nàng ơi mình cần phải vệ sinh chân tay đổ chơi cho bé thật tốt. trẻ dưới 5 tuổi nhất là 1 tuổi rất hay bị mắc đấy. cách tốt nhất là cho bé đi uồng vacxin phòng ngừa virut rota mẹ nó ạ. nhưng mà chỉ dành cho bé dưới 6 tháng tuổi thôi
Ðề: Hay bao ve be con khoi Rotavirus! Không bít Bống nhà mình đã uống chưa. Tiêm chủng với uống nhiều quá không nắm rõ nữa. Về phải xem lại sổ mới đc. Úi, Bống nhà tớ chuyên cho đồ chơi vào mồm. Sợ thật...........
Ðề: Hay bao ve be con khoi Rotavirus! Sợ quá chị ạ, em cho con uống rôtavirút rồi mà k biết có ăn thua k chị nhỉ.
Ðề: Hay bao ve be con khoi Rotavirus! nàng ơi cái này không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng đâu nàng ạ, nàng phải mang con ra trung tâm y tế dự phòng để cho uống cơ